SỰ THẬT PHIÊN BẢN CỦA TÔI, CỦA BẠN, CỦA HẮN ?!

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Từ trước tới giờ, tôi cá là lỗ tai của bạn đã phải nghe đủ thứ rác rưởi nhân văn giả tạo về khái niệm “sự thật của bạn”, “sự thật của tôi”, “sự thật của bọn họ” hay bất kể cái đại từ nhân xưng quái thai nào mà thiên hạ đang phát minh ra. Bọn họ nói năng, tuyên truyền như thể mỗi cá nhân đều sở hữu một vương quốc sự thật riêng biệt, một vùng trời riêng tư bất khả xâm phạm. Bạn đã nghe cái kiểu ngụy biện đó quá nhiều rồi, đúng không? Nhưng hôm nay, tôi ngồi đây để tát thẳng vào cái sự ngây thơ của bạn: đó hoàn toàn là một lũ xạo ngôn, một thứ rác rưởi nguyên chất không hơn không kém. Trên đời này làm quái gì có thứ gọi là “sự thật của bạn” hay “sự thật của tôi”? Chỉ có một thứ duy nhất tồn tại: SỰ THẬT. Nó mang tính khách quan tuyệt đối. Góc nhìn của con người có thể khác nhau, thậm chí đối chọi chan chát, nhưng bản chất của sự thật thì vĩnh viễn bất biến và không bao giờ lung lay. Bạn có biết tại sao tôi lại phải nổi điên lên với cái trò đánh lận con đen này không? Rất đơn giản, đó là lá chắn đê tiện để lũ điêu ngoa trốn tránh trách nhiệm, dùng cái gọi là “sự thật cá nhân” để thao túng tâm lý, ép người khác phải công nhận sự méo mó trong tư duy của chúng dù thực tế khách quan chẳng hề như vậy.

Nhớ cho kỹ, cái thứ tư duy quái thai này bắt nguồn từ thập niên 1960, cái thời mà triết lý “sự thật tương đối” lên ngôi và lũ choai choai bắt đầu tôn sùng bộ phim Rashomon như một đức tin vô tri. Lũ ngạo mạn thời bấy giờ – cái thế hệ Baby Boomer, lũ hippy ăn bám, trốn lính và hèn nhát – đã phát minh ra cái trò “sự thật tương đối” này để hợp thức hóa cho mọi sự sa đọa, trụy lạc và những lối sống biến dị của chúng. Chúng ngụy biện rằng vì sự thật là tương đối, nên những hành vi tàn phá nền tảng đạo đức xã hội của chúng là chấp nhận được, và bạn buộc phải ngậm miệng ngồi nhìn chúng chà đạp lên các giá trị chung. Nhớ cho kỹ, lũ Baby Boomer đó không hề phản đối chiến tranh vì lý tưởng cao đẹp gì đâu; chúng chỉ là một lũ hèn nhát, sợ chết, sợ bị bắn vỡ sọ nên mới nghĩ ra cái trò triết lý rác rưởi đó để bao biện cho sự hèn hạ của mình. Vào thời điểm đó, xã hội phương Tây quá giàu có và thừa mứa, nên người ta mới có đủ nguồn lực để dung túng, chiều chuộng những ý nghĩ ngu xuẩn của một lũ con nít ranh. Khi một xã hội quá béo múp và sung sướng, người ta sẽ trở nên lười biếng, ngại va chạm, sẵn sàng tặc lưỡi cho qua mọi chuyện để đổi lấy sự bình yên giả tạo.

Nhưng tỉnh mộng đi, cái thời hoàng kim đó đã chết từ lâu rồi và thời nay chúng ta không còn giàu có nữa. Hãy nhìn thẳng vào thực tế cay đắng: chúng ta đang đứng ngay trước thềm của một cuộc Đại Suy Thoái kinh hoàng, và sau này các nhà kinh tế học sẽ phải nhìn lại thời kỳ này như một chương đen tối nhất. Toàn bộ những ngày tháng ăn chơi nhảy múa của năm 2019 sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại. Lạm phát đang nhe nanh vuốt và nó sẽ nghiền nát cuộc đời của bạn, đặc biệt là tầng lớp nghèo khổ và trung lưu. Giới tinh hoa và chính phủ đang cố tình thổi bay các khoản nợ bằng cách để mặc cho đồng tiền mất giá trong một cú lao dốc có kiểm soát, và đoán xem ai sẽ là kẻ chịu trận đứng ra trả giá bằng mồ hôi và xương máu? Chính là bạn đấy. Đừng có ảo tưởng rằng cái mác học thức, cái bằng đại học danh giá hay xuất thân từ tầng lớp trung lưu thượng lưu sẽ cứu được bạn khỏi trận cuồng phong này. Thần chết kinh tế không chừa một ai đâu, nó đang đến để lấy đi tất cả sự ngạo mạn và bình yên giả tạo của các bạn.

Trong bối cảnh xã hội đang lao đầu xuống vực thẳm như hiện nay, việc ôm khư khư cái tư duy “sự thật của tôi” chính là tấm vé nhanh nhất đưa bạn ra đê. Bạn thử tưởng tượng mình đang đi trên đường và một con cá sấu đói khát đang bò điên cuồng lao về phía bạn xem? Cái chân ngắn ngủn của nó trông có vẻ buồn cười đấy, nhưng khi nó nhe hàm răng sắc nhọn ra để săn mồi thì đó là cơn ác mộng tột cùng. Lúc đó bạn sẽ đứng trơ mắt ra và lảm nhảm rằng: “Theo sự thật của tôi, con cá sấu này không biết cắn” à? Nực cười! Bất kể bạn tin vào cái thứ “sự thật” rác rưởi nào, con cá sấu đó vẫn sẽ nhai chấu nuốt chửng bạn không một chút thương xót. Vậy mà có đến một nửa thế giới ngoài kia vẫn đang điên cuồng chối bỏ thực tế và hành xử như lũ tâm thần. Khi nghịch cảnh càng thắt chặt, lũ người ảo tưởng này sẽ càng trở nên hoảng loạn, độc đoán, cuồng sát và sẵn sàng săn lùng, tiêu diệt bất cứ ai dám chỉ ra sự thật khách quan trước mắt chúng. Chúng không hề ghét bỏ gì bạn một cách cá nhân đâu, chúng làm vậy hoàn toàn vì sự sợ hãi tột độ khi nhận ra cái bong bóng “sự thật chủ quan” của mình đang vỡ tan tành.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết