ĐỪNG BAO GIỜ KHÓC TRƯỚC MẶT PHỤ NỮ

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Đừng bao giờ khóc vì một người đàn bà. Đừng bao giờ nhỏ lệ vì một đứa con gái vừa đá bạn, vừa bỏ rơi bạn không một chút thương tiếc. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, một người đàn ông chân chính cũng không nên khóc vì phụ nữ. Bạn có thể khóc khi mất đi chú chó trung thành, có thể rơi lệ trước sự ra đi của người thân – như ông bà, cha mẹ. Nhưng với đàn bà thì tuyệt đối không nên, bởi vì cuối cùng thì cô ta sẽ chẳng bao giờ khóc lại vì bạn đâu.

Nếu bạn thật sự muốn khóc ? ok, hãy khóc một mình hoặc với đám bạn thân chứ đừng khóc trước mặt chị em ! ok ?!

Mà nhớ cho kỹ, vài ba giọt nước mắt hiếm hoi từ cánh chị em, cũng chẳng phải vì thương xót gì bạn. Họ chỉ đang khóc cho những gì bạn đã gây ra cho họ, khóc cho cái tôi ích kỷ bị tổn thương khi bạn phản bội hay đối xử tệ bạc. Đó là thứ nước mắt vị kỷ, phản chiếu nỗi đau của chính họ chứ tuyệt đối không phải vì họ tiếc nuối khi mất bạn. Đừng ảo tưởng, mọi chuyện chưa bao giờ là vì bạn cả.

Tôi đã dạy đi dạy lại cho những học trò của mình rồi: một người đàn bà không bao giờ có khả năng yêu bạn theo cái cách mà bạn nghĩ, hay theo cách bạn khao khát và muốn được yêu. Bản năng của họ không có thứ tình yêu đó. Phụ nữ chỉ yêu những gì bạn có thể làm cho họ, những giá trị bạn có thể cung cấp. Họ không yêu con người thật của bạn, họ yêu cái giá trị mà bạn mang lại.

Hãy nhìn một gã nhạc sĩ tài hoa trong một ban nhạc rock đang lên mà xem. Đám gái đi theo gã không hề yêu cái tài năng thuần túy đó, mà chỉ đang thèm khát cái giá trị sinh tồn và thỏa mãn bản năng hypergamy mà gã mang lại. Hắn là một gã đàn ông có giá trị cao. Bằng cách gắn kết với gã, cô ta đảm bảo được sự sinh tồn của chính mình và giống nòi về sau.

SỰ THẬT TÀN NHẪN VỀ SỰ YẾU ĐUỐI

Bạn khóc trước mặt đàn bà, nghĩa là bạn tự tay chôn vùi chút tôn nghiêm và sự tôn trọng cuối cùng đàn bà dành cho bạn. Đừng có dung nạp cái tư tưởng blue pill rẻ tiền của truyền thông chính thống ngoài kia, cái loại tẩy não rằng “đàn ông mạnh mẽ thì không ngại khóc”. Thời nay, những trò định hướng xã hội đang cố tình biến nam tính thành một thứ độc hại, ra rả rằng “đàn ông đích thực là phải biết khóc” để hạ bệ phái mạnh và nâng đỡ đàn bà. Nam tính không nên là quỳ gối, khóc lóc như một đứa trẻ ranh khi bị bỏ rơi. Nếu bạn thật sự muốn khóc thì cũng ko sao cả, nhưng như tôi đã nói, hãy khóc 1 mình hoặc khóc chung với đám bạn thân.

Đàn bà nhìn vào bạn như cách họ nhìn vào người cha hay một hình mẫu quyền lực. Hãy thử tưởng tượng một người bạn từng kính trọng – một người thầy, một vị huấn luyện viên – bỗng dưng quỳ sụp xuống khóc lóc thảm hại vì một người đàn bà xem? Bạn sẽ nghĩ ngay: “Hóa ra gã này cũng chỉ là một kẻ yếu đuối”. Luôn nhớ rằng, lũ trai nữ quyền và chiến binh công lý xã hội có thể tẩy não hàng vạn kẻ nhẹ dạ ngoài kia, nhưng với tôi, bạn chỉ được nghe sự thật trần trụi. Với hơn hai mươi năm chinh chiến, va chạm với hàng vạn phụ nữ và huấn luyện đàn ông trên toàn thế giới, tôi khẳng định: quỳ gối khóc lóc chỉ là biểu hiện của một kẻ suy nhược từ tận bên trong.

Người đàn bà bên cạnh bạn – dù là bạn gái hay vợ – không bao giờ yêu bạn vô điều kiện như tình thâm cốt nhục. Cô ta không yêu bạn như yêu anh trai, yêu cha hay thậm chí là yêu một con thú cưng. Cô ta nhìn bạn qua lăng kính của giá trị tình trường (SMV) và khả năng chu cấp. Đúng như dân gian từng nói: đàn ông yêu một cách lý tưởng, còn đàn bà yêu một cách cơ hội. Nếu tôi không trải qua hàng ngàn lần tiếp cận, hẹn hò, nếm trải đủ cay đắng của sự từ chối và thành bại, tôi đã không tỉnh ngộ mà vẫn chìm đắm trong cái bẫy blue pill, nghĩ rằng yêu là phải bộc lộ hết cảm xúc, phải khóc lóc để chứng tỏ chân tình. Bản thân tôi từng ngu muội như thế, và cái giá phải trả luôn là sự thất bại thảm hại.

BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG GIỮA THẾ GIAN ĐIÊN ĐẢO

Đến 80% những gã trai đụt tìm đến tôi đều là sau một cuộc đổ vỡ tan nát. Họ tìm kiếm câu trả lời khi trái tim đã bị nghiền nát, khi ảo tưởng về một mái ấm gia đình với người đàn bà họ coi là duy nhất bị vỡ vụn. Thừa nhận mình thiếu sót và cần học hỏi thì không có gì phải xấu hổ. Nhưng nhớ cho kỹ, đừng bao giờ để bản thân bị đồng hóa bởi cái xã hội đang cố tình méo mó định nghĩa về nam tính. Nam tính không phải là mặc váy, không phải là khóc lóc ăn vạ vì một đứa con gái, càng không phải là để cảm xúc dẫn dắt hành vi một cách vô tội vạ.

Nam tính, từ ngàn đời nay và mãi mãi về sau, là biểu tượng của một người đàn ông mạnh mẽ, tự tin từ trong xương tủy, một kẻ biết giữ vững lập trường, đạo đức và là chỗ dựa vững chắc trong giông bão. Hãy mở to mắt ra mà nhìn thực tế: có gã đàn ông suốt ngày khóc lóc nào mà có được những con ghệ hàng tuyển bên mình không? Câu trả lời là không bao giờ. Bản lĩnh của đàn ông nằm ở chỗ biết kiểm soát cảm xúc, biết chế ngự cả cơn giận lẫn những giọt nước mắt của chính mình. Đừng để bản thân lầm đường lỡ bước trong một thế giới đang vùi dập sự nam tính này.

Và tôi nhắc lại một lần nữa, nếu bạn thật sự muốn khóc thì hãy khóc 1 mình hoặc khóc chung với đám bạn thân. Đừng bao giờ khóc trước mặt chị em vì chỉ lợi bất cập hại mà thôi !

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết