TRÁNH XA NHỮNG KẺ CÒN MANG SANG CHẤN TUỔI THƠ

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Đừng kết bạn với kiểu người độc hại này ! tránh mọi drama ko đáng có !

Bằng mọi giá, hãy tránh xa những kẻ mang trong mình những tổn thương tuổi thơ chưa được chữa lành. Bản chất của những kẻ mang danh nghĩa “người lớn” nhưng vẫn sống bằng tư duy của một đứa trẻ bị bạo hành, bị bỏ rơi, chính là những sinh vật độc hại, thao túng, đê tiện và sẵn sàng đâm sau lưng bạn bất cứ lúc nào.

Chúng tràn ngập sự giận dữ, oán hận, luôn đóng vai nạn nhân và tìm mọi lý do ngớ ngẩn để hợp thức hóa những cuộc tấn công nhắm vào bạn. Ai trong đời mà chẳng từng trải qua vài ba vấp váp hay tổn thương thuở nhỏ? Tôi cũng có, bạn cũng có. Nhưng một người đàn ông bản lĩnh và bình thường sẽ có đủ dũng khí, sự trưởng thành để đối diện và vượt qua nó, để sống như một con người tỉnh táo, lành mạnh, chứ không phải biến thành một kẻ ái kỷ, rối loạn nhân cách hay tâm thần bất ổn để đi làm khổ người khác.

BỨC TRANH CỦA SỰ THỐI NÁT VÀ ĐẦY ĐỘC TÍNH

Khi bạn trưởng thành và giá trị của bạn tăng lên, thời gian của bạn sẽ trở nên cực kỳ khan hiếm. Nhìn vào vòng bạn bè của tôi mà xem, toàn là những gã có giá trị cao, sống như những con sói đầu đàn, tôn trọng không gian riêng của nhau nhưng luôn sẵn sàng bọc lót cho nhau khi cần. Những người phụ nữ tôi hẹn hò cũng vậy, họ có thể trẻ nhưng cực kỳ chín chắn và biết điều. Tôi không có chỗ cho những “phế phẩm” bị lỗi hệ điều hành trong đời mình.

Sự tổn thương này không phân biệt nam nữ hay phuê đuê, giống nào cũng có. Chúng thường bước ra từ những gia đình tan vỡ, những gia đình mẹ đơn thân độc hại nuôi dạy con bằng cách nhồi nhét sự thù hận vào đầu đứa trẻ, bôi nhọ hình ảnh người cha. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường đầy biến động đó, nếu không có đủ nhận thức để tự sửa mình, sẽ biến thành những kẻ vô ơn và đạo đức giả. Một người có lòng tự tôn sẽ tự nhìn lại gương và bảo: “Mình không muốn làm một kẻ đê tiện nữa, mình phải sống tốt hơn”. Còn những kẻ tổn thương? Chúng không bao giờ có khái niệm tự sửa đổi.

NHẬN DIỆN LŨ ANH HÙNG BÀN PHÍM VÀ KẺ GANH TỊ

Bạn sẽ không bao giờ thấy những kẻ mang tổn thương tuổi thơ ngồi nghe những lời khuyên răn nghiêm túc đâu. Thay vào đó, chúng chính là lũ chuyên đi bình luận dạo, cào bàn phím, phát tán sự cay cú và cố tình kích động tranh cãi nhảm lòn. Cuộc sống của chúng xoay quanh sự ghen tị, đố kị: “Tại sao thằng đó lại giàu? Tại sao gã đó lại yêu được gái đẹp, còn tôi thì không?”. Chúng hoàn toàn mất đi sự thấu cảm xã hội tối thiểu.

Niềm vui duy nhất của những kẻ này là đi gieo rắc sự tiêu cực, làm vấy bẩn cuộc sống của người khác. Chúng đạt được một thứ “khoái cảm bẩn thỉu” kéo dài hai giây khi hạ bệ được ai đó hoặc thấy người khác đau khổ. Tôi nói cho bạn biết, lũ ái kỷ cực đoan này đã vô phương cứu chữa rồi. Khi một kẻ đã bước sang tuổi trưởng thành mà vẫn giữ thói ích kỷ, lừa lọc, đâm lén thì tốt nhất là mặc kệ chúng. Đừng cố đóng vai vị cứu tinh, cũng đừng dung túng hay hỗ trợ gì cho loại người đó.

LUẬT SINH TỒN: TUYỆT ĐỐI KHÔNG DUNG TÚNG

Hãy tránh xa những kẻ bất hạnh và đen đủi. Nghe thì có vẻ nhẫn tâm, nhưng đó là sự thật tàn nhẫn. Sự bất hạnh và độc hại của chúng là một căn bệnh truyền nhiễm, chúng sẽ kéo tuột cuộc đời bạn xuống vũng bùn. Cái cách mà chúng hành xử chỉ chứng minh một điều: Chúng là những kẻ yếu ớt, hèn nhát, không có nổi năng lực cơ bản để tự chữa lành bản thân và đối xử tử tế với đồng loại.

Dính líu vào những kẻ mang tổn thương chưa chữa lành là một công việc cực kỳ bào mòn năng lượng. Bạn sẽ không bao giờ có nổi một đêm ngon giấc vì chúng luôn tự biên tự diễn ra những bộ phim truyền hình đầy kịch tính, gây phiền nhiễu và vắt kiệt sức lực của bạn. Sở dĩ chúng vẫn ngang nhiên sống lỗi như vậy ở tuổi trưởng thành là vì xung quanh chúng có quá nhiều kẻ đồng lõa và dung túng. Việc của bạn, một người đàn ông khôn ngoan, là vạch rõ ranh giới và tống cổ chúng ra khỏi cuộc đời ngay lập tức.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết