TẤT CẢ NAM TÍNH LÀ ĐỘC HẠI !

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Tin sốc đây, thời thế bây giờ đang phát điên khi người ta dán nhãn mọi bản tính tự nhiên của đàn ông là độc hại. Sự cạnh tranh, khát khao xây dựng, kiến tạo, cho đến những trò chơi vật lộn hay các môn thể thao đối kháng mạnh mẽ – những thứ vốn được lập trình sẵn trong DNA của một thằng đàn ông – nay đều bị học thuyết nữ quyền coi là tội lỗi. Đáng nhục nhã thay, nữ quyền bắt đầu và kết thúc từ chính đàn ông. Chính sự nhu nhược của lũ đàn ông đã dung túng, mở đường cho họ xâm chiếm vào mọi khoảng không gian riêng tư nhất: từ phòng gym, xe cộ, thể thao cho đến các hội nhóm bằng hữu.

Nữ quyền chỉ có thể lộng hành khi đàn ông chấp nhận quỳ gối. Hãy thử tưởng tượng, nếu tất cả đàn ông trên thế giới này đồng lòng đứng dậy và tuyên bố một câu đanh thép: “Trật tự cũ đã trở lại, trò xàm của các cô kết thúc tại đây !”, thì họ có thể làm được gì? Chẳng thể làm được gì cả, vì đàn ông chúng ta to lớn hơn, mạnh mẽ hơn và nắm giữ quyền lực thống trị bẩm sinh khi cần thiết. Nhưng bi kịch nằm ở chỗ, luôn có một lũ trai đụt, lũ “chiến binh công lý xã hội”, lũ “hiệp sĩ trắng” sẵn sàng làm tay sai bảo vệ họ. Đó là những kẻ xướng ca vô loài, đánh mất bản lĩnh đàn ông vì được nuôi dạy trong những gia đình thiếu vắng bóng dáng hay sự nghiêm khắc của người cha, cố tỏ ra tử tế giả tạo để được đàn bà ban phát chút tình dục, thậm chí điên rồ mặc áo hồng đi diễu hành để biểu thị sự phục tùng cánh chị em.

BẢN CHẤT CỦA PHỤ NỮ: BÀI KIỂM TRA FRAME

Không có thứ gọi là nam tính độc hại, đó là trò bịp bợm của những cái đầu bị tiêm nhiễm bởi truyền thông bẩn. Đàn ông chỉ muốn được yên để sống đúng với bản năng của mình: nâng tạ, chơi bóng, sửa xe và cạnh tranh sòng phẳng. Phụ nữ luôn bị hấp dẫn bởi một gã Alpha, một gã trai hư có bản lĩnh, nhưng nhớ cho kỹ, ngay khi sở hữu được bạn, bản năng của em ghệ không phải là làm cho bạn mạnh mẽ hơn, mà là tìm mọi cách để thuần hóa bạn, biến bạn thành một gã trai đụt dễ phục tùng và kiểm soát. Đây không phải là sự độc ác, mà là cách tự nhiên thiết lập để thử thách lập trường của đàn ông, bắt chúng ta phải luôn tỉnh táo trước những đòn thao túng.

Trò chơi này diễn ra ở mọi nơi, từ mối quan hệ yêu đương đến công sở, phòng gym hay bạn bè xã giao. Ngay khi bạn không đồng tình với họ, họ sẽ dùng những ngôn từ mang tính hạ nhục như “kẻ căm ghét phụ nữ” hay “mansplaining” (đàn ông thượng đẳng khoái giải thích) để ép bạn vào thế thủ. Mục đích tối thượng của họ là tước đoạt trách nhiệm và kiểm soát bạn. Nếu bạn đầu hàng, bạn sẽ biến thành một gã beta hèn nhát trong mắt họ, và cái kết luôn là sự phản bội, bị đá ra đường một cách lạnh lùng. Nhiều kẻ ban đầu được phụ nữ săn đón, cung phụng, nhưng sau đó lại bị coi như kẻ thù chỉ vì đã để chị em xâm nhập và phá nát lập trường của mình. Hãy nhớ lấy: phải biết nói “Không”, biết đặt ra ranh giới và sẵn sàng bước ra khỏi cửa, bỏ ghệ bơ vơ, nếu không nhận được sự tôn trọng.

DI SẢN CỦA CHẾ ĐỘ PHỤ HỆ VÀ TRÁCH NHIỆM VỚI THẾ HỆ MAI SAU

Hãy nhìn vào những tòa nhà chọc trời, những phát minh công nghệ và sự tiện nghi của xã hội hiện đại, tất cả đều là thành quả của chế độ phụ hệ, của sức lao động và trí tuệ đàn ông. Đàn ông bẩm sinh giỏi hơn trong việc xây dựng, kiến tạo và khám phá vì chúng ta được thiết lập để làm điều đó. Việc triệt hạ nam tính để nhường chỗ cho phụ nữ nắm quyền chỉ dẫn đến sự trì trệ và những “phát minh” vô dụng. Nếu bạn có con trai, hãy để chúng được sống đúng nghĩa là những cậu bé: được chơi đùa, được va chạm và tranh đấu. Đừng để hệ thống nữ quyền giam cầm chúng bằng cách cho uống thuốc an thần hay những quy chuẩn nhu nhược, điều đó chỉ tước đi tiềm năng làm chủ và đẩy chúng vào con đường tự hủy hoại.

Không có gì là độc hại khi một người đàn ông muốn nâng tạ, muốn kiếm nhiều tiền, mua nhà to, xe đẹp và chinh phục những cô gái trẻ đẹp bằng giá trị tình trường của mình. Đó là thứ nuôi dưỡng linh hồn và bản lĩnh đàn ông. Nếu bạn tự kìm hãm những khát khao đó chỉ để vừa lòng xã hội hay lũ bạn đạo đức giả, chính linh hồn bạn sẽ quay lại cào xé và căm ghét bạn. Tôi không bao giờ cho phép bất kỳ ai dùng chiêu trò thao túng để hạ nhục hay ép tôi im lặng. Hãy đứng vững trên lập trường của mình, bảo vệ sự nam tính bẩm sinh và chấp nhận đứng về phía đúng đắn của lịch sử. Còn những kẻ chọn cách quỳ gối trước làn sóng nữ quyền độc hại, hãy tự nộp lại cho tự nhiên hai hòn déi đi, vì thế giới của những người đàn ông thực thụ không cần những kẻ hèn nhát như các người.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết