SỰ THẬT KHIẾN NGƯỜI TA GIẬN DỮ

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

KHI SỰ THẬT LÀM TỔN THƯƠNG LÒNG TỰ ÁI

Bạn có bao giờ thấu cái cảnh người ta lồng lộn lên, nổi điên một cách mù quáng khi bạn nói cho họ biết một sự thật trần trụi chưa? Tôi tin là rồi, và thậm chí chính bạn cũng từng là kẻ tức điên lên khi phát hiện ra một sự thật phũ phàng nào đó. Chúng ta cần nhìn thấu cái tâm lý này để làm chủ bản thân và kiểm soát cục diện khi đối phó với kẻ khác. Sự giận dữ trước sự thật chỉ xảy ra khi hội tụ đủ hai yếu tố: bạn đang tin sái cổ vào một điều sai lầm, và điều sai lầm đó lại cực kỳ quan trọng đối với cuộc đời bạn.

Ví dụ, nếu bạn đinh ninh ngày mai trời mưa, nhưng ngày mai trời lại nắng chang chang, bạn có nổi điên với ông trời không? Chắc chắn là không, vì chuyện mưa nắng nó tủn mủn, chẳng ảnh hưởng gì đến bạn. Nhưng thử tưởng tượng bạn luôn tin rằng người đàn bà của mình chung thủy, rồi một ngày bạn phát hiện ra cô ta đã lên giường với mười mấy gã khác sau lưng bạn xem. Bạn sẽ sụp đổ, nhục nhã và phẫn nộ tột cùng. Đó chính là phản ứng khi bạn nhận ra mình là một gã khờ, nhận ra bấy lâu nay mình bị dắt mũi bởi những lời dối trá ngọt ngào mà bản thân tự nguyện tin sái cổ. Khi cái niềm tin thiêng liêng đó vỡ vụn, người ta sẽ phát điên và sẵn sàng làm những trò ngu xuẩn nhất.

ĐỪNG ĐỂ CƠN THỊNH NỘ DẮT MŨI

Khi bạn phát hiện ra mình bị cắm sừng, bị lừa dối, hay đơn giản là nhận ra thế giới này không màu hồng như bạn nghĩ, cơn giận sẽ bốc lên tận não. Bạn sẽ căm ghét sự thật và đặc biệt căm thù kẻ đã bóc trần sự thật đó trước mặt bạn. Nhiều gã đạo đức giả ngoài kia sẽ khuyên bạn phải kìm nén, phải ghìm cương cơn giận như ghìm một con ngựa hoang. Tôi thì nói thẳng: dẹp cái trò đó đi. Giận dữ, thất vọng là cảm xúc tự nhiên của con người, cố mà nén lại thì chỉ có nổ tung. Cách khôn ngoan nhất là hãy xả nó ra, nhưng phải xả một cách vô hại, không để lại hậu quả hủy hoại bản thân.

Hãy coi cảm xúc như dòng nước lũ. Đừng cố chặn đứng nó, mà hãy xây kênh rạch để hướng nó đi theo ý mình, xả bớt áp lực ra ngoài. Có thể mất vài giờ, vài ngày, thậm chí cả tháng trời để bạn nguôi ngoai, nhưng tuyệt đối không được đưa ra bất kỳ quyết định lớn nào khi máu điên đang hoành hành. Điều ngu xuẩn nhất của một thằng đàn ông là hành động dưới sự giật dây của cơn thịnh nộ. Nghĩ là mình đang làm một việc rất ngầu, rất đúng đắn, nhưng chỉ năm phút sau khi cơn giận đi qua, bạn sẽ nhận ra mình vừa làm một trò ngu xuẩn nhất đời. Hãy đợi cho cơn bão lòng đi qua, để cái đầu lạnh trở lại, rồi mới hành động một cách lý trí. Khi bạn già đời hơn, bạn sẽ quen với những cú tát này của cuộc sống, xây dựng được hệ miễn dịch và không còn bị cảm xúc dắt mũi nữa.

ĐỐI PHÓ VỚI ĐÁM ĐÔNG

Tôi đã trải qua chuyện này không biết bao nhiêu lần. Bản tính của tôi là gã con trai trong truyện “Bộ quần áo mới của hoàng đế”, kẻ luôn chỉ tay và hét lên: “Lão ta có mặc cái gì đâu!”. Tôi luôn quan sát, luôn nhìn ra sự thật trước khi người khác kịp nhận biết và điều đó mang lại cho tôi không biết bao nhiêu kẻ thù cùng những lời chửi rủa. Nhưng nhờ thế, tôi học được cách trị những kẻ đang lồng lộn lên vì bị bóc trần sự thật. Hãy đối xử với họ như những đứa trẻ ranh đang ăn vạ. Khi người lớn thất vọng vì vỡ mộng, họ cư xử chẳng khác gì đứa trẻ ba bốn tuổi ném đồ đạc, khóc lóc om sòm.

Khi họ ném đá, chửi rủa bạn vì bạn nói ra sự thật, đừng thèm chấp nhặt và đừng vơ vào mình. Thực chất, họ không giận bạn đâu, họ đang giận chính bản thân họ đấy. Cái cảm giác nhận ra mình ngu muội, mình đã đặt cược quá nhiều tình cảm vào một ván bài lừa lọc nó nhục nhã lắm. Họ không dám đối diện với sự yếu kém của chính mình, nên họ phải tìm một mục tiêu bên ngoài để trút giận: họ đổ lỗi cho người đưa tin, đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho xã hội, hay bất cứ cái cớ tiến bộ nào đó. Việc của bạn là đứng vững, mặc cho họ ăn vạ cho đến khi kiệt sức và buộc phải chấp nhận thực tế.

BẢN LĨNH CỦA KẺ ĐỨNG VỀ PHÍA SỰ THẬT

Khi bị cả đám đông quay lưng và chỉ trích vì lỡ lời nói thật, bạn sẽ có một khao khát mãnh liệt là quỳ gối, chịu nhục và xin lỗi để được yên thân. Tôi cảnh cáo bạn: phải giết chết cái xung năng hèn nhát đó ngay lập tức. Việc thỏa hiệp với sự dối trá để né bom đạn là hành vi của kẻ nhu nhược. Về lâu về dài, khi sự thật được phơi bày ra ánh sáng – và chắc chắn nó sẽ ra ánh sáng – bạn sẽ là kẻ chiến thắng. Người đời có thể tạm thời bị che mắt bởi những lời xảo trá ngắn hạn, nhưng cuối cùng, họ sẽ chỉ ghi nhớ và kính trọng người đàn ông duy nhất dám đứng thẳng lưng và nói lên sự thật vào thời điểm then chốt.

Mọi lời dối trá, mọi trò mập mờ chỉ là những bức màn thưa che mắt thánh trong chốc lát. Thời gian sẽ thanh lọc tất cả, kẻ lừa đảo trước sau gì cũng bị lột mặt nạ, không có ngoại lệ. Sống ở đời, bản lĩnh lớn nhất của một người đàn ông là dám nhìn thẳng vào sự thật, dám chấp nhận khi mình sai và dám bảo vệ sự thật khi mình đúng. Đừng để sự giận dữ của những kẻ hèn nhát làm lung lay ý chí của bạn. Cứ để họ sủa, còn việc của bạn là bước tiếp với sự thật trong tay.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết