Khi một người đàn ông hỏi bạn điều gì đó, anh ta muốn nghe sự thật khách quan, dù nó có phũ phàng hay xấu xí thế nào đi chăng nữa. Nhưng phụ nữ thì không, tuyệt đối không. Bạn phải khắc cốt ghi tâm điều này: Bất cứ khi nào một người phụ nữ nói rằng cô ấy cần bạn giúp đỡ hay muốn bạn nói ra sự thật, cô ấy thực chất không hề muốn những điều đó. Cái cô ấy thực sự khao khát là bạn hãy nói dối cô ấy, và điều này gần như đúng trong mọi trường hợp, không có ngoại lệ. Trừ những tình huống công việc rõ ràng ra, còn trong mối quan hệ cá nhân, khi cô ấy kể lể về khó khăn, cô ấy không cần bạn đưa ra giải pháp. Cô ấy chỉ muốn trút bỏ gánh nặng, muốn ai đó lắng nghe, đồng cảm và gật đầu phụ họa rằng mọi chuyện thật tồi tệ.
Bản tính của đàn ông chúng ta là được lập trình để giải quyết vấn đề, nên cứ nghe thấy rắc rối là lập tức lao vào tìm cách sửa chữa. Tôi đã mất một thời gian rất dài, dài đến mức đáng xấu hổ, mới ngộ ra được chân lý này. Trước đây, với người yêu hay ngay cả với mẹ, chị em gái trong nhà, tôi luôn cố gắng giải quyết rắc rối giúp họ để rồi nhận lại sự bực bội. Phụ nữ, xét về mặt tâm lý trước các vấn đề cuộc sống, rất giống những đứa trẻ. Họ cần sự dỗ dành, vỗ về hơn là những phương án logic. Tôi có những đứa con nhỏ bốn, sáu tuổi; khi chúng khóc lóc về những món đồ chơi, tôi chỉ lắng nghe, ôm ấp chứ chẳng buồn bận tâm sửa chữa vì chúng quá vụn vặt. Phụ nữ cũng vậy, nhưng nếu bạn nói thẳng vào mặt họ rằng họ đang hành xử như một đứa trẻ, họ sẽ gào lên và chụp mũ bạn là kẻ định kiến.
Chính vì không thể chịu đựng được áp lực của sự thật, phụ nữ rất cần được “thao túng tâm lý” (gaslight), và ở tầng sâu nhất của nhận thức, họ tự nguyện muốn bị thao túng. Đàn ông cần sự thật vì ở cấp độ DNA từ thời tiền sử, nếu không nắm bắt thông tin chính xác về môi trường, chúng ta sẽ bị sư tử ăn thịt, bị xe tông hoặc phá sản trong kinh doanh. Đó là lý do đàn ông phát điên khi phát hiện ra một lời nói dối, dù là nhỏ nhất, vì nó đe dọa đến sự an toàn của hệ thống. Nhưng thế giới của phụ nữ là thế giới của các mối quan hệ xã hội. Họ không quan tâm đến tính đúng sai của thực tế, họ chỉ quan tâm đến cảm giác dễ chịu và việc hòa nhập. Họ thà chấp nhận một lời nói dối ngọt ngào để xoa dịu tâm trí còn hơn phải đối diện với sự thật trần trụi, đau đớn.
Thậm chí, trong rất nhiều trường hợp, phụ nữ hoàn toàn biết thừa là mình đang bị lừa dối. Bản năng của họ cảm nhận được điều đó, nhưng họ chọn cách lờ đi và nhắm mắt xuôi tay vì lời nói dối đó mang lại sự yên bình giả tạo mà họ cần. Hãy thức tỉnh đi, bạn không thể quản lý phụ nữ bằng cách ném sự thật vào mặt họ. Bi kịch của đàn ông hiện đại trong vài thập kỷ qua là đã đánh mất khả năng điều phối và che chở cho phụ nữ theo cách họ cần. Bạn quản lý một người phụ nữ bằng cách xoa dịu họ, cho họ thứ họ muốn nghe để giữ cho đại cục được êm đẹp. Nếu bạn ngu ngốc chọn cách nói thật trong những chuyện nhạy cảm và cốt lõi đối với họ, cái bạn nhận lại chỉ là sự thù ghét và rạn nứt mà thôi.
Hãy thử nghĩ xem, nếu bạn lỡ phản bội vợ trong một phút yếu lòng nhưng không để lại bất kỳ bằng chứng cụ thể nào, và cô ấy hỏi bạn có làm thế không, bạn sẽ nói gì? “Phải, anh đã phản bội em”? Đó là một sự ngu xuẩn nhân danh sự thật. Bạn phải nhìn thẳng vào mắt cô ấy và khẳng định: “Không bao giờ có chuyện đó, anh chỉ yêu mình em”. Cô ấy sẽ tin bạn, vì cô ấy muốn tin vào điều đó để bảo vệ thế giới của mình. Nói cho cô ấy biết bạn ngủ với thư ký hay chê cô ấy mặc chiếc váy này trông béo ú chẳng mang lại một chút giá trị thực tế nào ngoài việc đẩy mối quan hệ vào ngõ cụt. Tôi đang nói về sự thực tế và thực dụng trong cuộc sống. Chúng ta không bàn đến việc làm hại ai, nhưng là một người đàn ông trưởng thành, bạn phải hiểu rằng những lời nói dối mang tính xoa dịu là một phần không thể tách rời trong mối quan hệ nam nữ.
Bản thân đàn ông chúng ta luôn thích sự thẳng thắn, trực diện vì nó giúp cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều. Sai lầm lớn nhất của đàn ông là áp đặt tư duy của mình lên phụ nữ và nghĩ rằng họ cũng giống như chúng ta. Phụ nữ không giống đàn ông. Tâm lý của họ được định hình hoàn toàn khác biệt từ trong máu và không có chuyện do điều kiện xã hội nhào nặn nên như mấy lý thuyết suông ngoài kia đâu. Họ không muốn biết sự thật, và đó là sự thật đầu tiên bạn buộc phải học. Đừng lãng phí năng lượng vào việc nổi giận hay cố gắng thay đổi bản tính tự nhiên của họ. Hãy chấp nhận nó như một quy luật, tỉnh táo đứng trên cảm xúc, dùng những lời nói dối khôn ngoan để che chở và điều phối họ. Đó mới là cách một người đàn ông bản lĩnh làm chủ cuộc chơi của đời mình.
