Đừng có bám lấy cái cớ “tôi xấu trai nên không có bồ” để bao biện cho sự thất bại của mình nữa. Đó chỉ là tư duy của mấy kẻ lười biếng, muốn ngồi yên một chỗ để gặm nhấm sự thảm hại. Thực tế phũ phàng là thế này: Kỹ năng chinh phục (game) luôn thắng ngoại hình. Nếu bạn nắm vững nghệ thuật điều khiển cảm xúc, dù bạn có diện mạo tệ đến đâu, bạn vẫn có thể húp được những em ghệ xuất sắc. Ngoại hình chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, nó có thể gây chú ý lúc đầu nhưng không bao giờ giữ chân được ai nếu bên trong bạn rỗng tuếch.
Bạn phải hiểu sự khác biệt cốt lõi giữa đàn ông và phụ nữ. Đàn ông chúng ta yêu bằng mắt, chúng ta bị kích thích bởi “bao bì” đẹp, đó là bản năng. Nhưng phụ nữ thì khác, họ không vận hành như thế. Để một người phụ nữ thực sự khao khát bạn về mặt thể xác, bạn phải đưa được họ vào một trạng thái cảm xúc nhất định. Một gã đẹp trai như tài tử nhưng mở miệng ra là nhạt nhẽo, không biết cách dẫn dắt cảm xúc thì chỉ sau vài phút, cô gái sẽ mỉm cười lịch sự rồi rời đi vì không tìm thấy “ngọn lửa” hay sự kết nối nào cả.
Ngược lại, một người đàn ông dù vẻ ngoài bình thường nhưng biết cách nói chuyện, biết cách tạo ra sự kịch tính và những cung bậc cảm xúc khác nhau sẽ khiến phụ nữ tự động mở lòng. Khi bạn làm cho cô ấy cảm thấy hưng phấn, tò mò và bị cuốn hút, cái vẻ ngoài “không được đẹp” của bạn chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Phụ nữ quan tâm đến việc bạn khiến họ cảm thấy thế nào hơn là việc bạn trông ra sao. Đây là quy luật tiến hóa từ ngàn đời nay mà bạn buộc phải chấp nhận nếu muốn tồn tại trong cuộc chơi này.
Xét về mặt tiến hóa, phụ nữ được lập trình để tìm kiếm người đàn ông mang lại cho họ cảm giác an toàn, mạnh mẽ và có địa vị. Một khuôn mặt đẹp trai không bảo vệ được con cái họ trước bầy sư tử ở thảo nguyên ngày xưa, nhưng bản lĩnh và sự tự tin của một người đàn ông thì có. Những kẻ cứ lải nhải rằng chỉ có ngoại hình mới quan trọng, thực chất chẳng hiểu gì về tâm lý phụ nữ. Họ đang áp đặt cách nhìn của đàn ông lên phụ nữ, hoặc tệ hơn, họ đang nhìn thế giới bằng con mắt của những kẻ yếu thế, chỉ biết nhìn vào thứ mình không có để than vãn.
Nhiều anh chàng tự nhận mình là “người tốt / nice guy” thường thất bại vì họ chỉ tập trung vào việc tạo ra sự an toàn thái quá, trong khi cái phụ nữ cần ban đầu là sự kích thích. Kỹ năng chinh phục chính là cách bạn phát ra những tín hiệu cho thấy bạn là một người đàn ông có giá trị cao, một người ở “chiếu trên”. Khi bạn biết cách đẩy – kéo, lúc gần lúc xa, khiến cô ấy phải khao khát có được sự chú ý của bạn, đó là lúc bạn đã thắng. Bạn đang tác động trực tiếp vào các nút thắt bản năng trong não bộ của cô ấy mà không cần đến một khuôn mặt hoàn hảo.
Hãy nhìn vào thực tế: phụ nữ tốn hàng giờ trang điểm, làm móng, phẫu thuật thẩm mỹ để trông đẹp hơn vì họ biết đó là cách thu hút đàn ông. Còn đàn ông chúng ta thể hiện giá trị qua phong thái, địa vị và cách chúng ta điều khiển thế giới xung quanh. Những gã đàn ông quá chau chuốt ngoại hình đến mức ám ảnh thường là những kẻ không có thực lực hoặc có thiên hướng lệch lạc. Đàn ông thực thụ tập trung vào việc xây dựng bản lĩnh và khả năng làm chủ cuộc chơi. Đừng biến mình thành một con công chỉ có bộ lông đẹp mà không biết bay.
Tôi coi những ai theo chủ nghĩa hư vô, suốt ngày than vãn về vẻ bề ngoài là những kẻ thua cuộc đáng thương. Họ chọn cách từ bỏ vì nó dễ dàng hơn việc phải đổ mồ hôi tập luyện và học hỏi. Họ gọi những nỗ lực cải thiện bản thân là “thủ râm tinh thần” hay “tự huyễn hoặc”, nhưng nhìn xem, trong khi họ ngồi đó gõ phím thì những người như tôi – kẻ không hề đẹp trai – vẫn đang có được cuộc sống và những người phụ nữ mà họ thèm khát. Nếu việc nỗ lực và học cách làm chủ kỹ năng bị gọi là “tự huyễn”, thì tôi thà “huyễn” mà có được kết quả còn hơn ngồi im mà trắng tay.
Ngoại hình giống như một tấm vé ưu tiên ở cửa vào, nhưng kỹ năng mới là thứ giúp bạn ở lại trong bữa tiệc. Một người có tài năng thiên bẩm nhưng lười biếng sẽ sớm bị vượt mặt bởi một người bền bỉ luyện tập mỗi ngày. Cuộc chơi chinh phục cũng y hệt như vậy. Bạn có thể không sinh ra với một khuôn mặt đẹp, nhưng bạn hoàn toàn có thể rèn luyện để trở thành một người đàn ông có sức hút mãnh liệt. Đừng nghe lời mấy kẻ bại trận, hãy đứng dậy, dẹp bỏ cái tôi yếu đuối đó đi và bắt đầu học cách làm chủ cảm xúc của phụ nữ. Đó mới là sức mạnh thật sự.
