PHỤ NỮ TỰ DỐI MÌNH NHIỀU HƠN ĐÀN ÔNG

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Nếu bạn từng thắc mắc về điều này, thì hôm nay tôi ở đây để khẳng định với bạn một sự thật phũ phàng: phụ nữ nói dối nhiều hơn đàn ông. Quan trọng hơn, họ dối lừa chính bản thân mình còn nhiều hơn dối người khác. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó. Tuy nhiên, lý do không phải vì họ là những sinh vật độc ác hay nham hiểm như người ta thường phán xét. Đừng vội rơi vào cái bẫy đạo đức tầm thường theo kiểu “ai nói dối là kẻ xấu, ai nói thật là người tốt”. Bạn đang nhìn nhận vấn đề quá nông cạn rồi. Vấn đề cốt lõi ở đây nằm ở yếu tố tiến hóa và chức năng sinh học của mỗi giới.

Đàn ông chúng ta ít nói dối, đặc biệt là ít khi tự lừa dối bản thân, vì sinh tồn của đàn ông phụ thuộc vào việc cung cấp thông tin chính xác. Từ thời tiền sử, đàn ông phải đi săn, họ cần nói cho nhau nghe sự thật rằng con mồi đang ở đâu, cách bao xa, chứ không thể nói dối để làm vừa lòng nhau. Ngược lại, phụ nữ giao tiếp là để tạo dựng và duy trì các mối quan hệ xã hội. Phụ nữ không quan tâm đến sự thật khách quan; cái họ cần là một mối quan hệ êm đẹp, không xung đột. Nếu việc nói dối giúp đạt được sự hòa hợp đó, họ sẽ nói dối mà không hề chớp mắt.

Sự nguy hiểm nằm ở chỗ, phụ nữ không hề nghĩ rằng họ đang nói dối. Khi họ thêu dệt một câu chuyện khác xa thực tế để giữ cho các mối quan hệ được êm đẹp, họ sẽ tự thuyết phục bản thân rằng đó chính là sự thật. Tôi đã tận mắt chứng kiến những người phụ nữ rất khôn ngoan, không hề xấu tính, nhưng họ sẵn sàng bẻ cong thực tế trong đầu để câu chuyện trở nên hài hòa hơn. Họ sẵn sàng vứt bỏ sự thật khách quan ngay lập tức chỉ để đổi lấy sự bình yên giả tạo.

Phụ nữ buộc phải làm vậy vì họ là sinh vật sống phụ thuộc vào xã hội. Bản năng sinh học và việc sinh con đẻ cái khiến người phụ nữ không thể vừa nuôi con nhỏ, vừa một mình đi kiếm đủ thức ăn để sinh tồn. Họ cần bộ tộc, cần người đàn ông của mình, cần một cộng đồng bảo bọc. Vì thế, việc khéo léo định vị bản thân trong nhóm để nhận được sự chu cấp là điều tối quan trọng đối với họ. Trong khi đàn ông tập trung vào mục tiêu và sự thật khách quan để đạt được kết quả, thì phụ nữ lại tập trung vào việc uốn nắn các mối quan hệ xung quanh sao cho có lợi nhất cho họ.

Chính vì đàn ông mặc định nói thật và chỉ nói dối khi có chủ đích, nên chúng ta rất vụng về trong việc này. Phụ nữ thì khác, họ tập dượt việc tự lừa dối bản thân mỗi ngày, nên khi cần nói dối người khác, đối với họ dễ như trở bàn tay. Đó là lý do bạn không bao giờ được phép tin tưởng phụ nữ một cách mù quáng. Một người phụ nữ có thể ở bên bạn nhiều năm, trông có vẻ rất tử tế, nhưng họ vẫn có thể giấu bạn những bí mật động trời. Tôi đã biết hai người phụ nữ hoàn toàn khác biệt về ngoại hình, sống ở hai châu lục khác nhau, nhưng họ có điểm chung là đều lừa dối chồng về huyết thống của đứa con.

Kinh khủng hơn, họ nói dối lâu đến mức tự tin rằng đứa trẻ đó là con của chồng mình. Khi bị tôi nhắc nhở về sự thật, họ mới bàng hoàng tỉnh mộng trong giây lát. Tại sao họ lại chôn giấu lời nói dối kinh tởm đó suốt nhiều năm trời? Đơn giản là vì họ không muốn làm rạn nứt mối quan hệ hiện tại, không muốn chiếc thuyền gia đình bị đắm. Họ không phải là quỷ dữ, họ chỉ đang làm mọi cách để giữ cho cuộc sống được êm đềm. Vì vậy, bài học xương máu cho bạn là: Đừng bao giờ tin trọn vẹn, hãy luôn kiểm chứng. Nếu là những lời nói dối vô hại để không làm tổn thương nhau thì có thể bỏ qua, nhưng những chuyện đại sự thì bạn phải luôn tỉnh táo.

Phụ nữ không giỏi hoạch định dài hạn trong các mối quan hệ; họ sống và hành động theo cảm xúc của từng khoảnh khắc. Đó là lý do tại sao một người phụ nữ đang có gia đình hạnh phúc vẫn có thể sa ngã vào vòng tay kẻ khác chỉ vì một phút yếu lòng, rồi mang thai và thản nhiên lừa dối người chồng mình yêu thương. Đàn ông chúng ta thường nổi điên và coi đó là hành vi độc ác, nhưng thực ra họ chỉ đang bị cảm xúc dẫn dắt mà thôi. Đàn ông có khả năng kiểm soát cảm xúc, đó là thứ giúp chúng ta xây dựng nên nền văn minh này, và đó cũng là lý do chúng ta được coi là phái mạnh mẽ hơn.

Việc bạn nổi giận trước bản tính tự nhiên của phụ nữ là một sự ngốc nghếch. Nó giống như việc bạn đi diễu binh mà lại nổi khùng với con ngựa khi nó phóng uế ra đường. Đó là bản năng của chúng, chúng không thể tự kiềm chế được. Tôi nói cho bạn biết những điều này không phải để bạn căm ghét hay oán hận phụ nữ – tôi yêu phụ nữ, nhưng tôi nhìn rõ khuyết điểm của họ. Tôi nói để bạn biết cách dự đoán trước hành vi của họ. Phụ nữ cực kỳ dễ đoán nếu bạn đủ tỉnh táo. Một khi bạn chấp nhận được thực tế rằng phụ nữ không có cùng tiêu chuẩn đạo đức về sự trung thực như đàn ông, bạn sẽ không còn tức giận nữa. Bạn sẽ biết cách định hướng và điều khiển họ theo ý mình. Bạn là phái mạnh, hãy hành xử cho đúng vị thế của mình.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết