KẺ THẤT BẠI NUÔI DƯỠNG SỰ HÈ NHÁT
Hôm qua, tôi có đăng một buổi phỏng vấn với Kezia Noble – một chuyên gia, một người thực sự am hiểu và dạy đàn ông cách tiếp cận phụ nữ. Bạn biết chuyện gì xảy ra dưới phần bình luận không? Một đám đông nhao nhao lên như vớ được vàng. Lũ người đó lập tức cáo buộc tôi là kẻ mâu thuẫn, đạo đức giả. Chúng bảo ngay ở video trước, tôi vừa nói “đừng bao giờ nghe lời khuyên của đàn bà”, thế mà hôm sau lại mang một người đàn bà lên để dạy bảo họ. Chúng dùng những lời lẽ miệt thị, hạ thấp Kezia chỉ vì cô ấy là phụ nữ, hoặc vì họ không thích ngoại hình của cô ấy.
Sự công kích đó chỉ chứng minh một điều: đám người thích ném đá đó chẳng bao giờ thèm động não để hiểu hết những gì tôi nói. Tiện đây tôi nói thẳng cho bạn nhớ: khi tôi bảo bạn đừng nghe lời khuyên từ phụ nữ, đó là những người phụ nữ ở bên cạnh bạn – như mẹ, chị em gái hay người yêu bạn. Họ yêu thương bạn, và vì cái sự yêu thương đó, họ sẵn sàng nói bất cứ điều gì để bạn vui lòng, kể cả những lời khuyên tồi tệ nhất. Còn một người đàn bà xa lạ, một người hoàn toàn dửng dưng với cuộc đời bạn như Kezia, cô ta sẽ nói cho bạn biết sự thật trần trụi, không bọc đường. Chẳng có sự mâu thuẫn nào ở đây cả, chỉ có sự thiếu hiểu biết của những kẻ thích cào bàn phím.
HUYỀN THOẠI VỀ TIỀN BẠC VÀ NGOẠI HÌNH
Tôi và Kezia đồng quan điểm ở một điểm cốt lõi: bạn không cần phải quá đẹp trai hay quá giàu có để có được người phụ nữ quyến rũ nhất. Thứ bạn cần là bản lĩnh và kỹ năng làm chủ cuộc chơi. Thực tế cuộc sống mà tôi đã trải qua suốt mấy chục năm qua khẳng định điều đó. Tôi đã thấy quá nhiều gã công tử giàu có, đẹp mã nhưng bất tài, không có một chút sức hút nào và luôn thất bại trước người con gái họ muốn. Ngược lại, tôi cũng thấy những gã trông chẳng có gì nổi bật, túi tiền rỗng tuếch, nhưng lại có được người phụ nữ là ước mơ của mọi đàn ông, đơn giản vì họ biết cách chinh phục.
Vậy mà dưới phần bình luận, một lũ bại trận lại lồng lộn lên. Chúng khăng khăng rằng chỉ có tiền và mặt đẹp mới tán được gái. Tôi đã tốn bao nhiêu công sức để mời chuyên gia, biên tập video, mang nước đến tận miệng cho những kẻ đang chết khát giữa sa mạc. Ấy thế mà chúng lại gạt đi và bảo: “Không thể nào, kỹ năng là vô dụng, không có tiền với ngoại hình thì cút, sẽ chết già mà chưa mất trinh”. Thật nực cười cho những kẻ tự giam mình trong cái giếng của sự bất lực, tự thỏa hiệp với sự kém cỏi của bản thân rồi quay sang chửi rủa người khác là kẻ lụy tình.
NHẬN DIỆN VÀ TRÁNH XA NHỮNG KẺ THUA CUỘC
Bạn cần phải tỉnh táo để nhận diện loại người này trong đời. Chúng chỉ chiếm một phần nhỏ trong xã hội, nhưng lại là những kẻ to mồm nhất. Chúng luôn nói “không” với mọi cơ hội phát triển. Một gã có thể rất tồi tệ trong chuyện tình cảm nhưng lại rất nhạy bén trong kinh doanh, hoặc ngược lại. Nhưng điều quan trọng là bạn phải tránh xa những kẻ từ chối nhìn thấy cơ hội tiến lên. Khi bạn mang họ đến dòng nước mát, họ thà chết khát chứ không chịu uống. Đừng mất thời gian tranh cãi với họ. Tôi đã học được bài học xương máu này từ nhiều năm trước khi làm các dự án lớn: việc cố gắng thông não cho những kẻ bảo thủ chỉ làm bạn kiệt quệ năng lượng và rước về sự bực bội.
Khi những kẻ đó không có lý lẽ logic để phản bác sự thật bạn đưa ra, chúng sẽ quay sang công kích cá nhân. Chúng sẽ gọi bạn bằng những cái tên xúc phạm, giống như cách chúng gọi tôi là kẻ ngu muội, kẻ yếu đuối. Ở tuổi 50, tôi đã nếm trải đủ mọi gạch đá trên đời, tôi chẳng mảy may bận tâm xem chúng sủa cái gì. Nhưng bạn thì khác. Ở tuổi 20, 30, bạn sẽ bị tổn thương, bạn sẽ nổi điên và tìm cách chứng minh điều ngược lại một cách ngu ngốc. Ngày trẻ tôi cũng từng nông nổi như thế, ai khích một câu là sẵn sàng lao ra đường chịu trận để chứng tỏ mình không hèn. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy điều đó thật dại dột.
SỰ THẬT TÀN NHẪN VỀ TÂM LÝ ĐỔ LỖI
Lý do lũ người đó liên tục phủ nhận thực tế và chỉ trích người khác là để bảo vệ thế giới quan đổ nát của chúng. Chúng cần tin vào cái huyền thoại “chỉ tiền và ngoại hình mới quyết định” để tự biện minh cho những thất bại nhục nhã của mình với phụ nữ. Nếu thừa nhận kỹ năng và bản lĩnh mới là quyết định, đồng nghĩa với việc chúng phải thừa nhận bản thân lười biếng và kém cỏi. Tôi không thèm tranh chấp với khán giả của mình, nhưng thái độ bại trận đó là một thứ virus cực kỳ nguy hiểm. Nó rất dễ lây lan vì nó cho bạn một lối thoát quá êm ái: “Cần gì phải cố gắng hoàn thiện bản thân, phụ nữ đều là lũ thực dụng bám theo trai giàu, mình không có tiền thì thôi bỏ cuộc cho khỏe”.
Tôi không chấp những kẻ chấp nhận buông xuôi, cuộc đời họ họ tự chịu. Nhưng tôi cực kỳ căm ghét những kẻ đã bỏ cuộc lại còn muốn kéo người khác xuống vũng bùn cùng mình. Tôi không xây dựng cái kênh này để phục vụ một lũ hèn nhát, bại trận. Nếu bạn đang có tư duy đó, hãy tỉnh lại trước khi quá muộn. Khi bạn nghe thấy một sự thật rõ ràng – như việc bản lĩnh quan trọng hơn tiền bạc trong việc chinh phục – mà bạn lập tức nhảy dựng lên phản ứng một cách giận dữ và đầy cảm tính, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang vô lý.
Khi bạn phản ứng bằng sự tức giận đối với một quan điểm được diễn đạt bình tĩnh, điều đó có nghĩa là cảm xúc của bạn đang cố gắng che giấu một sự thật mà tiềm thức của bạn sợ phải đối mặt. Sự phản ứng càng mãnh liệt thì sự thật đó càng chính xác là thứ bạn đang trốn tránh. Nếu tôi nói một điều hiển nhiên như “đèn đỏ thì phải dừng lại”, bạn sẽ chẳng nổi điên lên vì nó không chạm vào lòng tự ái hay sự yếu kém của bạn. Nhưng khi bạn lồng lộn lên trước một lời khuyên chân thành, hãy tự soi gương và nhìn lại chính mình. Có thể chính bạn đang là con ngựa bướng bỉnh được dắt đến bờ hồ nhưng kiên quyết không chịu uống nước. Điều khó khăn nhất trên đời này là tự kiểm điểm bản thân, vì không ai có thể lừa dối bạn giỏi bằng chính bạn đâu.
