Sự thủy chung và cam kết của một người phụ nữ dành cho đàn ông là thứ có điều kiện 100%. Không bao giờ có chuyện đảm bảo mãi mãi. Đây là thực tế tàn khốc mà lũ trai đụt và những kẻ ôm mộng tưởng “bluepill” ngoài kia không bao giờ chịu tỉnh ngộ. Đàn ông chúng ta thường cam kết dựa trên lòng trung thành và thời gian đã đầu tư; nhưng phụ nữ thì khác, họ chỉ cam kết khi các điều kiện của họ được đáp ứng. Sự thu hút của cô ta đối với bạn không phải là vĩnh cửu, nó dựa trên năng lực và phong độ thực tế của bạn. Vì vậy, chừng nào bạn còn dẫn dắt, bảo vệ, tạo ra giá trị, và quan trọng nhất là giữ vững lập trường nam tính của mình, không bao giờ chịu quỳ gối trước những yêu sách hay đánh mất bản lĩnh, thì cô ta mới ở lại. Bằng không, cái kết cục bị ruồng bỏ là điều hiển nhiên.
Chỉ cần một phút giây bạn sẩy chân, trở nên lười biếng, mất đi sự tự tin hoặc ngừng là người đàn ông mà cô ta đã từng chọn, bản năng sinh học của phụ nữ sẽ ngay lập tức tái tính toán để tìm kiếm phương án tốt hơn. Cô ta sẽ tự hỏi liệu mình có thể trèo cao hơn (hypergamy) để tìm một gã tốt hơn kẻ thảm hại trước mắt – kẻ từng là alpha nhưng nay đã thoái hóa thành một bản thể beta nhu nhược. Đó chính là lúc sự phản bội diễn ra, cô ta sẽ nhảy từ cành này sang cành khác như bản năng tự nhiên. Sự cam kết của phụ nữ mang tính phản ứng chứ không hề cố định. Bản chất của họ bị chi phối nặng nề bởi cảm xúc, họ luôn phản ứng với thực tại chứ không hề có sự kiên định vững chãi. Chính vì vậy, dùng logic để thấu hiểu phụ nữ là một sự ngu xuẩn; bạn phải nhìn vào những gì họ làm !
Ngay cả tôi cũng đã từng có lúc phạm phải sai lầm này. Trong những cuộc tranh cãi quá khứ, tôi cố chấp dùng lý lẽ và sự thật để đối thoại, để rồi quên mất mình đang đối phó với một sinh vật thuần cảm xúc. Cho dù bạn có trưng ra bao nhiêu bằng chứng đanh thép, phụ nữ vẫn sẽ đón nhận nó bằng cảm giác chứ không bằng lý trí. Đó là lý do tại sao đàn ông luôn bất lực khi đòi hỏi phụ nữ phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình; đối với họ, cảm xúc là tối cao, và việc bắt họ nhận sai chẳng khác nào tước đoạt đi mạng sống của họ.
Hãy thức tỉnh đi: cô ta chưa bao giờ thuộc về bạn mà chỉ tới lượt bạn vui chơi. Cô ta chỉ đang ở bên cạnh cái phiên bản đang nắm giữ giá trị tình trường (SMV) cao của bạn mà thôi. Phụ nữ không hết yêu, họ chỉ là “không còn chung chí hướng” hay “không còn cùng tần số” – đó là những lời ngụy biện hoa mỹ để che giấu sự thật rằng bạn đã sa sút và không còn là người đàn ông thuở ban đầu.
Chính tôi đã thấm thía bài học xương máu này. Khi tôi chủ động đề xuất tạm dừng một mối quan hệ lâu năm để tìm kiếm những lựa chọn khác, cô ta đã ngay lập tức hạ thấp giá trị của tôi. Chỉ vì tôi ngừng thể hiện bản lĩnh của một kẻ săn mồi, ngừng huấn luyện và chinh phục, cô ta đã quên sạch việc tôi từng được săn đón thế nào, quên luôn cả chiếc Lamborghini hay những hào nhoáng bên ngoài. Tiền tài, biệt thự, xe sang có thể mở cánh cửa cho những cuộc tình chớp nhoáng, nhưng không bao giờ giữ chân được một người phụ nữ có giá trị lâu dài nếu bạn để mất đi cái lập trường nguyên bản. Hãy nhìn những gã “trai hư” hay những kẻ chơi bời biến mất ngay sau giai đoạn trăng mật; họ để lại một nỗi khao khát tột cùng trong lòng phụ nữ vì họ đã đóng băng hình ảnh đỉnh cao của mình trong tâm trí cô ta mãi mãi, giống như những huyền thoại chết trẻ. Còn bạn, bạn ở lại và để lộ ra sự tầm thường, yếu đuối của một con người bằng xương bằng thịt.
Cuối cùng thì, sự chung thủy của một người phụ nữ chỉ tồn tại chừng nào cô ta còn tôn trọng người đàn ông đang dẫn dắt mình. Tôi luôn khắc cốt ghi tâm điều này: phụ nữ phải tôn trọng bạn nhiều hơn là yêu bạn (yêu tối đa 49%, tôn trọng tối thiểu 51%). Một khi sự tôn trọng tiêu tan, lòng thủy chung cũng sẽ kéo nhau đi sạch. Cô ta phải tôn trọng con người bạn, và phải sợ hãi cái thực tế rằng bạn có thể lạnh lùng bước đi bất cứ lúc nào vì bạn có thừa những lựa chọn tốt hơn. Đừng bao giờ ảo tưởng cô ta ở lại vì bạn thuộc về cô ta. Cô ta chỉ ở lại khi và chỉ khi bạn còn xứng đáng để cô ta đánh đổi.
