Tỉnh lại đi, đừng để bản thân tiếp tục làm gã khờ bị dắt mũi. Tôi muốn bạn đưa hóa đơn, bắt cô ta phải trả tiền cho bữa ăn để xem phản ứng của cô ta ra sao. Nhớ cho kỹ, đừng dại dột làm điều này ngay trong buổi hẹn đầu tiên. Tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu gã đàn ông ngu ngốc tự tay phá hỏng một mối quan hệ tốt đẹp chỉ vì cố tỏ ra quá “alpha”, từ chối chi trả bất cứ thứ gì trong buổi hẹn đầu, ngay cả một ly cà phê. Dùng cái não của bạn đi, hành động đó cực kỳ đần độn và người phụ nữ sẽ găm thù, lấy đó làm cái cớ để chì chiết bạn suốt đời.
Tôi đã đi qua mọi ngả đường, nếm trải đủ sai lầm để rút ra bài học xương máu này: buổi hẹn đầu tiên, chính bạn phải là người trả tiền. Nhưng chỉ cần dẫn ẻm đi cà phê là đủ, để tránh tình trạng bị gái đào mỏ bữa ăn đắt tiền.
Nếu hai người đi tăng hai sau cữ cà phê, chẳng hạn như đi xem phim, thì hãy hành động. Khi đang đứng xếp hàng chờ mua vé, trước khi đến quầy, hãy phán một câu gọn lỏn: “Được rồi, lấy vé suất 7 giờ 30 đi”. Cô ta sẽ nhìn bạn ngơ ngác, nhưng bạn tuyệt đối không được nao núng. Đừng có mở miệng hỏi những câu nhu nhược như: “Như vậy có ổn không em? Em có phiền không?”. Câm miệng lại và đừng nói gì cả, vì nếu bạn tỏ ra do dự, cô ta sẽ nổi điên. Bạn phải giữ vững lập trường của mình. Mọi thứ trong thế giới phụ nữ đều xoay quanh việc giữ vững lập trường và mặc kệ phản ứng của cô ta; bạn chỉ đang hành xử công bằng và thử lòng cô ta mà thôi.
NGHỆ THUẬT THỬ LÒNG VÀ SỰ THẬT VỀ GIÁ TRỊ TÌNH TRƯỜNG
Đến buổi hẹn thứ hai ở một nhà hàng khác, thay vì tự động móc ví ra như một cỗ máy rút tiền tự động, hãy làm theo cách của tôi. Khi hóa đơn được mang ra, tôi chỉ thẳng tay vào nó và bảo: “Đây, em thanh toán hóa đơn này đi, vì anh đã lo bữa trước rồi”. Lúc đó, hãy im lặng và quan sát kỹ phản ứng của cô ta. Một người phụ nữ tốt, có giáo dưỡng sẽ mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu đồng ý và rút ví ra trả mà không hề có một chút thái độ, tranh cãi hay xung đột nào. Tôi không muốn nhìn thấy các bạn, những người anh em của tôi, bị lợi dụng một cách rẻ rúng như vậy; nếu bạn đang ở trong tình trạng đó, hãy dừng lại ngay vì bạn mới là người nắm thế thượng phong.
Nhớ cho kỹ, khi hóa đơn xuất hiện, đừng ngồi đó chơi trò đấu trí tâm lý xem cô ta có tự giác móc ví ra hay không. Đừng chơi cái game rẻ tiền đó, tôi đã thử và thất bại rồi. Với tư cách là một người đàn ông có 30 năm kinh nghiệm tình trường, trải qua hàng ngàn buổi hẹn hò và hơn 10.000 lần tiếp cận, tôi bảo gì thì cứ làm theo đi. Đám phục vụ bàn hiện nay đã bị tẩy não bởi tư tưởng đàn ông luôn phải trả tiền và họ sẽ tự động đặt hóa đơn về phía bạn. Việc của bạn là thản nhiên đẩy nhẹ tờ hóa đơn sang phía cô ta và nói rõ ràng, sòng phẳng. Đám “trai đụt” ngoài kia sẽ nhảy dựng lên bảo thế là không ga lăng, nhưng cứ nhìn lại cái thân phận thảm hại của chúng nó xem, sự ga lăng đó đã đưa chúng nó đi đến đâu rồi?
SỰ ĐẦU TƯ TRONG MỐI QUAN HỆ VÀ SỰ THẬT TÀN NHẪN TỪ TÂM LÝ HỌC TIẾN HÓA
Khi tôi bắt đầu kiếm được nhiều tiền, tôi cũng từng phạm sai lầm khi nghĩ rằng mình có thể bao bọc hết mọi cuộc vui, mọi buổi hòa nhạc xa xỉ cho những cô gái tôi hẹn hò. Nhưng cuối cùng thì tôi nhận ra bài học cay đắng: nếu một người phụ nữ không đầu tư bất cứ thứ gì vào mối quan hệ, cô ta sẽ không bao giờ biết trân trọng giá trị của bạn. Đây hoàn toàn không phải là chuyện tiếc tiền, mà là chuyện cô ta có xứng đáng hay không. Khi bị đòi hỏi quyền lợi, họ sẽ dùng những đòn thao túng tâm lý, chê bai bạn keo kiệt, tự hỏi xem sự ga lăng của bạn biến đâu mất. Những lúc ấy, hãy thẳng thắn đáp trả rằng bạn là người đàn ông biết điều phối, biết thiết kế buổi hẹn và đã chi trả cho lần đầu, nhưng bạn tìm kiếm một người bạn đời biết trân trọng, tin cậy lẫn nhau chứ không phải một kẻ chỉ biết ôm tư tưởng đòi hỏi, ăn sẵn.
Dưới góc độ tâm lý học tiến hóa, nếu bạn cứ cung phụng, bao bọc từ đầu đến cuối như những gì phim ảnh giáo điều dạy bảo, bạn đang vô tình phát đi một tín hiệu thảm hại: bạn là kẻ thiếu thốn lựa chọn và phải dùng tiền để mua chuộc sự hiện diện của cô ta. Nhìn mấy gã “trai hư” mà xem, tại sao họ chẳng bao giờ phải trả tiền ăn, bắt phụ nữ phải đưa đón mà các cô nàng vẫn mê mệt bám theo? Bởi vì gã “trai hư” đang phô diễn sự dư dả trong lựa chọn, anh ta có lập trường vững chắc và không rảnh để chịu đựng thói kiêu kỳ của bất kỳ ai. Việc bạn đưa hóa đơn cho cô ta chính là một bài shit test ngược để thử thách lập trường. Nếu cô ta tỏ thái độ khó chịu, vùng vằng, đó chính là bằng chứng tố cáo cô ta là một người phụ nữ hiện đại ích kỷ: đòi hỏi đàn ông phải thực hiện nghĩa vụ truyền thống nhưng bản thân lại không hề có chút đức tính truyền thống nào của phụ nữ như sự dịu dàng, biết điều và tôn trọng. Gặp loại đó, hãy đứng dậy, lấy hộp đồ ăn mang về và bước thẳng ra khỏi nhà hàng, để mặc cô ta lại với đống hóa đơn đó để cô ta tỉnh mộng.
ĐỌC VỊ PHẢN ỨNG VÀ ĐỊNH VỊ GIÁ TRỊ BẢN THÂN
Khi đưa hóa đơn cho cô ta vào buổi hẹn thứ hai, hãy làm một cách thật tự nhiên, ung dung như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời, rồi dùng khóe mắt để quan sát. Nếu bạn thấy trên gương mặt cô ta lóe lên một biểu cảm vi mô đầy kinh ngạc, khó chịu hay đứng hình như nai tơ đạp phải mìn, thì đó chính là hội chứng “độ trễ của sự đòi hỏi”. Cô ta đã quá quen với việc được đám trai “beta” cung phụng nên giờ mới ngỡ ngàng khi gặp một người đàn ông có tiêu chuẩn như bạn. Ngược lại, phản ứng của một người phụ nữ có giá trị cao là một nụ cười nhẹ, một cái gật đầu công nhận sự sòng phẳng của bạn; một người như thế xứng đáng để bạn cho thêm cơ hội. Nhớ cho kỹ, nếu cô ta thanh toán với vẻ mặt hậm hực hay thở dài, hãy loại cô ta ra khỏi cuộc đời ngay lập tức. Những kẻ ở lại bên cạnh một người phụ nữ như thế cuối cùng cũng chỉ là những gã đàn ông không bao giờ được tôn trọng, bị xem như một công cụ đào mỏ không hơn không kém.
Thời thế năm 2026 này đã đảo lộn, những người phụ nữ biết điều nay đã thành thiểu số, còn những kẻ ảo tưởng, đòi hỏi lại chiếm đa số. Những cô nàng ép bạn phải trả tiền cho mọi thứ thực chất đang ngầm rao bán sự hiện diện của mình để đổi lấy vật chất. Là một người đàn ông, bạn phải biết tự trọng, biết định giá bản thân, biết bảo vệ quyền lợi và sự bình yên của chính mình. Nếu bạn không tự tôn trọng những giá trị mình mang lại, cô ta sẽ dẫm đạp lên chúng. Đừng để bản thân rơi vào cái bẫy tâm lý sợ bị đánh giá là keo kiệt rồi ngậm đắng nuốt cay trả tiền, để rồi trên đường lái xe về nhà lại ôm một cục tức vì cảm thấy bị lợi dụng. Hãy rèn luyện cho mình một tư duy cứng rắn, thiết lập luật chơi ngay từ buổi hẹn thứ hai trước khi cô ta bị thuần hóa bởi thói quen mặc định bạn là người trả tiền; có như vậy, bạn mới làm chủ được cuộc chơi tình trường này.
