VỀ BỌN HIỆP SĨ TRẮNG

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Ở cái tuổi 21, khi đa số đám thanh niên ngoài kia còn đang đắm chìm trong những ảo mộng màu hồng về tình yêu đích thực và “tâm hồn đồng điệu”, việc bạn nhận ra sự nực cười của những giáo điều đó là một bước tiến lớn. Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất của bạn chính là nỗ lực đi tìm sự đồng cảm từ những kẻ vẫn còn đang say ngủ trong hệ thống. Bạn đang cố gắng giải thích màu sắc cho những kẻ mù bẩm sinh, và rồi bạn lại ngạc nhiên khi họ bảo bạn là kẻ điên.

Hãy nhớ lấy lời tôi: Xã hội này là một hệ thống, và hầu hết mọi người không sẵn sàng để được đánh thức. Họ không chỉ bị mắc kẹt, mà còn phụ thuộc vào cái hệ thống đó đến mức sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ nó. Khi bạn bước ra ngoài và nói về bản chất của phụ nữ hay các quy luật tâm lý thực tế, bạn đang trực tiếp tấn công vào thế giới quan mà họ đã dùng cả đời để xây dựng. Đối với họ, bạn không phải là người khai sáng, bạn là kẻ thù, là một tên phân biệt đối xử, một kẻ “ghê tởm” như chính bố mẹ bạn đã thốt lên.

Mỗi gã đàn ông tầm thường ngoài kia luôn rình rập một cơ hội để “uốn nắn” bạn một cách công khai nhất có thể. Đừng đánh giá thấp ham muốn được tỏ ra cao thượng của những gã “Hiệp sĩ trắng” (White Knight). Đó là những kẻ được nuôi dưỡng bằng niềm tin rằng sự tử tế nhu nhược và lòng hiệp sĩ mù quáng sẽ giúp chúng có được trái tim phụ nữ. Khi bạn phát ngôn những sự thật trần trụi, chúng sẽ nhảy bổ vào sỉ nhục bạn để chứng tỏ bản thân là người văn minh, là “đàn ông đích thực” trong mắt phái nữ. Chúng làm thế chỉ để hy vọng rằng có cô nàng nào đó tình cờ đọc được và ban phát cho chúng chút lòng thương hại hoặc tình dục.

Đa số đàn ông hiện nay đang chơi trò chơi của những kẻ yếu thế. Họ lệ thuộc vào kiến trúc xã hội ưu tiên phụ nữ để tồn tại, vì đó là cách duy nhất họ biết để tiếp cận phụ nữ. Khi bạn thách thức hệ thống đó, bạn đang đe dọa trực tiếp đến cái tôi và “cần câu cơm” của họ. Họ cần những kẻ thất bại khác vây quanh để cùng nhau huyễn hoặc rằng “cứ là chính mình rồi người phù hợp sẽ đến”. Họ giống như những con cua trong giỏ, thấy con nào định leo ra ngoài là sẽ kéo chân xuống ngay lập tức để cùng nhau thối rữa trong sự tầm thường.

Đừng bao giờ mong đợi sự công nhận từ những kẻ lấy việc phục tùng phụ nữ làm kim chỉ nam. Khi một gã yếu thế may mắn có được một cô bạn gái sau bao ngày kiên trì “làm người tốt”, hắn sẽ coi đó là bằng chứng thép cho thấy lý thuyết sai lệch của mình là đúng. Hắn sẽ bắt đầu lên mặt dạy đời, ra vẻ đạo đức giả và khinh miệt những giá trị nam tính thực thụ. Hắn sẵn sàng tặc lưỡi chấp nhận một người phụ nữ tầm thường chỉ vì cô ta chịu quan hệ với hắn, rồi tự huyễn hoặc mình đã chạm đến đỉnh cao của hạnh phúc.

Lời khuyên cuối cùng của tôi dành cho bạn: Đừng phí lời bàn luận về những chủ đề này ở nơi công cộng hay với những kẻ không cùng tầng thứ. Việc thảo luận với phụ nữ về những gì họ thực sự khao khát ở đàn ông lại càng vô ích, bởi chính họ cũng luôn tự lừa dối bản thân mình. Phụ nữ kỳ vọng đàn ông phải mặc nhiên hiểu thấu các quy luật đó chứ không phải đi hỏi họ. Hãy cứ im lặng mà rèn luyện, giữ lấy những người anh em cùng chí hướng, và để mặc đám đông ngoài kia tự sinh tự diệt trong mê cung của sự ảo tưởng.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết