SỰ THẬT TRẦN TRỤI VỀ RED PILL: KHÔNG PHẢI LÀ CHÍNH TRỊ, MÀ LÀ SỰ TỈNH THỨC
Việc người ta dán nhãn những người theo tư tưởng Red Pill là “cực hữu” hay “phản động” chỉ chứng minh một điều duy nhất: truyền thông chính thống hiện nay đang bị phe cánh tả cực đoan chi phối hoàn toàn. Chúng ta không phải là những kẻ cuồng tín phe phái nào cả, chúng ta chỉ đơn giản là đang phản kháng lại những lời dối trá mà cái gọi là “phong trào tiến bộ” đang nhồi nhét vào đầu thế giới. Nếu hiện tại phe hữu nắm quyền kiểm soát truyền thông, có lẽ chúng ta sẽ bị gọi là những gã môn đồ của Stalin. Đừng bao giờ để những cái nhãn dán đó làm bạn lầm đường, vì sự thật vốn dĩ không có phe phái chính trị.
Cứ sau một khoảng thời gian, bạn cần phải rà soát lại tất cả những gì mình đang tin tưởng một cách cực kỳ khắt khe. Red Pill không phải là một ý tưởng mới mẻ gì, nó là một ẩn dụ mạnh mẽ bắt nguồn từ bộ phim “The Matrix” năm 1999. Uống viên thuốc xanh, bạn tiếp tục sống trong một thế giới mộng tưởng êm đềm nhưng giả tạo. Uống viên thuốc đỏ, bạn chấp nhận nhìn thấy thực tại trần trụi, hiểu rằng mình đã bị thao túng bởi những thế lực nằm ngoài tầm kiểm soát. Sự thật khách quan thường rất đau đớn, nhưng đó là thứ duy nhất giúp bạn thoát khỏi sự kìm kẹp của hệ thống.
Tôi đã nếm trải hương vị của “viên thuốc đỏ” từ khi còn rất trẻ, vào khoảng những năm 1985 khi còn sống ở Chile dưới thời kỳ độc tài. Thời đó không có Internet, mọi thông tin thế giới đều phụ thuộc vào các tạp chí quốc tế như Time hay Newsweek. Tôi nhớ mình đã đọc một bài báo dài về tình hình Chile trên tờ Time và sững sờ nhận ra: trong mỗi đoạn văn đều có những sai sót nghiêm trọng hoặc sự bóp méo sự thật trắng trợn. Tôi đang sống ngay tại đó, tôi thấy thực tế khác hẳn những gì họ viết để lấy lòng độc giả phương Tây. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng: nếu họ sai về những gì đang diễn ra trước mắt tôi, họ chắc chắn đang nói dối về rất nhiều thứ khác trên thế giới.
Đừng nhầm lẫn Red Pill với những thuyết âm mưu nhảm nhí ngoài kia, tôi không ở đây để nói về người ngoài hành tinh hay trái đất phẳng. Tôi biết rõ Neil Armstrong đã đi bộ trên mặt trăng và trái đất này hình cầu, đừng mang mấy thứ rác rưởi đó vào đây. Red Pill là việc đào sâu xuống dưới lớp mặt nạ, bóc trần những vỏ bọc và sự phóng đại mà giới tinh hoa dựng lên để phục vụ lợi ích của họ. Sự thật cũng giống như toán học hay sinh học, nó không phục vụ cho bất kỳ đảng phái nào. Bạn tìm kiếm sự thật, và bạn phải chấp nhận kết quả của nó dù nó có đi ngược lại với số đông hay không.
Hãy nhìn vào những bài học lịch sử gần đây, như cuộc chiến tại Iraq – một lời nói dối khổng lồ đã phá hủy cả một quốc gia và giết chết hàng triệu người. Những lời dối trá đó phục vụ cho lợi ích của ai? Khi bạn bắt đầu đặt câu hỏi “Ai được lợi?” (Cui bono) và hoài nghi về những gì được rao giảng, bạn đang trực tiếp đe dọa đến cấu trúc quyền lực của giới tinh hoa. Đó là lý do tại sao họ phản ứng cực kỳ hung hãn và bạo lực trước những người dám nói lên sự thật. Họ dùng quyền lực nhà nước, dùng sự kiểm duyệt để bịt miệng bất kỳ ai không tuân theo “kịch bản” mà họ đã soạn sẵn.
Hiện nay, chúng ta đang thấy một sự chia rẽ sâu sắc giữa những kẻ tin mù quáng vào truyền thông và những người Red Pill dám đối diện với thực tại. Khi khoảng cách này càng rộng, giới cầm quyền sẽ càng trở nên cực đoan hơn trong việc đàn áp những tiếng nói đối lập. Họ đã và đang tìm cách tiêu diệt những người dám lên tiếng, dù đó là những người có quan điểm trung lập hay ôn hòa. Chỉ cần bạn không đồng ý với cái “điên rồ” của họ, bạn nghiễm nhiên trở thành kẻ thù. Điều này cho thấy hệ thống đang trở nên mất kiểm soát và xa rời thực tế hơn bao giờ hết.
Tại sao những người thuộc phe “cánh tả tiến bộ” hay những “chiến binh công lý xã hội” (SJW) lại hung hãn với chúng ta đến vậy? Câu trả lời rất đơn giản: họ không thể cho phép mình đặt câu hỏi về những gì họ đã tin. Toàn bộ cấu trúc tâm thần và lòng tự trọng của họ dựa trên những câu chuyện cổ tích về thực tại mà họ đã mua bảo hiểm. Nếu họ nghi ngờ nó dù chỉ một chút, thế giới của họ sẽ sụp đổ như một tòa lâu đài cát. Vì vậy, họ chọn cách tấn công bạo lực để bảo vệ vùng an toàn của mình thay vì đối mặt với sự thật khách quan.
Lợi thế của một người đàn ông Red Pill chính là sự tự do trong tư duy. Chúng ta có thể kiểm tra lại niềm tin của chính mình; nếu sai, chúng ta vứt bỏ nó và đi tiếp, không hề có sự ràng buộc bởi bất kỳ giáo phái nào. Nhưng những kẻ đã lỡ đâm lao theo những hệ tư tưởng viển vông thì không có được sự xa xỉ đó. Họ bị trói buộc vào một huyền thoại giả tạo và buộc phải điên cuồng bảo vệ nó cho đến cùng. Bạn phải quyết định: hoặc là sống một cuộc đời tỉnh thức đầy sóng gió, hoặc là làm một con cừu ngoan ngoãn trong một trang trại đang bốc cháy. Sự thật không chờ đợi ai, và nó cũng chẳng cần bạn phải tin thì mới tồn tại.
