Đàn bà trên đời này thực chất là một câu đố. Khi bạn chưa biết câu trả lời, nó là một bài toán hóc búa hành hạ tâm trí bạn; nhưng một khi đã nắm được đáp án, mọi thứ trở nên dễ dàng đến mức nực cười. Bí mật độc nhất để giải mã đàn bà không có gì cao siêu: Bạn phải hiểu thấu thứ họ thực sự khao khát bạn cung cấp cho họ. Nhớ cho kỹ, tất cả những gì một người đàn bà cần ở một người đàn ông chỉ gói gọn trong ba điều: Sự an toàn về tâm lý, sự bảo vệ về thể xác, và sự chu cấp về vật chất. Bạn mang lại cho họ đủ ba thứ này, bạn có thể có được và giữ chặt bất kỳ người đàn bà nào trên thế giới.
Đầu tiên, hãy nói về sự an toàn về tâm lý. Đàn bà nói rằng họ muốn một gã đàn ông nhạy cảm, biết lắng nghe, chia sẻ tổn thương và thấu hiểu cảm xúc – thứ gọi là “metrosexual”. Nhưng nhớ cho kỹ, đó chỉ là lời nói dối, là phiên bản lý tưởng hóa mà họ tự huyễn hoặc bản thân. Nó giống hệt việc bạn tự bảo mình phải ăn uống lành mạnh và đi tập gym, nhưng cuối cùng lại ngồi rúc trên sofa, gãi háng và ngốn một đống khoai tây chiên trước màn hình TV. Đàn bà luôn ra rả về những triết lý cảm xúc nhảm nhí đó, nhưng khi đối mặt với thực tế, không một người đàn bà nào muốn một gã đàn ông nhu nhược, ủy mị như vậy. Thứ họ thực sự khao khát là một lập trường vững chắc đến mức kiêu ngạo, một kẻ đứng lên và dằn mặt: “Chúng ta sẽ đi theo hướng này, và cô phải đi theo tôi.”
Bản chất của đàn bà là những kẻ phục tùng tự nhiên, họ không biết mình thực sự muốn gì và luôn cần một người đàn ông định đoạt thay họ. Ngay cả những người phụ nữ của công việc, những kẻ thét ra lửa ngoài xã hội, chỉ cần ném họ vào một ngôi nhà với vài đứa trẻ, họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời chồng trong vòng một năm, miễn là gã chồng đó có bản lĩnh. Bản lĩnh ở đây không nghĩa là bạn phải biến thành một kẻ khốn nạn khát máu, mà là sự quyết đoán, tự tin tuyệt đối. Để mang lại sự an toàn tâm lý cho đàn bà, bạn phải dám nói thẳng vào mặt họ: “Mọi chuyện phải theo ý tôi, nếu cô không chịu được thì cút.” Khi bạn nói câu đó, họ sẽ rên rỉ, khóc lóc, oán trách, nhưng cuối cùng thì họ vẫn sẽ quy phục, bởi vì thứ đàn bà sợ hãi nhất trên đời này là bị bỏ rơi về mặt tâm lý và cảm xúc.
Thứ hai là sự bảo vệ về thể xác. Trong cái xã hội hiện đại được pháp luật bảo vệ này, đàn ông chúng ta chẳng mấy khi có cơ hội lao vào những trận sinh tử để chứng tỏ sức mạnh cơ bắp. Nhưng tôi sẽ chỉ cho bạn một bài học xương máu mà tôi đã mất hai mươi năm lăn lộn để đúc kết: Bản năng tình dục thượng hạng chính là công cụ thay thế hoàn hảo cho năng lực bảo vệ thể xác trong tâm trí đàn bà. Khi bạn làm tình với một người đàn bà một cách mạnh mẽ, điên cuồng đến mức khiến họ mất hết lý trí, radar bản năng của họ sẽ tự động dịch mã rằng gã đàn ông này thừa sức bảo vệ họ trước mọi hiểm nguy. Trải qua hàng triệu năm tiến hóa, cơ chế sinh học của đàn bà đã được lập trình để tìm kiếm những kẻ có khả năng bảo vệ, vì nếu không, con cái của họ sẽ bị dã thú ăn thịt hoặc bị bộ tộc khác tước đoạt. Thời nay, năng lực giường chiếu chính là thước đo thay thế cho sức mạnh sinh học đó.
Tôi từng làm “cha xứ giải tội” bất đắc dĩ cho một gã siêu sao bóng bầu dục ở trường đại học vào giữa những năm 90. Gã to lớn gấp ba lần tôi, cơ bắp cuồn cuộn, có thể bẻ gãy cổ tôi như một cành củi khô chỉ trong năm giây. Nhưng gã đã ôm mặt khóc nhục nhã với tôi trong đêm tối vì gã bị bất lực do lạm dụng quá nhiều thuốc tăng cơ. Kết quả là gì? Cô bạn gái của gã không thể chịu đựng nổi gã và đã cắm sừng gã không thương tiếc. Gã yếu đuối, bất lực và cầu xin ả ở lại. Nhớ cho kỹ, đừng bao giờ cầu xin đàn bà. Đàn bà cần một người đàn ông có lập trường như đá tảng, và họ cũng cần một thứ vũ khí đàn ông cứng như đá để chiếm đoạt họ trên giường. Hãy làm tình với họ như một kẻ săn mồi thực thụ, chiếm lấy những gì bạn muốn mà không cần xin lỗi, đàn bà sẽ phủ phục dưới chân bạn. Nếu bạn không thể cho họ điều đó, họ sẽ đi tìm một thằng khác làm được.
Thứ ba là chu cấp về vật chất. Đám đàn ông bất tài ngoài kia thường nhảy dựng lên và chửi rủa đàn bà là lũ hám tiền. Đó là cái nhìn thiển cận của những kẻ yếu thế. Thực tế, xét theo góc độ tiến hóa, tất cả đàn bà đều là những kẻ hám tiền một cách thực dụng, và điều đó hoàn toàn chính đáng. Không một người đàn bà nào dại dột gắn cuộc đời mình vào một gã thảm hại không có khả năng nuôi sống bản thân, chứ đừng nói đến việc xây dựng tổ ấm và nuôi dạy con cái. Bạn phải phân biệt rõ: Một người đàn bà hám tiền độc hại là kẻ chỉ biết cào cấu tiền của bạn để đắp lên người ả; còn một người đàn bà khôn ngoan là khi bạn đưa cho ả một ngàn đô, ả sẽ dành chín trăm đô để lo cho con cái, cho gia đình và chỉ giữ lại một trăm đô cho bản thân. Đàn bà cần sự ổn định về kinh tế. Ngay cả khi bạn đang là một gã sinh viên nghèo kiết xác hay kẻ vừa khởi nghiệp, chỉ cần bạn vạch ra một lộ trình rõ ràng, thuyết phục rằng trong 5-10 năm tới bạn sẽ leo lên đỉnh tháp quyền lực, họ vẫn chấp nhận hi sinh để ở bên bạn.
Tất cả những chiêu trò, những hành vi cư xử của đàn bà trong quá trình hẹn hò thực chất chỉ là những bài shit test – những bài kiểm tra sự vâng lời và đo lường xem bạn có hội tụ đủ ba phẩm chất cốt lõi trên hay không. Khi đàn bà tung ra shit test, cách duy nhất để vượt qua là phớt lờ nó hoặc đập tan nó bằng sự lạnh lùng, chứng minh cho họ thấy bạn không dễ bị thao túng. Con người chúng ta quá thông minh, và chính sự thông minh đó tạo ra những rào cản xã hội phức tạp cho việc giao phối và duy trì nòi giống.
Cuối cùng thì, điều gì làm nên hạnh phúc đích thực của một người đàn ông? Không phải là việc bạn lên giường với năm mươi cô gái hay bay nhảy từ khách sạn này sang phòng chịch khác. Sự thỏa mãn tối thượng của đàn ông là có một người đàn bà biết nấu cho gã những bữa ăn ngon, ủi phẳng phiêu những chiếc áo sơ mi, giữ nhà cửa ngăn nắp và chăm sóc con cái chu đáo để gã yên tâm ra ngoài vẫy vùng, kiếm tiền và chinh phục thế giới. Đó là cái đích cuối cùng của một gã đàn ông trưởng thành. Muốn đạt được điều đó, hãy khắc cốt ghi tâm bộ ba bất bại: An toàn tâm lý, bảo vệ thể xác và chu cấp vật chất. Hiểu luật chơi, làm chủ cuộc chơi, và vững bước.
