CHƠI GÁI XONG, LÀM ĐIỀU NÀY NGAY ĐỂ KHÔNG BỊ TỐ VỀ SAU

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Thế giới đã đổi khác quá nhiều. Thị trường tình dục hiện nay đã bị biến chất, và nếu bạn không tỉnh táo, bạn sẽ tự đưa cổ vào thòng lọng. Có ba điều kiện tiên quyết trong một cuộc vui: sự ham muốn từ cả hai phía, cả hai phải cùng chưa đủ tuổi hoặc đủ tuổi, và quan trọng nhất là sự đồng thuận tại thời điểm đó. Nhưng hãy nhớ lấy lời tôi, chữ “đồng thuận” bây giờ nó lỏng lẻo và nguy hiểm hơn bạn tưởng rất nhiều.

Vấn đề nằm ở chỗ sự đồng thuận đang trở nên “biến thiên” theo thời gian. Bạn có thể có một đêm mặn nồng, cả hai đều tận hưởng, nhưng vài ngày hoặc vài tuần sau, cảnh sát có thể gõ cửa nhà bạn vì một cáo buộc hiếp dâm. Đừng có ngây thơ mà hét lên rằng “cô ấy đã tự nguyện”. Trong cái thời đại này, lời nói của phụ nữ có sức nặng hơn bạn, và cô ấy có quyền “thay đổi ý định” sau khi mọi chuyện đã xong xuôi.

Họ có thể viện cớ rằng lúc đó họ say, họ phê thuốc, hay đơn giản là bị cảm xúc chi phối nên sự đồng thuận đó “không có giá trị pháp lý”. Đây là một cái bẫy chết người. Khi không có bằng chứng vật chất, chỉ còn lời nói đối chọi nhau, thì phần thua luôn thuộc về phía đàn ông. Sự đồng thuận mà bạn nhận được tối qua không phải là vĩnh viễn; nó có thể bị rút lại bất cứ lúc nào cô ta muốn.

Vì thế, bạn phải tự bảo vệ mình bằng mọi giá. Đừng đi đứng như kẻ mộng du, hãy mở to mắt ra và ngậm chặt miệng lại. Sau mỗi cuộc vui, bạn phải tự tạo ra bằng chứng để bảo vệ chính mình. Tôi không bảo bạn đi ngụy tạo bằng chứng vì lời nói dối sớm muộn gì cũng bị vạch trần. Cái bạn cần là bằng chứng xác thực về việc cô ta thừa nhận sự tự nguyện ngay sau khi mọi chuyện kết thúc.

Cách đơn giản nhất là dùng tin nhắn hoặc email. Sáng hôm sau, hãy nhắn cho cô ta một câu kiểu như: “Hôm qua thật tuyệt, hy vọng em cũng thấy vậy, em có thỏa mãn không?”. Hoặc ghi âm lại cuộc giao hoan, trong đó có những đoạn đối thoại thể hiện rõ cô ta đang chủ động háo hức và hoàn toàn tỉnh táo. Một câu trả lời xác nhận từ phía cô ta chính là tấm bùa hộ mệnh của bạn. Đó là bằng chứng thép cho thấy tại thời điểm đó, cô ta hoàn toàn tỉnh táo và đồng thuận. Nếu cô ta định đổi ý sau này, những dòng tin nhắn đó sẽ khiến cô ta không thể lật lọng.

Nực cười ở chỗ, phong trào nữ quyền đang vô tình biến phụ nữ trở nên giống như những đứa trẻ. Luật pháp coi trẻ em không có năng lực hành vi để đồng thuận tình dục, và giờ đây, việc cho phép phụ nữ “rút lại sự đồng thuận” sau khi đã hành sự, cũng đang hạ thấp giá trị của họ y hệt trẻ con như vậy. Họ đang tự tước đi cái quyền được đối xử như một người trưởng thành có trách nhiệm với quyết định của chính mình.

Tôi nói thẳng, tôi nhìn nhận kiểu phụ nữ như vậy với sự khinh miệt. Khi một người không thể chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của mình, họ không xứng đáng được tôn trọng. Có thể bạn cần họ để giải quyết nhu cầu hoặc duy trì nòi giống, nhưng để coi trọng họ như một đối tác bình đẳng thì không. Hệ lụy này là do chính những kẻ nhân danh nữ quyền cực đoan tạo ra, và đàn ông chúng ta buộc phải thích nghi để sinh tồn.

Đừng nghĩ rằng vì bạn quen biết cô ấy lâu năm, hay thậm chí là vợ chồng, mà bạn có thể chủ quan. Quy tắc này áp dụng cho mọi đối tượng, không ngoại lệ. Hãy coi việc xác nhận bằng chứng sau khi quan hệ là một khoản bảo hiểm. Nó có thể hơi phiền phức, hơi mất công, nhưng nó bảo vệ bạn khỏi thảm họa mất trắng sự nghiệp và tự do. Hãy là một người đàn ông thông minh, biết mua bảo hiểm cho cuộc đời mình.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết