KHÁC BIỆT GIỮA HYPERGAMY VÀ ĐÀO MỎ

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Nhiều gã đàn ông nông cạn, thiếu trải nghiệm thường đánh đồng mọi phụ nữ có tính hypergamy đều là lũ đào mỏ. Không, nhớ cho kỹ, đó là hai giống loài hoàn toàn khác biệt. Trên mạng có một mụ tên là Anna Bey, mở cái kênh gọi là “Trường học thượng lưu” thu hút cả triệu đứa con gái theo dõi. Mụ ta đang công khai dạy cho giới trẻ cách biến mình thành những kẻ đào mỏ chuyên nghiệp, cách tiếp cận, giả vờ quý phái để săn lùng đàn ông giàu có. Mụ ta tự hào vì cưới được một gã lắm tiền và coi đó là chiến tích. Sự trơ trẽn, vô liêm sỉ đó khiến tôi ghê tởm về mặt đạo đức, nhưng chính mụ ta đã giúp tôi nhìn thấu một ranh giới sinh tử: bản năng chọn lọc tự nhiên và sự ký sinh bẩn thỉu.

Bạn phải hiểu rằng, tất cả phụ nữ trên đời này đều mang tính hypergamy, và điều đó hoàn toàn bình thường. Nó giống hệt việc đàn ông chúng ta chỉ bị hấp dẫn bởi những cô gái trẻ đẹp, có số đo ba vòng chuẩn mực – dấu hiệu của một cơ thể màu mỡ, có khả năng sinh sản tốt. Chúng ta nhìn một bà lão 70 tuổi béo phì, có thể tôn trọng, lịch sự với họ, nhưng có hứng thú tình dục không? Thôi quên đi! Phụ nữ cũng được lập trình tiến hóa y như vậy. Họ nhìn vào tài sản, tài nguyên và vị thế xã hội của người đàn ông để đánh giá xem gã đó có đủ tư cách làm bạn đời hay không. Hypergamy là một bản năng sinh học thuần túy nhằm mục đích tối thượng: duy trì và bảo vệ nòi giống.

Từ thời ăn lông ở lỗ cho đến trước những năm 1700, con cái của những người đàn ông có tài nguyên và địa vị cao luôn có tỷ lệ sống sót vượt trội, trong khi con của những kẻ bất tài, thấp kém chỉ có con đường chết. Phụ nữ khao khát người đàn ông có tiềm lực kinh tế là để xây dựng một cái tổ an toàn, đảm bảo cho con cái của họ có điều kiện sống tốt nhất. Đó là hypergamy lành mạnh, tự nhiên và hoàn toàn có thể cảm thông, tha thứ. Nhưng lũ đào mỏ thì không. Lũ đào mỏ khao khát tiền bạc và địa vị của bạn không phải vì tương lai của những đứa con, mà hoàn toàn vì sự ích kỷ, lười biếng và tham vọng hưởng lạc của bản thân chúng. Chúng biến thân xác thành thứ công cụ đổi chác để có quần áo hiệu, xe sang, trang sức quý mà không bao giờ có ý định thực hiện thiên chức làm mẹ. Về mặt tiến hóa, lũ đào mỏ là một ngõ cụt, một sự sỉ nhục và là một vụ trộm cắp tài sản trắng trợn mang danh tình yêu.

Nếu bạn xem bộ phim hài “Liar Liar” của Jim Carrey, bạn sẽ thấy hình ảnh một mụ vợ đào mỏ điển hình trong vụ ly hôn. Mụ ta vô tình có con với gã chồng giàu có, nhưng mụ ghét bỏ đứa trẻ, chỉ xem nó như một thứ con bài áp chiến lược để tống tiền và đòi thêm đặc quyền từ gã chồng khốn khổ thực lòng yêu con. Đó chính là bản chất của lũ đào mỏ: ích kỷ đến tận xương tủy. Phụ nữ hypergamy chân chính sẽ dùng tài nguyên bạn mang về để vun vén cho gia đình, chăm chút cho ngôi nhà hơn là váy áo lụa là cho bản thân. Còn lũ đào mỏ chỉ quan tâm đến cái thân xác ký sinh của chúng. Chúng nguy hiểm ở chỗ luôn biết cách làm cho mình trở nên cực kỳ nóng bỏng, quyến rũ và đầy ma mị – hơn hẳn những cô gái ngoan hiền muốn xây dựng gia đình. Chúng là những thợ săn chuyên nghiệp, thực dụng và tàn nhẫn nhất trên tình trường.

Một người phụ nữ có hypergamy bình thường, khi đã có con và có một tổ ấm ổn định, họ sẽ chung thủy và biết chấp nhận, không dễ dàng vứt bỏ tất cả chỉ vì một gã giàu hơn đi ngang qua. Nhưng với lũ đào mỏ, chúng luôn bán mình cho kẻ trả giá cao nhất. Chúng xem bạn không khác gì một quả chanh để vắt kiệt nước, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Trên đời này luôn có kẻ giàu hơn, thông minh hơn và địa vị cao hơn bạn; vì thế, ngay khi bạn sa cơ lỡ vận hoặc khi chúng tìm thấy một mục tiêu béo bở hơn, chúng sẽ lập tức đá bay bạn không một chút thương tiếc để tìm kiếm nạn nhân tiếp theo. Gần một triệu đứa con gái đang lao vào học theo mụ Anna Bey kia, đồng nghĩa với việc ngoài xã hội đang có hàng vạn con ma cà rồng (vampire) chực chờ hút máu bạn.

Hồi còn trẻ, khi vừa mới kiếm được những đồng tiền lớn đầu tiên, tôi cũng từng bị một ả đào mỏ bỏ bùa mê. Chỉ trong vòng chưa đầy sáu tuần, tôi đã đốt sạch từ năm đến mười ngàn đô la vào những đòi hỏi vô độ của ả. Lúc tỉnh ngộ, tôi đã vô cùng trầm cảm và nhục nhã. Nhưng giờ đây nhìn lại, tôi thấy mình còn quá may mắn vì đã mua được một bài học xương máu với cái giá quá rẻ. Bài học đó giúp tôi tỉnh táo để phân biệt rõ ràng: một người phụ nữ nhìn vào tài nguyên của bạn và nghĩ “đây sẽ là người cha tốt cho con mình” khác hoàn toàn với một con quái vật chỉ muốn đào rỗng túi tiền của bạn. Đừng ngồi đó mà oán trách phụ nữ thực dụng, đàn ông hay đàn bà đều bị trói buộc bởi bản năng của giống loài. Điều quan trọng là bạn phải đủ sắc sảo để nhận diện và tránh xa lũ vampire đào mỏ, trước khi chúng hút cạn sinh lực và để lại cho bạn một cuộc đời tàn phế.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết