Phụ nữ ở những nước thuộc “thế giới thứ ba” (như Việt Nam) cực kỳ nóng bỏng. Họ hấp dẫn hơn nhiều so với phụ nữ ở những nước đã phát triển như Châu Âu hay Mỹ. Tại sao ư? Lý do rất đơn giản. Hãy nhìn vào Ukraine – một nơi tồi tệ, một quốc gia thuộc thế giới thứ ba đang gặp thảm họa. Người ta cứ bảo phụ nữ Ukraine đẹp tự nhiên, nhưng không phải vậy. Khi bạn đến đó, bạn sẽ nhận ra họ không hề có gen thượng đẳng hay nóng bỏng bẩm sinh. Vấn đề là ở chỗ họ biết tự chăm sóc bản thân. Họ cạo lông chân, lông nách, trang điểm kỹ càng, làm tóc và ăn mặc cực kỳ tôn dáng. Tôi đã tận mắt thấy những người phụ nữ Ukraine đi giày cao gót và mặc váy ngắn giữa trời tuyết dày cả mét, trong cái lạnh âm 40 độ. Họ có tiêu chuẩn riêng, họ sắc sảo và cực kỳ nữ tính.
Dù là ở Argentina, Venezuela hay Chile, ở bất kỳ quốc gia nghèo khó nào, phụ nữ luôn ăn diện lộng lẫy nhất có thể. Họ trang điểm và chăm chút vẻ ngoài đến từng chi tiết. Bạn có tự hỏi tại sao không? Câu trả lời quá rõ ràng: họ đang cố gắng thu hút sự chú ý của đàn ông, và họ đã thành công mỹ mãn. Khi dạo quanh những quốc gia đó, bạn sẽ phải thốt lên vì sự nóng bỏng của họ. Xét từ góc độ tiến hóa, phụ nữ cần đàn ông để có được nguồn lực. Một người phụ nữ cần đàn ông để nuôi dạy và cung cấp thức ăn cho con cái, vì khi có con, cô ta không thể tự kiếm đủ calo cho bản thân. Đứa trẻ là một gánh nặng về mặt sinh học, và đó là bản giao kèo giữa hai giới: phụ nữ sinh con, còn đàn ông phải cung cấp nguồn lực.
Tại các quốc gia thế giới thứ ba, đàn ông buộc phải là người chu cấp vì nhà nước quá nghèo, không có phúc lợi nào hỗ trợ được cho phụ nữ. Vì chính phủ không thể lo cho họ, phụ nữ buộc phải “nâng cấp” bản thân, trở nên nữ tính và xinh đẹp hơn để thu hút một người đàn ông. Ở Thái Lan hay bất cứ đâu mà không có an sinh xã hội đủ tốt, phụ nữ sẽ cực kỳ nữ tính. Thực tế không phải họ đẹp sẵn, mà là họ đang nỗ lực chăm chút để thu hút bạn. Họ không hề ngu ngốc đâu. Đừng có nghi ngờ những gì tôi nói, vì đó là sự thật hiển nhiên.
Nếu bạn không tin, hãy nhìn vào các nước giàu có ở phương Tây. Hãy quan sát tầng lớp thượng lưu, những người phụ nữ đầy tham vọng. Họ không chỉ muốn tồn tại qua ngày, họ muốn túi xách Louis Vuitton, muốn những thứ xa xỉ mà nhà nước không bao giờ ban phát miễn phí. Những người phụ nữ này trông rất nữ tính vì họ đang cố gắng thu hút những gã đàn ông giàu có. Ngược lại, phụ nữ tầng lớp dưới ở phương Tây chẳng buồn quan tâm vì nhà nước đã lo cho họ mọi nguồn lực cần thiết. Họ không nữ tính, không ăn diện, tóc tai bù xù và trông như những kẻ lôi thôi trong bộ đồ thể thao rẻ tiền. Họ béo phì và thảm hại vì không có động lực để cạnh tranh.
Một người phụ nữ khao khát những thứ mà nhà nước không thể chu cấp – như xe sang, nhà đẹp, hàng hiệu – sẽ luôn giữ mình ở trạng thái nữ tính 100%. Họ đủ sức cạnh tranh với những cô gái Ukraine hay Việt Nam vì họ muốn leo lên nấc thang xã hội để tiếp cận những người đàn ông thượng lưu. Họ hiểu rằng để có được người đàn ông nắm giữ nguồn lực, họ phải đẹp. Đó là một phép tính chính xác. Một triệu phú sẽ không bao giờ để mắt tới một mụ béo lôi thôi trong bộ đồ tập. Anh ta muốn một cô gái nóng bỏng, biết tôn vinh vẻ đẹp và sự nữ tính của mình. Nực cười là phần lớn phụ nữ thậm chí còn chẳng nhận thức được điều này.
Con người chúng ta về cơ bản là động vật và chúng ta phản ứng với các kích thích từ môi trường. Nếu một người phụ nữ không có tham vọng và đã có nhà nước nuôi, cô ta sẽ chẳng tốn công làm đẹp làm gì. Nhưng nếu cô ta muốn những thứ lớn lao hơn, cô ta sẽ lao ra ngoài kia, đến những nơi đàn ông giàu có hay lui tới, như các buổi đấu giá xe cổ chẳng hạn. Ở đó đầy rẫy những phụ nữ độc thân cực kỳ nữ tính. Họ không đẹp hơn người khác đâu, nhưng họ biết cách trang điểm, biết mỉm cười và tán tỉnh để gây chú ý. Họ nồng nhiệt với bạn ngay khi nhận ra bạn có nguồn lực, đặc biệt là khi bạn cầm trên tay tấm biển đấu giá đắt tiền.
Đừng có tự ái hay cay cú khi nghe những điều này, vì điều đó thật ngớ ngẩn. Đừng gọi họ là những kẻ đào mỏ một cách ngây thơ. Đây là mệnh lệnh của tiến hóa, chúng ta được lập trình như vậy. Phụ nữ có thể chửi đàn ông là lũ khốn chỉ biết nhìn mặt và dáng, điều đó đúng. Đàn ông chúng tôi không quan tâm đến tính cách hay sự nghiệp của phụ nữ, chúng tôi chỉ cần cô ta nóng bỏng. Sự xinh đẹp và nữ tính là biểu hiện của sức khỏe sinh sản tốt. Đàn ông tập trung vào sự nóng bỏng, còn phụ nữ tập trung vào nguồn lực vì họ cần một người đi săn “voi ma mút” về cho gia đình.
Thời đại bây giờ tuy văn minh nhưng quy luật vẫn cũ kỹ như vậy. Đàn ông ra ngoài kiếm tiền, gây dựng sự nghiệp để mang về những chiếc túi hiệu, những kỳ nghỉ sang chảnh; đổi lại, phụ nữ cung cấp sự hấp dẫn tính dục và vẻ đẹp nữ tính. Đừng khó chịu với cuộc chơi này, hãy hiểu nó. Đây là bản chất của cuộc đời từ trước đến nay. Phụ nữ phương Tây đa số đánh mất sự nữ tính vì họ có nhà nước chống lưng. Chỉ những người ở tầng lớp cao hơn mới hiểu giá trị của sự nữ tính để đạt được thứ mình muốn. Hiểu được điều này, bạn sẽ biết tìm người phụ nữ mình cần ở đâu.
