SĂN GÁI Ở ĐẠI HỌC NẾU BẠN LÀ SINH VIÊN

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

CHIẾN LƯỢC “SĂN MỒI” ĐỈNH CAO TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Nhiều gã cứ bám theo tôi hỏi: “Làm thế nào để tán gái trong trường đại học?” và mong chờ một câu thần chú hay kỹ thuật cao siêu nào đó. Quên đi, đại học là một hệ sinh thái khép kín, nơi các nhóm xã hội đan xen chặt chẽ với nhau. Nếu bạn dùng tư duy “đi săn” – tức là muốn giết con mồi và có thịt ngay trong đêm – bạn sẽ thất bại thảm hại. Hãy thay đổi tư duy sang làm nông: Gieo hạt, tưới nước và kiên nhẫn chờ đợi. Trong một cái ký túc xá hay giảng đường, nơi bạn gặp đi gặp lại một nhóm người, sự quen thuộc chính là vũ khí mạnh nhất của bạn. Đừng cố ăn xổi, hãy xây dựng một nền tảng vững chắc để sau này “thu hoạch” hàng loạt mà không tốn quá nhiều sức.

Lời khuyên đắt giá nhất tôi dành cho bạn là: Hãy nói “Chào” và “Tạm biệt” với mọi cô gái bạn gặp, dù cô ta xinh đẹp hay xấu xí. Thậm chí hãy làm thế với cả đàn ông. Khi bạn đi ngang qua một người lần thứ nhất, họ có thể chưa để ý. Lần thứ hai, họ bắt đầu nhận diện. Lần thứ ba, sự quen thuộc biến thành sự tin tưởng. Khi đó, chính họ sẽ là người mở lời chào bạn trước. Bằng cách này, bạn đang xây dựng một hệ sinh thái tích cực quanh mình. Khi bạn muốn tiếp cận một cô nàng cụ thể, bạn bè của cô ta sẽ không kéo cô ta đi mà trái lại, họ sẽ thúc giục cô ta ở bên bạn vì bạn là “anh chàng tử tế, quen mặt” mà ai cũng quý.

Tiếp theo, hãy dấn thân vào mọi thứ: Câu lạc bộ, thể thao, lớp học nhảy, bất cứ cái gì có thể. Tốt nhất là hãy đứng ra khởi xướng một cái gì đó. Khi bạn là người sáng lập, bạn xuất hiện với tư cách là người có thẩm quyền và là người mang lại giá trị cho cộng đồng. Phụ nữ luôn bị thu hút bởi những gã ở vị trí trung tâm của vòng tròn xã hội. Tôi từng biết một gã còn “zin” hoàn toàn, nhưng sau khi áp dụng chiến lược gieo hạt này – tham gia vào ban đại diện sinh viên, chơi đủ mọi môn thể thao và câu lạc bộ – gã đã ngủ với 29 cô gái chỉ trong một học kỳ. Những cô nàng nóng bỏng nhất sẽ tự tìm đến bạn khi bạn có một vị thế xã hội đúng đắn.

Đừng lo lắng về việc mình thiếu kinh nghiệm hay không đủ giỏi. Hãy nhớ rằng ở tuổi 18-20, tất cả mọi người, kể cả phụ nữ, đều đang ở trạng thái bất an và muốn khám phá như nhau. Phụ nữ trong độ tuổi này đang trong giai đoạn tò mò về tình dục nhất cuộc đời họ. Thay vì ngồi đó lo sợ mình trông thế nào trong mắt cô ấy, hãy hiểu rằng cô ấy cũng đang lo lắng tương tự về bản thân mình. Nếu bạn xuất hiện với một thái độ không phán xét, sẵn sàng trải nghiệm và tự tin với vị trí hiện tại của mình – dù bạn đã có kinh nghiệm hay chưa – bạn sẽ thành công. Sự tự chấp nhận bản thân chính là chìa khóa để phá vỡ mọi rào cản.

Có ba “tội lỗi chết người” mà bạn tuyệt đối không được phạm phải khi tán tỉnh trong trường đại học. Thứ nhất: Đừng bao giờ tiếp cận một cách thô lỗ (hard open) với những cô gái mà sớm muộn gì bạn cũng sẽ gặp. Nếu cô ấy học cùng lớp hoặc ở gần phòng bạn, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Việc cố tình nhảy vào ngắt lời một cách vụng về chỉ khiến bạn trông như một kẻ biến thái. Thứ hai: Đừng bao giờ “đốt sạch cầu”. Danh tiếng xây dựng cả đời nhưng mất một giây để hủy hoại. Nếu bạn hành xử tồi tệ để một cô gái đi rêu rao khắp trường, toàn bộ công sức xây dựng vị thế của bạn sẽ đổ sông đổ biển. Hãy luôn để người khác cảm thấy tốt đẹp hơn sau khi tiếp xúc với bạn.

Tội lỗi cuối cùng: Tuyệt đối không dùng những kịch bản có sẵn hay nói cùng một bài văn tán tỉnh với mọi cô gái. Trong một vòng tròn xã hội thu nhỏ, các cô gái sẽ nói chuyện với nhau. Chẳng có gì nhục nhã hơn việc một cô nói: “Hắn cũng nói thế với tôi”, và cô kia đáp: “Hắn cũng nói y vậy với tôi”. Bạn sẽ ngay lập tức bị dán nhãn là kẻ giả tạo và có mưu đồ xấu. Hãy cứ là chính mình, dù kỹ năng chưa hoàn hảo cũng không sao. Trong môi trường đại học, sự chân thực và tự nhiên luôn mang lại hiệu quả gấp bội so với những chiêu trò kệch cỡm. Đừng tự biến trò chơi từ chế độ “dễ” sang chế độ “khó” chỉ vì sự ngu ngốc của mình.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết