Tôi đã nhúng chàm với game vợt gái ngót nghét hàng chục năm trời, và nhớ cho kỹ, chơi game ở cái tuổi tứ tuần nó mang một vị thế hoàn toàn khác biệt so với khi bạn mới hăm hai. Có hàng tá rào cản tâm lý mà một người đàn ông phải bước qua khi quyết định nghiêm túc với việc chinh phục phụ nữ, trong đó một nửa đến từ cái xã hội thích bêu rếu này, nửa còn lại là do chính bạn tự huyễn hoặc. Bọn đạo đức giả sẽ xỉa xói rằng học game là thao túng, là phân biệt đối xử, là biến phụ nữ thành những quân cờ trong một trò chơi bẩn thỉu. Rồi chính bạn cũng sẽ tự nhủ rằng mình đã quá già cho việc này, rằng mình đáng lẽ ra phải yên bề gia thất, hay cao ngạo cho rằng việc mải miết theo đuổi đàn bà là vô bổ và hạ thấp giá trị bản thân.
SỰ THẬT VỀ THỊ TRƯỜNG HẸN HÒ
Nhưng sự thật là gì? Cuối cùng thì, chế độ một vợ một chồng đang chết dần chết mòn trong thế giới hiện đại và ngày càng có nhiều đàn ông ế chỏng gọng – kẻ thì ly hôn, kẻ thì chưa từng một lần đeo nhẫn cưới. Khi tạo hóa đã lập trình sẵn vào ADN của chúng ta nhu cầu tình dục, thì việc phải xách cây súng thịt lên và đi săn dù ở độ tuổi nào cũng là điều không thể tránh khỏi. Khốn nỗi, thị trường hẹn hò hiện tại là một mớ hỗn độn bi đát. Nếu mọi chuyện dễ dàng như việc quỳ gối làm một thằng “trai đụt” để ghi điểm trước em tơ, thì thế giới này đã tràn ngập những gã trai đụt thành công. Để có cơ hội tiếp cận một người phụ nữ chất lượng, bạn bắt buộc phải tạo ra sự khác biệt, và những phương pháp cốt lõi đó chính là thứ mà chúng ta gọi là “game”.
TIÊU CHUẨN KÉP KHỐN NẠN CỦA XÃ HỘI
Nhớ cho kỹ, bất kỳ ai trên đời này, dù là nam hay nữ, cũng đang sử dụng một dạng chiến lược nào đó để đạt được mục đích tình ái của mình. Bạn học game trên mạng, còn phụ nữ thì mặc bra nâng ngực và trát lên mặt những lớp trang điểm lừa tình. Tối ưu hóa “giá trị tình trường” của bản thân là bản năng nguyên thủy của con người. Thế nhưng, cái việc cắp sách đi học game – đọc blog, xem video – lại bị một bộ phận lớn xã hội kinh tởm và bài xích. Bạn sẽ thấy nực cười khi nhìn vào mấy show truyền hình thực tế, nơi những gã trai sáu múi lên sóng quốc gia khoe khoang chiến tích giường chiếu, và tuyệt nhiên không một ai lên án hay chửi rủa chúng.
Tại sao lại có sự tiêu chuẩn kép khốn nạn này? Bởi vì game bản chất là một kỹ năng có thể học được, và không có gì khiến phụ nữ cảm thấy bị xúc phạm hơn cái ý nghĩ rằng một gã đàn ông phải cất công đi “học game” mới biết cách làm tình với họ. Phụ nữ khao khát những gã đàn ông bẩm sinh đã mang trong mình sức hút, những kẻ mà chỉ cần nhìn qua đã biết cách làm chủ cuộc chơi. Nếu bạn không có sẵn thứ đó, trong mắt họ, bạn mặc định là kẻ hạ đẳng, kém hấp dẫn. Chính đàn ông chúng ta cũng mang nỗi nhục nhã ê chề khi phải thừa nhận mình không có bản năng sát gái, đến mức những kẻ học game phải giấu nhẹm đi kỹ năng của mình. Những gã trai đẹp trên TV được dư luận bỏ qua vì chúng trông giống như những tài năng thiên bẩm, còn một gã phải miệt mài học hỏi để kiếm chút cháo thì bị gán mác là kẻ xảo trá, rùng rợn và bệnh hoạn.
VỨT BỎ CẢM GIÁC TỘI LỖI VÀ LÀM CHỦ CUỘC CHƠI
Lối tư duy đó hoàn toàn rác rưởi và đầy sai lầm. Một gã trông có vẻ là thiên bẩm thực chất cũng đã rèn luyện game từ vô số lần thử và sai, chỉ là hắn may mắn được tiếp xúc với phụ nữ từ sớm và có được sự tự tin nhanh hơn bạn. Vậy với những kẻ kém may mắn hơn, khi bản năng sinh học thôi thúc, thì có gì tự nhiên hơn việc học hỏi và sao chép kỹ năng từ những kẻ xuất chúng đi trước? Đó là sự rèn luyện, là một quá trình học việc nghiêm túc, và nếu không làm vậy thì đó mới là đi ngược lại với tự nhiên. Đừng để thứ cảm giác tội lỗi vớ vẩn đó trói buộc bạn. Hãy tư duy bằng một cái đầu lạnh, giữ vững lập trường, đối xử với phụ nữ bằng sự tôn trọng, và trở thành một quý ông với ánh mắt sắc lẹm.
Đừng bao giờ để sự “từ chối” làm bạn chùn bước, và tuyệt đối đừng giở thói hằn học hèn mọn khi thất bại. Hãy biến mình thành một gã đàn ông cool ngầu, mang lại sự tích cực và những khoảnh khắc thú vị, chứ không phải một thằng thất bại ôm hận thù rúc trong góc tối. Vứt ngay cái sự cắn rứt đạo đức giả kia đi, bước ra ngoài và bắt đầu tiếp cận. Cuối cùng thì, cuộc đời này là của bạn, và việc làm chủ cuộc chơi là đặc quyền mà bạn phải tự mình giành lấy.
