PHỤ NỮ LỢI DỤNG TRAI ĐỤT VÀ ĐÁM BETA

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Phụ nữ lợi dụng trai đụt và đám Beta.

Phụ nữ liên tục lợi dụng những gã trai đụt. Họ dùng bạn như một thứ công cụ không hơn không kém. Cần người chạy vặt? Gọi trai đụt. Cần một cái “băng vệ sinh cảm xúc” để xả rác, một bờ vai để khóc lóc kể lể khi bị gã trai hư đá? Gọi trai đụt. Thậm chí cần lúa để trả tiền nhà, vay một khoản không bao giờ trả, hay đơn giản là những bữa ăn miễn phí, những chuyến xe đưa đón quá muộn đêm khuya? Vẫn là những gã trai đụt lao đầu vào.

Cái giá phải trả cay đắng nhất là gì, bạn biết không? Bạn không nhận lại được bất kỳ sự đền đáp nào. Đừng ảo tưởng rằng cô ta sẽ tự nguyện cởi đồ hay trao cho bạn một nụ hôn. Mỗi khi bạn cố gắng tiến tới một chút về mặt thể xác, cô ta sẽ đẩy bạn ra với bài văn mẫu: “Ơ, dừng lại đi. Đừng làm thế mà.” Rồi cô ta bắt đầu đối xử với bạn như một thằng em trai, một gã bạn thân đồng tính. Nhục nhã hơn cả, là phụ nữ còn đối xử với những gã đồng tính còn tốt hơn bạn. Phụ nữ sẵn sàng thay đồ trước mặt họ, nhưng với bạn thì không. Cô ta sẽ bắt bạn đứng ngoài đợi với một ranh giới rõ ràng. Bạn bị lợi dụng, bị chà đạp mà vẫn ngu muội dâng hiến.

SỰ THẢM HẠI CỦA NHỮNG KẺ HI SINH VÔ ĐIỀU KIỆN

Sự thảm hại chưa dừng lại ở đó. Những gã trai đụt này – đặc biệt là khi đứng trước những cô nàng có chút nhan sắc – sẵn sàng đóng vai “hiệp sĩ trắng”, chiến binh công lý xã hội để bảo vệ cô ta một cách vô điều kiện. Bạn dễ dàng bắt gặp những kẻ này trên mạng xã hội. Chỉ cần ai đó bình luận một câu hơi khiếm nhã về cô ta, những gã này sẽ nhảy bổ vào như một con cò-hớ trung thành: “Này, cô ấy là công chúa đấy, hãy tôn trọng chút đi.” Thật nực cười! Cô ta đang phơi bày thân thể trên mạng, còn bạn thì tôn vinh cô ta như một thánh nữ.

Cuối cùng thì, phụ nữ chẳng bao giờ trao cho những kẻ đó bất kỳ cơ hội lãng mạn hay mẩu vụn tình ái nào. Mà đó lại chính là thứ duy nhất các bạn khao khát. Bạn cứ ngồi đó, gặm nhấm sự cô độc và hi vọng một ngày nào đó cô ta nhìn thấu “tâm hồn cao đẹp” của bạn rồi yêu bạn như trong phim truyền hình. Tỉnh lại đi, đó là sự ảo tưởng đến mức đáng thương hại! Ngay cả những người đồng tính nam cũng đang bị phụ nữ lợi dụng theo cách tương tự mà không hề hay biết. Phụ nữ dùng các bạn làm nơi trút bỏ cảm xúc tiêu cực, làm chân sai vặt, rồi đổi lại họ chẳng phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào của một người bạn gái. Ít nhất, gã trai đụt còn biết mùi vị của sự thèm khát thể xác, còn các feng đồng tính thì hoàn toàn trắng tay trong trò chơi lợi dụng này.

THIẾT LẬP LẬP TRƯỜNG (FRAME) VÀ BẺ GÃY SỰ ẢO TƯỞNG

Bạn có biết vì sao tôi luôn tiếp cận phụ nữ một cách táo bạo, đầy rủi ro và trực diện không? Vì tôi muốn thiết lập lập trường của mình ngay từ giây đầu tiên. Một cô gái quyến rũ đã quá quen với việc hàng tá gã đàn ông đến gần một cách rụt rè, run rẩy và không dám nhìn vào mắt cô ta. Theo bản năng, cô ta sẽ ném tất cả vào “friend zone” như một công cụ quản lý thời gian, vì cô ta không rảnh để tìm hiểu và ban phát cơ hội cho tất cả lũ Beta.

Khi tôi xuất hiện với sự quyết liệt, tôi ép cô ta phải tỉnh giấc khỏi màn sương ảo tưởng rằng cô ta là giải thưởng duy nhất còn đàn ông chỉ là những kẻ phục tùng. Tôi nói thẳng bằng hành động: Tôi không ở đây để làm một gã trai đụt bám đuôi, càng không phải người bạn thân để cho cô tâm sự. Tôi là người đàn ông khiến cô ta phải khao khát về mặt thể xác và tình dục. Nếu bạn không tự biến mình thành một gã trai bản lĩnh, bạn sẽ mãi là con rối bị lợi dụng. Nhớ cho kỹ, tôi không bao giờ muốn bạn trở thành gã khờ thức dậy lúc 2 giờ sáng chỉ để nghe cô ta khóc lóc về một thằng khốn nào đó, trong khi bạn thầm ước mình được là kẻ làm cô ta đau khổ.

SAI LẦM CHẾT NGƯỜI VÀ SỰ TÔN TRỌNG TRONG TÌNH TRƯỜNG

Một trong những sai lầm kinh điển và ngu ngốc nhất của các bạn là hạ thấp gã đàn ông mà cô ta đang hẹn hò để nâng giá trị của mình lên. Bạn nghĩ làm vậy là thông minh? Không. Khi bạn chê bai lựa chọn của cô ta, bạn đang gián tiếp sỉ nhục gu thẩm mỹ và trí tuệ của cô ta. Cô ta không hề ngu, cô ta thừa biết bạn đang mưu đồ cái gì. Sự thảm hại đó chỉ làm cho cô ta thêm khinh bỉ và đẩy giá trị tình trường của bạn xuống đáy vực.

Thay vào đó, hãy học cách dửng dưng. Đừng chọn phe, đừng can thiệp sâu vào chuyện của họ. Nếu cô ta khóc lóc, hãy là tiếng nói của lý trí chứ đừng hùa vào chửi rủa gã kia rồi tự xưng “anh sẽ không bao giờ làm thế với em”. Bạn đang tự đào mồ chôn mình đấy. Hãy biết đặt nhu cầu của bản thân lên trên hết. Phụ nữ không bao giờ có thể nảy sinh ham muốn tình dục với một kẻ mà họ không tôn trọng. Cô ta có thể quý bạn, biết ơn bạn, nhưng cô ta khinh bỉ sự phục tùng của bạn. Cô ta tôn trọng gã trai hư phớt lờ tin nhắn của cô ta hơn là một gã luôn túc trực như thái giám.

Trong một mối quan hệ, người phụ nữ phải tôn trọng bạn nhiều hơn yêu bạn (tôn trọng tối thiểu 51%, yêu tối đa 49%), có như vậy cô ta mới ngoan ngoãn hướng về bạn thay vì ra ngoài để chăn chuối dạo hay thử nghiệm hypergamy. Đừng tự biến mình thành trò cười cho những người đàn ông có giá trị cao khác nhìn vào. Hãy tỉnh ngộ, giữ vững lập trường và bước ra khỏi vũng lầy của sự lợi dụng ngay lập tức.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết