Nhớ cho kỹ điều này, và đây cũng là thông điệp cốt lõi tôi muốn truyền tải: Đàn ông và phụ nữ không bao giờ có thể làm bạn chân chính của nhau. Mọi mối quan hệ giả vờ kiểu này trước sau gì cũng thất bại. Lý do là vì yếu tố thu hút tình dục luôn luôn xen vào giữa. Cuối cùng thì, chúng ta vẫn là động vật, và bản năng gốc về ham muốn hay dục vọng sẽ luôn can thiệp vào các mối quan hệ khác giới, bất kể là từ phía đàn ông hay phụ nữ.
Nhiều gã khờ vẫn tự lừa dối mình khi chấp nhận làm một “trai đụt bám đuôi” (beta orbiter) – kẻ ngày đêm lầm lũi quay quanh một cô gái dưới danh nghĩa “bạn thân” để chờ cơ hội được ăn nằm với cô ta. Phụ nữ thường lớn tiếng phủ nhận điều này và khăng khăng rằng “anh ấy chỉ là bạn”. Thật nực cười! Anh ta muốn ngủ với bạn đấy. Hãy tự hỏi xem có gã đàn ông tỉnh táo nào lại đi nhắn tin, gọi điện thâu đêm suốt sáng với một bà lão 60 tuổi để bàn về phim ảnh hay quần áo không? Câu trả lời là không. Đàn ông có thể lịch sự với người già, nhưng họ chỉ muốn kết bạn và theo đuổi những cô gái 21, 22 hay 24 tuổi – cái độ tuổi rực rỡ nhất của giá trị tình trường (SMV).
BÀI HỌC ĐẮT GIÁ TỪ CHÍNH CUỘC ĐỜI TÔI
Cái bẫy tình bạn này hoạt động theo cả hai chiều. Đôi khi bạn nghĩ một cô gái hay gọi điện tán gẫu chỉ xem bạn là bạn, nhưng thực chất cô ta đang thèm khát bạn. Bản thân tôi đã trải qua hai vố nhớ đời. Người đầu tiên là Susan thời đại học, chúng tôi từng có những buổi cày phim thâu đêm, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Đến năm 2006, thấy cô ta u uất, tôi bao toàn bộ chi phí đưa cô ta đi du lịch với tư cách bạn bè trong sáng. Nhưng cô ta lại tự diễn dịch đó là sự lãng mạn, để rồi khi nhận ra tôi không có ý định đi xa hơn, cô ta tuyệt giao và biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi vì tổn thương.
Người thứ hai là Paula, một chuyên gia nghệ thuật. Chúng tôi hợp cạ trong việc đi đấu giá, xem triển lãm. Cô ta tưởng tôi là gã trai đụt bám đuôi cô ta, nhưng thực ra tôi chỉ thấy vui khi đồng hành. Cho đến một ngày, tôi mở lời muốn tán tỉnh một cô bạn rất hot của cô ta. Ngay lập tức, Paula nhận ra chính cô ta mới là kẻ đang làm vệ tinh quay quanh tôi, chính cô ta là người chủ động nhắn tin, mời mọc tôi đi sự kiện. Sự vỡ mộng khiến cô ta đùng đùng nổi giận và mối quan hệ lập tức chấm dứt. Nhớ cho kỹ, một khi bạn đã rơi vào quỹ đạo beta của đối phương, bạn gần như không có cửa thoát để có được thể xác của họ, trừ khi bạn cắt đứt hoàn toàn, ra đi và trở nên cực kỳ thành công rồi quay lại với vị thế bề trên.
VÙNG “CÔ EM GÁI” VÀ SỰ THẬT VỀ SỰ LÃNG MẠN CỦA ĐÀN ÔNG
Ở chiều ngược lại, nếu một cô gái rơi vào friendzone của đàn ông, anh ta cũng sẽ mất đi ham muốn thể xác. Đàn ông không muốn ngủ với tất cả phụ nữ như người ta vẫn tưởng. Chúng tôi xếp một số cô gái vào “vùng em gái” (sister zone) – những người rất đáng yêu nhưng không hề có sức hút tình dục. Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ, yêu thương họ như em gái ruột, thậm chí đóng vai một “thằng bạn thân uốn éo” dù bản thân thẳng băng, nhưng ý nghĩ đụng chạm thể xác với họ lại gây cảm giác ghê tởm. Phụ nữ hay ảo tưởng sự bảo vệ này là tình cảm thầm kín, nhưng thực tế với đàn ông, họ hoàn toàn vô hình về mặt tình dục.
Ở tuổi 53 này, tôi nhìn nhiều cô gái đôi mươi như con gái mình, đó là sự đa sầu đa cảm tự nhiên. Thực tế, đàn ông mới là giới tính lãng mạn và giàu ảo tưởng hơn. Tiến hóa buộc chúng tôi phải tự vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp về mục tiêu mình theo đuổi – dù đó là một người phụ nữ, một con voi ma mút thời tiền sử, đỉnh Everest hay một kẻ thù cần tiêu diệt – để có động lực lao về phía trước. Nhưng một khi người phụ nữ đã bị xếp vào danh sách cấm kỵ về mặt tình dục, bất kỳ ý nghĩ đi quá giới hạn nào cũng trở nên phản cảm.
PHỤ NỮ KHÔNG CẦN BẠN THÂN, HỌ CẦN SỰ THỬ THÁCH
Hãy tỉnh ngộ đi các ông: phụ nữ không bao giờ muốn ngủ với gã bạn thân của họ. Làm bạn thân đồng nghĩa với việc bạn tự tước đi tư cách làm người tình. Phụ nữ mở miệng thì nói muốn một người đàn ông hiểu mình như bạn bè, nhưng đó là lời nói dối, hoặc chính họ cũng không hiểu nổi ham muốn của bản thân. Họ không cần một người bạn, họ cần một thử thách! Họ bị cuốn hút bởi những gã đàn ông khó nắm bắt, luôn nằm ngoài tầm tay của họ.
Một cô gái sẽ phát điên và tràn ngập bất an nếu người yêu của cô ta bỏ đi làm việc riêng – như sửa xe máy hay sưu tầm tem – những thú vui mà cô ta thấy chán ngắt. Chính cái khoảng cách, cái lập trường độc lập đó mới là chất xúc tác cốt lõi cho một mối quan hệ nam nữ đúng nghĩa. Đàn ông và phụ nữ sinh ra là để làm đối tượng ham muốn của nhau, chứ không phải để làm bạn. Thậm chí giữa phụ nữ với phụ nữ cũng chẳng có tình bạn thật sự; họ chỉ giả vờ thân thiết cho đến khi một gã đàn ông xuất hiện và cuộc chiến tranh giành bắt đầu.
Tình bạn chân chính duy nhất trên đời này chỉ tồn tại giữa những người đàn ông có cùng thế giới quan, sẵn sàng chống lưng cho nhau để đạt được mục tiêu chung. Vì vậy, thay vì cố lách qua cánh cửa sau bằng cái danh nghĩa “bạn thân” hèn nhát để rồi trở nên vô hình về mặt tình dục trong mắt cô ta, hãy chọn cách tiếp cận trực diện. Thích thì game ẻm, không thì đi tìm những người anh em chí cốt để kết thâm giao. Đừng làm tổn thương lòng tự trọng của chính mình bằng trò chơi đóng vai bạn thân vô hại đó nữa!
