10 cờ đỏ to đùng khi hẹn hò phụ nữ.
Này mấy gã khờ, khi các bạn đang cân nhắc một mối quan hệ nghiêm túc – hay thậm chí chỉ là một cuộc mây mưa chớp nhoáng sau quầy bar – với một người đàn bà, khôn hồn thì hãy tỉnh táo mà nhìn thấu thái độ của cô ta đối với đàn ông, tình yêu và cuộc sống nói chung. Khốn nỗi, lũ đàn ông các bạn lại có một cái tật kinh niên và ngu xuẩn là luôn bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo chết người chỉ vì mải mê dán mắt vào bộ ngực của cô ta. Tôi biết chứ, ngực bự thì quyến rũ thật, nhưng chính sự mù quáng đó sẽ kéo thẳng cuộc đời bạn xuống vũng bùn nếu bạn không chịu mở mắt ra.
Nếu việc tìm kiếm một người vợ hiền thực sự quan trọng với cuộc đời bạn, thì việc sàng lọc, gạn đục khơi trong và nhận diện những thảm họa hôn nhân trước khi chúng ập đến là điều sống còn, bất kể vòng một của cô ta có ngồn ngộn đến thế nào đi chăng nữa. Nhớ cho kỹ, nếu bạn không muốn tìm kiếm một cô dâu ngoại quốc từ các quốc gia truyền thống, thì hãy dỏng tai lên mà nghe những cụm từ và hành động này, coi chúng như những hồi chuông cảnh báo đỏ để biết đường dừng lại trước khi cuộc đời bạn tan nát.
1. “VĂN HÓA CƯỠNG HIẾP” (RAPE CULTURE)
Nếu một người đàn bà phun ra cụm từ này trong một cuộc trò chuyện thông thường, hãy chấm dứt nó ngay lập tức và tìm mọi cách biến mất khỏi cuộc đời cô ta mãi mãi. Lũ nữ quyền cực đoan dùng từ này như một cái lưới chụp mũ lên toàn bộ bản năng tình dục của phái mạnh, phóng đại nó vượt xa cả tội ác cưỡng hiếp thực tế. Việc cô ta dùng từ này chứng tỏ cô ta đầy rẫy sự ngờ vực, thù hằn và sợ hãi đối với nam tính, ngay cả khi sâu thẳm bên trong cô ta vẫn thèm khát nó. Đối với loại đàn bà này, văn hóa phẩm đồi trụy hay bất kỳ bài hát R&B nào thể hiện sự nam tính thuần khiết, không che giấu đều bị coi là “văn hóa cưỡng hiếp”. Cô ta đang ném vào mặt bạn một ván shit test để thách thức bản lĩnh đàn ông của bạn, và cách duy nhất để đối phó với trò shit test này là khinh bỉ và phớt lờ cô ta. Một người đàn bà không có một chút tôn trọng nào dành cho đàn ông thì chỉ mang lại một tương lai đầy rẫy cay đắng và sự hủy hoại cho kẻ nào ngu ngốc lao đầu vào.
Phản hồi tốt: “Tôi nghĩ mình nên đi tìm một người phụ nữ thực sự biết yêu thương đàn ông thì hơn.” rồi BIẾN.
Phản hồi tốt hơn: “Cái gì cơ, cô mới học lớp năm à? Đến lúc tôi phải đi tìm những cô gái đã trưởng thành rồi.” rồi BIẾN.
Phản hồi tốt nhất: “Tôi luôn thích những nạn nhân của mình có bộ ngực bự hơn thế này.” rồi BIẾN.
2. “CÁI TÔI YẾU ĐUỐI CỦA ĐÀN ÔNG” (DELICATE MALE EGO)
Đây lại là một trò shit test rẻ tiền khác mà lũ đàn bà hay dùng để hạ bệ và thao túng lập trường (frame) của bạn nhằm chứng tỏ sự mạnh mẽ, độc lập ảo tưởng của bản thân. Thực chất, cô ta chỉ đang phơi bày sự khinh miệt sâu sắc đối với nam tính và sự ngu dốt tột cùng về tâm lý đàn ông. Khi một người đàn bà phán xét cái tôi của đàn ông bằng sự ích kỷ, cô ta đang để lộ những u uất, ức chế nội tại trong các mối quan hệ – thứ độc tố sẽ sớm muộn bùng nổ thành những trận cãi vã tàn khốc hoặc thậm chí là sự cắm sừng phản bội. Đàn ông không thích sự yếu đuối hay các tính cách BETA, nhưng chúng ta càng ghét bị một kẻ bề trên đâm chọc vào lòng tự trọng của mình. Cho dù cô ta là một phụ nữ Alpha hống hách hay một kẻ Gamma cay nghiệt tưởng rằng việc nhục mạ đàn ông sẽ khiến mình trở nên quyến rũ, thì một người đàn ông tỉnh táo sẽ biết cách bước qua bông hoa độc hại này để tìm kiếm những người phụ nữ xứng đáng hơn.
Phản hồi tốt: “Cái tôi yếu đuối của tôi đi tìm gái đẹp đây. Cảm ơn vì trò hề này nhé, em yêu.” rồi BIẾN.
Phản hồi tốt hơn: “Cái tôi của tôi không yếu đuối, nó chỉ cực kỳ biết chọn lọc thôi.” rồi BIẾN.
Phản hồi tốt nhất: (Nói TO) “Ồ không, tôi không nghĩ cô cần nâng ngực đâu! Nhiều gã vẫn thích 1 cô em vếu to vếu nhỏ mà! Đừng nhạy cảm thế!” rồi BIẾN.
3. “TÔI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC…” (I DESERVE…)
Hãy tránh xa những người đàn bà suốt ngày ra rả về những gì cô ta “xứng đáng” có được trong công việc, cuộc sống và đặc biệt là từ người đàn ông của mình, bởi loại này hoàn toàn vô giá trị để cưới làm vợ. Sự ảo tưởng về đặc quyền của phái đẹp là mầm mống hủy hoại mọi mối quan hệ, khi họ tự hợp lý hóa những đòi hỏi vô độ của mình mà chẳng có lấy một chút đóng góp tương xứng nào.
Hãy nhìn vào những kẻ ly dị chồng để chạy theo những gã giàu có hơn vì nghĩ mình “xứng đáng có được đồ hiệu”, cuối cùng thì chúng cũng bị đá ra đường và phải về ăn bám cha mẹ già mà thôi. Sự khác biệt cay đắng ở đây là phụ nữ thường được ban tặng phần lớn giá trị tình trường (SMV) từ rất sớm nhờ nhan sắc, trong khi đàn ông phải đánh đổi bằng mồ hôi, xương máu và nước mắt qua năm tháng mới xây dựng được vị thế của mình, chính điều đó tạo nên sự kiêu ngạo độc hại ở họ. Một người phụ nữ có phẩm chất làm vợ sẽ không bao giờ ngồi đó đòi hỏi những gì cô ta “xứng đáng” nhận; cô ta sẽ nói về những gì cô ta khao khát, hy vọng và quan trọng nhất là những gì cô ta sẵn sàng đổ mồ hôi để tự tay giành lấy cùng bạn.
Phản hồi tốt: “Tôi thì xứng đáng có một người bạn đời thú vị hơn thế này nhiều. Chào cô.” rồi BIẾN.
Phản hồi tốt hơn: “Dựa trên cơ sở nào mà cô nghĩ mình xứng đáng? Ồ khoan, tôi cũng chẳng quan tâm lắm.” rồi BIẾN.
Phản hồi tốt nhất: “Và tôi xứng đáng được thổi kèn dưới bãi xe. Chúng ta có giúp đỡ nhau không đây?” rồi BIẾN thật nhanh.
4. “TÔI KHÔNG TIN VÀO HÔN NHÂN…” (I DON’T BELIEVE IN MARRIAGE…)
Đây là loại ngụy biện rác rưởi nhất mà lũ truyền thông nữ quyền hay dùng để tự huyễn hoặc bản thân về một sự nghiệp đỉnh cao có thể thay thế tổ ấm gia đình. Nhớ cho kỹ thực tế của Red Pill: hầu hết đàn bà đều thèm khát hôn nhân, và việc cô ta tuyên bố không tin vào nó ngay từ đầu chỉ là một chiếc mặt nạ dối trá. Hoặc cô ta là kẻ sợ cam kết đến mức sẵn sàng bỏ rơi bạn để chạy theo bất kỳ gã trai nào có cơ bắp lấp ló, hoặc cô ta đang tuyệt vọng đến điên cuồng và cố tình diễn kịch để tỏ ra mình cool nhằm lừa bạn vào tròng trong lúc bạn đang mải mê ngắm ngực cô ta.
Một người vợ tương lai tốt sẽ không bao giờ rẻ rúng hóa giá trị của hôn nhân; cô ta sẽ nâng niu và bảo vệ nó như một báu vật vô giá. Nếu một người đàn bà thốt ra câu này, cô ta hoặc là đang gài bẫy bạn, hoặc tâm hồn đã bị tổn thương đến mức thối rữa, không còn giá trị lâu dài nào nữa.
Phản hồi tốt: “Thật tiếc, tôi thì có tin (vào hôn nhân). Và tôi nghĩ cô gái đằng kia cũng tin, thế nên tôi đi nói chuyện với cô ấy đây.” rồi BIẾN.
Phản hồi tốt hơn: “Tôi nghĩ một số người sinh ra là để cô độc cả đời, cho đến khi chết đi trong ghẻ lạnh và bị lãng quên. May thay, tôi không nằm trong số đó.” rồi BIẾN.
Phản hồi tốt nhất: “May quá! Tôi cũng không tin. Điều đó giúp tôi nhẹ đầu hơn khi ngủ với càng nhiều đàn bà càng tốt sau lưng vợ mình.” rồi BIẾN.
5. “TÔI MUỐN TẬP TRUNG CHO SỰ NGHIỆP…” (I WANT TO WORK ON MY CAREER…)
Bất kỳ sự vồ vập, tự hào thái quá nào về cái gọi là “sự nghiệp” ngoài những nhu cầu mưu sinh cơ bản đều là một hồi chuông cảnh báo đỏ tột cùng mà bạn phải khắc cốt ghi tâm. Một người đàn bà coi công việc là lẽ sống thì vị trí người vợ, người mẹ trong cô ta chỉ là thứ yếu, và bạn đừng bao giờ ngu ngốc ban phát sự trung thành hay cam kết của mình cho loại người đó để rồi phải đứng dưới cái bóng tham vọng của cô ta.
Lũ nữ quyền gọi đây là việc “đàn ông bị đe dọa bởi sự thành công của phụ nữ” và nhìn mối quan hệ bằng con mắt cạnh tranh gay gắt, nhưng cuối cùng thì bạn có muốn cưới một kẻ sẵn sàng vứt bỏ bạn lại phía sau chỉ vì một “cơ hội vàng” thăng tiến? Người đàn bà “mạnh mẽ, độc lập” của thời đại mới này, thực chất là những vật liệu làm vợ tồi tệ nhất, trừ khi cô ta là một ả cuồng zâm xinh đẹp tự nuôi nổi bản thân, bằng không bạn chỉ đang rước về một cái máy đào mỏ và một bản án đòi tiền cấp dưỡng trong tương lai. Hãy tìm một người phụ nữ sẵn sàng cống hiến cho người đàn ông và gia đình của cô ấy, chứ không phải cho một bản hợp đồng lao động lạnh lẽo có thể bị sa thải bất cứ lúc nào.
Phản hồi tốt: “Ồ, bố mẹ cô chắc tự hào lắm, chắc họ đem tờ sơ yếu lý lịch của cô lồng kính treo tường thay vì ảnh của cô nhỉ.” rồi BIẾN.
Phản hồi tốt hơn: “Tôi thích những phụ nữ sự nghiệp mạnh mẽ độc lập. Tôi kỳ vọng sẽ có hàng tá loại người như cô làm việc dưới trướng của tôi và vợ tôi sau này.” rồi BIẾN.
Phản hồi tốt nhất: “Trừ khi cô làm việc ở câu lạc bộ thoát y, còn không tôi sẽ dành năng lượng cho những cô gái có tham vọng dài hạn và cứng cáp hơn cô đấy.” rồi BIẾN.
6. “TẠI SAO ĐÀN ÔNG KHÔNG THỂ CỨ…?” (WHY CAN’T GUYS JUST…?)
Cụm từ này là biểu hiện rõ ràng nhất của sự ngu dốt và thói quen miệt thị đàn ông vô căn cứ của lũ đàn bà ích kỷ. Thực ra chúng biết thừa câu trả lời là gì, chỉ là chúng không cam tâm chấp nhận thực tế và muốn dùng thước đo của đàn bà để phán xét, bắt ép nam tính phải quỳ lụy thay đổi vì chúng. Một người đàn bà không thèm hiểu những động lực cơ bản nhất của đàn ông (tình dục, ăn uống, chỗ ở, giải trí, sự đồng hành) là một mối hiểm họa mà bạn không bao giờ nên dấn thân vào. Cô ta đang công khai tuyên bố rằng cô ta sẽ không ngừng soi mói, khinh bỉ, oán hận mọi động cơ, sở thích của bạn từ xe cộ, bia bọt cho đến bóng đá trong tương lai. Hãy từ từ tránh xa loại đàn bà này nếu bạn không muốn rước về một kẻ thích cằn nhằn và hủy hoại lập trường (frame) sống của bạn.
Phản hồi tốt: “Bởi vì chúng tôi không phải đàn bà.” rồi BIẾN.
Phản hồi tốt hơn: “Tôi thấy bị xúc phạm bởi câu hỏi đó đấy. Sao cô không tự hỏi: tại sao đàn ông không thể cứ ngồi nghe đống rác rưởi của tôi thay vì bỏ đi nói chuyện với những cô gái đẹp hơn và thú vị hơn?” rồi BIẾN.
Phản hồi tốt nhất: “Bởi vì chúng tôi có con cua bự. Muốn tôi cho xem không?” rồi BIẾN.
7. “…NỮ QUYỀN…” (…FEMINISM…)
Bất kỳ sự nhắc đến chủ nghĩa nữ quyền nào với thái độ ca ngợi, tôn sùng đều là dấu hiệu của những chuỗi ngày giông bão, đọa đày đang chờ đón bạn ở phía trước. Những kẻ tự xưng là nữ quyền hay những chiến binh công lý xã hội đang trực tiếp thách thức sự nam tính của bạn, và mối quan hệ với họ sẽ chỉ có sự sỉ nhục và ngược đãi. Đừng bao giờ ảo tưởng rằng mình có thể “thuần hóa” một con ngựa bất kham mang tư tưởng nữ quyền độc hại, hay làm một gã trai nữ quyền để mong dụ cô ta lên giường; trò chơi đó quá nguy hiểm và cái giá phải trả là sự tự tôn của chính bạn.
Thống kê thực tế cho thấy tỷ lệ ly hôn của những kẻ mở mồm ra là nữ quyền lên tới 80%, bởi họ đã ôm ấp ý nghĩ rằng mình có thể trở thành bất cứ thứ gì trên đời – ngoại trừ việc trở thành một người vợ tốt. Đừng cưới, thậm chí đừng thèm ngủ với chúng, việc bạn dung túng cho loại đàn bà này là một sự sỉ nhục và phản bội đối với đồng loại đàn ông của mình.
Phản hồi tốt: (Im lặng) rồi BIẾN.
Phản hồi tốt hơn: “Xin lỗi, em yêu vừa nói gì cơ? Tôi mải ngắm ngực cô.” rồi BIẾN.
Phản hồi tốt nhất: “Tôi thích lũ nữ quyền lắm. Tôi thường thuyết phục chúng tham gia tuần hành “thả rông”, chúng thích mấy trò rác rưởi đó lắm.” rồi BIẾN.
8. “ĐÀN ÔNG CẢM THẤY BỊ ĐE DỌA VÀ SỢ TÔI” (MEN FEEL THREATENED AND INTIMIDATED BY ME)
Một người đàn bà thực sự tin vào điều này thì hoặc là bị hoang tưởng nặng, hoặc đầu óc cô ta có vấn đề nghiêm trọng. Thực tế là đàn ông chẳng có ai sợ cô ta cả; họ chỉ cảm thấy phiền phức, ngán ngẩm trước cái tính khí trịch thượng, hống hách và thích kiểm soát của cô ta mà thôi, nhưng cô ta lại tự huyễn hoặc rằng đó là “sự sợ hãi” để đổ hết lỗi lầm lên đầu phái mạnh. Đàn ông chỉ thực sự bị khuất phục trước một người đàn bà có nhan sắc cực đỉnh và biết biến sự quyến rũ đó thành giá trị, chứ không bao giờ quỳ gối trước sự ngang ngược, thích tranh đấu hơn thua của một kẻ coi hôn nhân như chiến trường.
Một người đàn ông sau một ngày dài lăn lộn ngoài xã hội chỉ muốn trở về một mái ấm bình yên, được tôn trọng và yêu thương, chứ không phải để đối đầu với một kẻ lúc nào cũng muốn đè đầu cưỡi cổ mình để chứng tỏ sự thượng đẳng về trí tuệ. Loại đàn bà này luôn mang một vết hằn trên vai, đòi hỏi đặc quyền của đàn ông nhưng chối bỏ trách nhiệm của đàn ông, và cuối cùng thì cô ta sẽ tự shit test mình ra khỏi mọi mối quan hệ trong sự cô độc.
Phản hồi tốt: “Tôi hiểu tại sao rồi.” rồi BIẾN.
Phản hồi tốt hơn: “Tội nghiệp cô gái. Thật kinh khủng cho cô. Hãy tính cả tôi vào số những gã sợ cô nhé.” rồi BIẾN.
Phản hồi tốt nhất: “Sợ á? Sợ cô á? Đồ bà chằn thích chỉ tay năm ngón? Buồn cười vãi!” rồi BIẾN trong tiếng cười ngạo nghễ.
9. “ĐÀN BÀ CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC TẤT CẢ MỌI THỨ TỐT NHƯ ĐÀN ÔNG” (WOMEN CAN DO EVERYTHING JUST AS WELL AS A MAN CAN)
Sai lầm, hoàn toàn sai lầm và đầy rẫy sự ngạo mạn độc hại. Đàn ông và đàn bà sinh ra với những sứ mệnh, thế mạnh, động lực và sự chuyên môn hóa khác nhau trong cuộc sống; việc cố tình cào bằng mọi giá trị chỉ chứng tỏ cô ta đang muốn dẫm đạp lên nam tính của bạn mà thôi. Một người đàn bà cố lao vào những lĩnh vực thuần nam giới chỉ để chứng minh mình “bằng vai phải lứa” thực chất đang ném vào bạn một cái shit test khổng lồ nhằm hạ bệ lập trường (frame) của bạn.
Khôn hồn thì hãy thực hiện một cuộc rút lui dứt khoát, vì loại phụ nữ này sẽ biến cuộc sống của bạn thành một đấu trường sinh tử đầy oán hận và mệt mỏi thay vì một mái ấm đúng nghĩa. Nhớ cho kỹ, một khi đã lừa được bạn bước vào lễ đường, sự “vạn năng” ảo tưởng đó của cô ta sẽ biến mất trong vòng vài tháng, và bạn sẽ phải gánh vác tất cả mọi thứ như một gã khờ bị sập bẫy.
Phản hồi tốt: “Thật sao? Thế thì làm ơn chỉ cho tôi vài chiêu cho con bú đi – khoản đó tôi dở tệ.” rồi BIẾN.
Phản hồi tốt hơn: “Ừ, em yêu, cho tôi xem thẻ nghĩa vụ quân sự của cô đi, rồi tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với cô.” rồi BIẾN.
Phản hồi tốt nhất: “Cô đã sẵn sàng chứng minh điều đó chưa? Nếu chưa thì ngậm cái miệng lại, đó là những gì tôi sẽ nói với một thằng đàn ông.” rồi BIẾN.
10. “TÔI KHÔNG CẦN ĐÀN ÔNG” (I DON’T NEED A MAN)
Đây chính là đỉnh cao của sự ngụy biện và thói ích kỷ của lũ nữ quyền hiện đại, một câu nói mang tính triệt hạ và xúc phạm nặng nề đến lòng tự trọng của phái mạnh nhưng họ lại lầm tưởng đó là sự độc lập đáng ngưỡng mộ. Hôn nhân và tình yêu bản chất là sự cộng sinh, nương tựa lẫn nhau; một người đàn bà ra rả tuyên bố “không cần đàn ông” thì tốt nhất là đừng bao giờ cho cô ta cơ hội có được một người đàn ông đích thực. Khi một người đàn bà ngạo nghễ vứt bỏ sự cần thiết của một mối quan hệ, cô ta đang tự đóng sập cánh cửa trái tim mình và chỉ hướng tới mô hình “bạn cùng phòng có quan hệ xác thịt giảm dần theo thời gian” mà thôi.
Hãy tránh xa cô ta ra, bởi một người đàn ông chất lượng sẽ chỉ trao đi cuộc đời mình cho người phụ nữ biết trân trọng, biết cần và biết dựa vào bờ vai của anh ta một cách khôn ngoan để anh ta cảm thấy mình có ích. Lũ đàn bà hiện đại được dạy dỗ để không cần đàn ông, để rồi khi già nua và cô độc, chúng nhận ra mình thèm khát một bờ vai hơn cả hơi thở nhưng lúc đó chẳng còn gã nào thèm đoái hoài đến một kẻ có cái tôi thối nát như vậy nữa.
Phản hồi tốt: “Ồ, ơn giời – chúng tôi cứ sợ cô sẽ không chịu rời đi nếu thiếu một gã đàn ông tối nay chứ. Để tôi báo lại cho anh em biết là chúng tôi đã an toàn.” rồi BIẾN.
Phản hồi tốt hơn: “Tôi chỉ muốn thay mặt tất cả đàn ông trong căn phòng này cảm ơn cô.” rồi BIẾN.
Phản hồi tốt nhất: “Đừng lo, em yêu – với cái thái độ thối nát đó thì cô chẳng có nguy cơ vớ được gã nào đâu.” rồi BIẾN.
Đấy, nhớ cho kỹ đi lũ đàn ông ngây thơ: mười hồi chuông cảnh báo đỏ rõ ràng như ban ngày để nhận diện một kẻ hoàn toàn vô giá trị để lấy làm vợ. Hãy tỉnh táo, giữ vững lập trường (frame) của mình và rút thẻ đỏ ngay khi nghe thấy những lời này, nếu không bạn sẽ phải trả giá bằng cả phần đời còn lại trong sự hối hận, cay đắng và đọa đày tột cùng bên một người đàn bà độc hại.
