ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC: BẢN LĨNH CHẾ NGỰ BẢN NĂNG
Cái gọi là “nam tính độc hại” hay những lý thuyết nhảm nhí thời nay thực chất chỉ là những lời xảo ngôn vô giá trị. Làm một người đàn ông không phức tạp như người ta vẫn vẽ vời. Định nghĩa về một người đàn ông đích thực vừa đơn giản lại vừa sâu sắc: Đó là kẻ biết gạt bỏ cảm xúc, kiểm soát nó, và để cho lý trí, lý luận định đoạt mọi hành vi của mình. Chỉ có thế thôi. Mọi sinh vật trên thế giới này, từ con tổng bách hóa đến loài côn trùng, đều bị cai trị bởi bản năng sinh tồn – chiến hay chạy. Con người cũng không ngoại lệ, nhưng đàn ông chúng ta là những bậc thầy trong việc chế ngự cái bản năng tầm thường đó để tìm ra giải pháp tối ưu cho mọi vấn đề. Chính năng lực cốt lõi này đã xây dựng nên toàn bộ nền văn minh mà bạn đang được hưởng thụ ngày hôm nay.
Hãy nhìn vào chiến trường để thấy rõ điều này. Hai người lính cùng tháo chạy trước họng súng máy của kẻ thù, hành động bên ngoài nhìn có vẻ giống nhau, nhưng một kẻ là tên hèn nhát, còn người kia là một bậc anh hùng. Kẻ hèn nhát để nỗi sợ hãi chiếm hữu và sai khiến đôi chân tháo chạy trong vô thức. Người đàn ông bản lĩnh cũng biết sợ – anh ta không phải là một kẻ vô cảm biến thái – nhưng anh ta không để nỗi sợ làm chủ. Anh ta dừng lại một nhịp, dùng lý trí quan sát để tìm kiếm một điểm tựa, một tảng đá ẩn nấp, chờ đợi khoảnh khắc kẻ địch sơ hở khi thay đạn để đứng dậy kết liễu mục tiêu. Sự khác biệt giữa thành công và thất bại trong cuộc đời này phần lớn nằm ở chỗ bạn có sẵn sàng gạt cảm xúc sang một bên hay không.
Sự thất bại của những gã trai đụt không chỉ nằm ở chiến trường, mà nó hiện hữu ngay trong đời sống thường nhật. Đó là khi bạn cưới một người đàn bà tồi tệ chỉ vì cô ta giỏi chuyện giường chiếu; dục vọng và cảm xúc nhất thời đã làm mờ mắt, khiến bạn phớt lờ mọi cảnh báo của lý trí về một cuộc hôn nhân đổ nát. Hoặc đó là khi lòng tham che mờ mắt, khiến bạn dâng sạch tiền bạc cho những trò lừa đảo qua mạng. Giáo hội từ xưa đã rất khôn ngoan khi nhận ra rằng cảm xúc chính là thứ dẫn lối con người vào đường lầm lạc, và chỉ có lý trí kiểm soát được cảm xúc mới đưa ta đến một cuộc sống tốt đẹp. Kiểm soát cảm xúc không phải để tự mãn hay huênh hoang, mà là để nhìn thấy cơ hội phát triển trong những hoàn cảnh mà kẻ khác bị nỗi sợ làm cho mù quáng.
Nhiều kẻ thường nhầm lẫn giữa việc “gạt bỏ cảm xúc” với việc kiềm nén hay chối bỏ chúng. Tôi nói cho bạn hiểu: Đàn ông đích thực vẫn biết yêu thương sâu sắc, biết phẫn nộ, thậm chí biết hận thù. Một kẻ không có cảm xúc thì chỉ là một con robot hay một kẻ tâm thần dị dạng, và chẳng ai gọi một con robot là anh hùng cả. Bản lĩnh của người đàn ông nằm ở chỗ cảm nhận được dòng cảm xúc đó nhưng quyết không để nó giật dây. Trong cuộc sống êm đềm, ai cũng có thể ra vẻ đạo mạo. Nhưng chỉ khi đối diện với những thời khắc ngặt nghèo, trắng đen phân định, bộ mặt thật mới lộ diện. Đó là lúc phân biệt giữa một người đàn ông bản lĩnh và phần còn lại của thế giới.
Hãy nhìn vào thực tế, ở những thời khắc khủng hoảng nhất, đa số phụ nữ sẽ khóc lóc và suy sụp. Họ và trẻ em suy cho cùng chỉ là những vị khách được cung phụng trong thế giới do đàn ông xây dựng. Còn những gã đàn ông kém cỏi, những kẻ yếu nhược, họ sẽ hoảng loạn. Vẻ bề ngoài cơ bắp hay giọng nói trầm ấm chẳng có nghĩa lý gì nếu đến lúc quyết định, bạn lại run rẩy như một đứa trẻ. Thời khắc quyết định sẽ vạch trần kẻ thua cuộc yếu hèn và tôn vinh người đàn ông đáng tôn trọng. Ngay cả trong công việc, đôi khi bạn phải bắt tay với những kẻ mình căm ghét vì lợi ích đại cục. Đó chính là lý trí, là sự gạt bỏ cái tôi và cảm xúc cá nhân để đạt được mục đích tối thượng.
Bên cạnh đó, bạn phải tỉnh táo để phân biệt giữa người hành động lý trí và kẻ “hợp lý hóa” hành vi. Kẻ “hợp lý hóa” thực chất là những tên hèn nhát, dùng cái mác logic và lý luận để ngụy biện cho một quyết định hoàn toàn bị cảm xúc chi phối. Họ cố giải thích rằng việc họ đầu hàng trước bản năng “chiến hay chạy” lúc đó là lựa chọn sáng suốt duy nhất. Họ lải nhải không ngừng để che đậy sự nhục nhã của bản thân, nhưng thực chất họ chẳng lừa được ai, và quan trọng nhất là họ không bao giờ lừa dối được chính mình. Ngược lại, một người đàn ông thực sự khi nhận thấy tình thế hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng, anh ta sẽ rút lui một cách lý trí và thẳng thắn thừa nhận: “Tôi không thể làm gì hơn nên phải rút”. Anh ta không cần ngụy biện.
Thế nên, khi có kẻ nào đó mở miệng chỉ trích bạn bằng cái văn mẫu “nam tính độc hại”, hãy thẳng thừng bảo chúng ngậm miệng lại. Toàn bộ nền văn minh, văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật vĩ đại và cuộc sống yên ổn mà chúng đang tận hưởng đều được nhào nặn từ xương máu và lý trí của những người đàn ông đích thực. Đàn ông không độc hại, đàn ông là giống loài tạo ra quả ngọt cho thế giới này, và những kẻ đang thừa hưởng thành quả đó nên biết ơn thay vì buông lời phán xét. Đừng để những tư tưởng lệch lạc làm lung lạc bản lĩnh của bạn.
