PHỤ NỮ KHAO KHÁT CẢM XÚC

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Ý kiến của đám thanh niên trẻ tuổi ngày nay thực sự khiến tôi nực cười, nhưng cũng nhờ sự ngây ngô, lệch lạc về thực tại của chúng mà tôi có cơ hội làm rõ cho bạn thấy bản chất của cuộc chơi này. Kẻ chỉ biết gật gù đồng ý với tôi thì chẳng có gì để nói, phải va chạm với những tư duy sai lệch mới là cách để ta mài sắc lại lập trường của chính mình. Nhớ cho kỹ, gã nhóc kia là một kẻ duy mỹ, tôn thờ cái đẹp do di truyền và rêu rao rằng diện mạo là tất cả, còn sự tự tin chẳng đáng một xu. Thật là một góc nhìn thảm hại của một đứa trẻ chưa lớn. Sự tự tin của phe Red Pill chúng tôi luôn là thứ vũ khí tối thượng đè bẹp ba cái vẻ bề ngoài bóng bẩy mà đám Black Pill các bạn huyễn hoặc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sự tự tin thôi chưa đủ, vì tính cách của một người đàn ông còn nhiều tầng sâu sắc hơn thế, thứ mà một bộ óc non nớt không bao giờ thấu hiểu nổi.

ĐÀN ÔNG BẢN LĨNH VÀ THỰC TẠI CỦA PHỤ NỮ

Đám con gái tuổi teen từ 13 đến 19 tuổi thì đúng là chỉ biết cắm đầu vào mấy thằng mặt hoa da phấn, chúng sợ hãi những người đàn ông có cá tính mạnh mẽ và có chiều sâu. Nhưng khi bước vào độ tuổi từ 20 đến 29, guồng quay cuộc đời buộc chúng phải tỉnh mộng để tìm kiếm một người đàn ông có sức nặng, một người có lập trường vững vàng để làm chỗ dựa cho sự chọn lọc tự nhiên. Gã nhóc kia chỉ loanh quanh ở cái tuổi 18 đến 23, cả đời đã bao giờ chạm tay vào một người đàn bà 25 hay 27 tuổi đâu mà biết họ thèm khát cái gì? Suốt ngày chỉ cặp kè với mấy con nhóc lông bông vốn chỉ biết nhìn mặt mà đánh giá, bảo sao bản thân không cảm thấy bị cô lập, cay đắng và thảm hại với thực tại của chính mình. Khi bạn già dặn hơn, nếm trải nhiều hơn, bạn mới nhận ra lũ đàn bà trong độ tuổi chín muồi kia cần nhiều hơn một sự tự tin sáo rỗng.

Trong khi những người đàn ông thông minh chúng ta luôn khao khát gặm nhấm thông tin, phân tích những lý thuyết vĩ mô về chính trị, khoa học, hay thực tại khách quan của vũ trụ, thì đàn bà lại là một sinh vật hoàn toàn khác. Đàn bà không quan tâm đến khoa học, thực tại khách quan đối với họ là thứ vô giá trị; cái họ thèm khát, cái họ tôn thờ và điên cuồng tìm kiếm chính là cảm xúc. Bản năng tiến hóa hàng triệu năm đã lập trình cho họ phải buôn chuyện, phải soi mói vào môi trường xã hội xung quanh để sinh tồn, trong khi đàn ông chúng ta phải lao ra ngoài săn voi ma mút. Đàn bà, từ một đứa trẻ 3 tuổi cho đến một bà lão 93 tuổi, chỉ cần bạn dành cho họ sự chú ý tuyệt đối, gật đầu lắng nghe và dẫn dắt, họ sẽ sướng phát điên, mỉm cười từ tai này sang tai kia dù cho câu chuyện có là bi kịch đi chăng nữa. Sự chú ý của người đàn ông giá trị cao chính là liều thuốc độc ngọt ngào nhất khiến mọi hàng phòng thủ của họ tan chảy.

NGHỆ THUẬT THAO TÚNG CẢM XÚC

Một cô gái khi bắt đầu thoát khỏi cái tư duy bầy đàn của lũ tuổi teen và đối diện với một người đàn ông uyên bác, có trải nghiệm như bạn, họ sẽ lập tức bị say sưa, bị hút chặt vào những tư duy mà bạn truyền tải. Sự tự tin của bạn mang lại cho họ cảm giác an toàn, nhưng một bức tranh chỉ có một màu xanh thì thật là tẻ ngắt, bạn phải biết pha trộn cả sắc đỏ, sắc vàng, thậm chí là một chút sắc đen để thao túng tâm lý họ. Cảm xúc của đàn bà giống như một liều thuốc phiện; bạn phải là kẻ ban phát, là gã đầu nậu bơm thứ chất kích thích ấy vào huyết quản của họ, rồi phũ phàng rút lại để họ phải quỳ gối cầu xin. Nghĩ lại mà xem, đã bao nhiêu lần bạn nói chuyện với một con bé mà bạn chẳng thèm thèm khát, bạn ban phát cho nó chút chú ý rồi quay lưng bước đi, để rồi sau đó nó điên cuồng nhắn tin, gọi điện bằng những cái cớ thảm hại nhất? Đó chính là sự thèm khát, sự cào xé trong lòng khi bị cắt cơn nghiện cảm xúc mà bạn vừa tạo ra.

Chính cái lỗ hổng trong hệ thống lập trình của đàn bà đã lý giải vì sao những thằng tồi, những kẻ đối xử với họ như giẻ rách lại có thể dắt mũi ba bốn con bồ cùng một lúc, khiến chúng cứ lao vào như thiêu thân dù bị chà đạp. Đàn bà nghiện cảm xúc mạnh, kể cả đó là sự đau đớn, cào xé hay một chút hụt hẫng, đau thương. Nếu bạn nắm giữ được chiếc chìa khóa này, biết cách ban phát cảm xúc tích cực rồi thỉnh thoảng ban tặng cho họ một chút đau lòng, họ sẽ thuộc về bạn mãi mãi, sẵn sàng làm mọi điều ngông cuồng nhất vì bạn. Nhìn lại thời kỳ bạn có một cô bạn gái thử nghiệm đi, cái người mà bạn chẳng mấy bận tâm và bạn tha hồ thử nghiệm các chiêu trò, thậm chí là hành hạ tinh thần họ, chẳng phải họ vẫn liếm láp vết thương và quay lại cầu xin đó sao? Giá trị tình trường của bạn không nằm ở khuôn mặt, nhớ cho kỹ, vẻ bề ngoài chẳng là cái đinh gì nếu bạn biết cách trở thành bậc thầy điều khiển tâm trạng của đàn bà.

BẢN LĨNH CỦA KẺ DẪN DẮT

Đám chiến binh công lý xã hội hay lũ trai đụt ngoài kia sẽ không bao giờ hiểu được điều này vì chúng quá lười biếng để đặt mình vào vị trí của phụ nữ và nhìn thế giới bằng lăng kính của họ. Bản thân tôi ngày xưa cũng từng cay đắng, bất mãn và thảm hại như gã nhóc kia, cho đến khi tôi tỉnh ngộ và nhận ra cuộc chơi này thực chất dễ dàng và dễ đoán biết đến nhường nào. Khi tôi đi hẹn hò, tôi rũ bỏ vẻ ngoài xuề xòa thường ngày, khoác lên mình bộ cánh lịch lãm, đưa họ đến những nhà hàng xa hoa, yên tĩnh và dùng tư duy sắc bén của mình để đè bẹp mọi sự thách thức từ họ. Khi họ cố tình shit test hay tranh luận, tôi không hạ thấp họ, tôi chỉ dùng sự thật khách quan để đưa họ về đúng vị trí của mình, và chính cái lập trường vững như bàn thạch đó là thứ rượu mạnh khiến họ say đắm. Dù bạn không giỏi ăn nói nhưng bạn biết tạo ra một môi trường nơi bạn là tâm điểm, bạn vẫn sẽ là kẻ chiến thắng tuyệt đối trong việc thao túng hypergamy của họ. Cuối cùng thì, hãy tỉnh táo lại, làm chủ cuộc chơi cảm xúc này và đừng bao giờ để bản thân lầm đường lỡ bước trước những ảo tưởng của thời cuộc.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết