Nghe đây: Sự thu hút trong tình trường chưa bao giờ được xây dựng trên lòng tốt, sự tử tế hay sự quỵ lụy hèn mọn của bạn đâu. Mà nó được đúc kết từ sự căng thẳng và tính phân cực giữa hai giới.
Hãy để tôi vả thẳng vào cái tư duy ngây thơ của bạn một lần nữa: sự thu hút không bao giờ đến từ việc bạn ngoan ngoãn như một con cún. Khi bạn đầu tư quá nhiều vào một người đàn bà quá sớm, bạn đang tự tay bóp chết sự bí ẩn – thứ vốn là khung xương sống của sự quyến rũ. Việc bạn cung phụng cô ta quá sớm chẳng khác nào bạn đang gào lên với cả thế giới rằng bạn ở kèo dưới, có giá trị tình trường thấp và chẳng có người phụ nữ nào khác thèm ngó ngàng tới nên mới phải bấu víu lấy cô ta như phao cứu sinh. Những gã đàn ông cuốn hút, thì xung quanh đầy rẫy sự lựa chọn, họ chẳng bao giờ rảnh rỗi ngồi đó mà cung phụng vô điều kiện cho bất kỳ một người đàn bà nào khi cô ta chưa chứng minh được bản thân xứng đáng.
Tôi không bảo bạn phải trở thành một kẻ máu lạnh hay khốn nạn với vợ hay người yêu mình. Đừng hiểu sai ! Bạn hoàn toàn có thể đối xử tốt với họ, nhưng cái sự tốt đẹp đó phải diễn ra một cách ngẫu nhiên, rời rạc, và đặc biệt là phải như một phần thưởng xứng đáng cho những hành động tốt mà cô ta đã làm cho bạn hoặc cho mối quan hệ này.
Hãy coi đó như một phản xạ có điều kiện để rèn dũa và khuyến khích những hành vi ngoan ngoãn của cô ta, giống như cách người ta huấn luyện cờ hó vậy. Bạn phải hiểu rằng, việc đối xử tốt vô điều kiện với phụ nữ luôn luôn phản tác dụng và đem lại trái đắng. Nếu cái đầu bã đậu của bạn vẫn chưa sáng mắt ra, hãy nhìn lại những mối tình thảm bại trong quá khứ của chính mình đi, nhìn lại những người đàn bà mà bạn từng dâng hiến cả tim gan, cung phụng như bà hoàng, xem kết cục ra sao? Họ đang ở đâu rồi, hay là đang rên rỉ ứ á bên một thằng đàn ông khác, kẻ biết cách làm chủ lập trường và bắt cô ta phải khao khát phục tùng?
Tỉnh lại đi, phụ nữ không bao giờ khao khát hay chạy theo những thứ quá dễ dàng và luôn sẵn có về mặt cảm xúc. Việc bạn dâng hiến sự thoải mái, bình yên cho gái mà không khều được ngọn lửa khao khát dục vọng thì chỉ đang phát ra cái năng lượng “bạn tốt” thảm hại mà thôi.
Nhục nhã nhất là khi nhiều gã trai đụt thấy người yêu mình giở thói đỏng đảnh, hỗn hào, thiếu tôn trọng thì lại cuống cuồng tìm cách mua quà, dỗ dành, đối xử tốt hơn với hy vọng cô ta sẽ đổi ý. Nhớ cho kỹ, hành động ngu xuẩn đó chính là bạn đang tự tay huấn luyện cho cô ta cái thói khinh bỉ bạn. Bạn gián tiếp nói rằng: “Cứ việc chà đạp anh đi, em sẽ được thưởng đấy!”. Tôi đã chứng kiến quá nhiều thằng nhóc nhu nhược ngoài kia vì sợ mất bồ, sợ xung đột, không dám vạch ranh giới và đặt người đàn bà của mình vào đúng vị trí của họ, để rồi cuối cùng bị biến thành trò hề không hơn không kém.
Bạn dạy người khác cách đối xử với mình, và điều này đúng tuyệt đối trong tình yêu; khi bạn dung túng cho cái xấu, bạn xứng đáng nhận lại sự phản bội và khinh rẻ.
Cuối cùng thì, khi bạn cho đi quá nhiều và đối xử tốt một cách mù quáng, bạn đã tước đoạt hoàn toàn cái động lực muốn “chinh phục và xứng đáng với bạn” của người phụ nữ. Một người đàn bà sẽ chỉ biết trân trọng giá trị của bạn khi cô ta cảm thấy mình phải nỗ lực hết mình mới có được cái gật đầu của bạn, chứ không phải khi bạn tự biến mình thành món hàng miễn phí bày sẵn ra trước mặt. Phụ nữ từ trong xương tủy luôn tôn sùng và phục tùng những người đàn ông có năng lực dẫn dắt, có lập trường vững vàng, chứ không bao giờ nể phục những gã suốt ngày chỉ biết hạ mình để chiều chuộng, thích nghi với mọi yêu sách của họ.
Nói thế không có nghĩa là tôi bảo bạn phải điên cuồng, thô lỗ hay cộc cằn với họ – mấy thằng đầu tôm đừng có suy diễn. Bạn vẫn có thể lịch sự, thân thiện, thỉnh thoảng làm vài điều ngọt ngào, nhưng tuyệt đối không được biến việc cung phụng thành một thói quen hằng ngày chỉ vì cô ta tồn tại. Khi bạn biến lòng tốt thành thứ rẻ rúng, sự hứng thú của cô ta dành cho bạn sẽ rơi thẳng xuống vực sâu, bởi vì bạn đã không còn là một thử thách đáng để cô ta bận tâm nữa rồi.
Hãy nhìn lại lũ ngốc ngoài kia, những kẻ đang ngày đêm dâng hiến sự chú ý và những lời khen ngợi miễn phí cho mấy con ả trên mạng xã hội mà xem, thật nực cười làm sao. Tôi đã dạy các bạn trong rất nhiều bài học trước về việc những người đàn bà này đang thả “thính vụn”, cố tình ban phát cho bạn những mẩu tin nhắn bố thí để giữ bạn trên móc câu, khiến bạn cứ liên tục nhắn tin cho họ trong khi họ chẳng bao giờ có ý định gặp mặt hay hẹn hò nghiêm túc với bạn. Họ chỉ đang biến bạn thành cái máy cày view, một nông trại thu hoạch sự chú ý và công nhận miễn phí để thỏa mãn cái tôi ảo tưởng của họ mà thôi. Họ quăng cho bạn vài ba câu trả lời hời hợt, lười biếng, thiếu năng lượng và lũ trai đụt các bạn lập tức vồ lấy như nhặt được vàng, hoang đường nghĩ rằng mình vừa trúng số độc đắc khi được một cô nàng nóng bỏng rep inbox.
Bạn muốn biết làm sao tôi chắc chắn cô ta chẳng bao giờ thèm gặp bạn không? Hãy thử hẹn cô ta đi: “Thôi trò chuyện nhảm nhí đi, cuối tuần này rảnh không, đi uống nước với anh?”. Nhìn cái cách cô ta lảng tránh mà xem: cô ta sẽ lấp liếm bằng một lý do bận rộn nào đó, hoặc nếu có lỡ đồng ý, cô ta cũng sẽ bùng hẹn vào phút chót với một cái cớ tào lao. Nhớ cho kỹ, một người phụ nữ thực sự có hứng thú với bạn sẽ không bao giờ hành xử như vậy; cô ta sẽ chủ động sắp xếp lịch trình, thậm chí đề xuất một ngày khác rõ ràng để được gặp bạn.
Cuối cùng thì, việc đối xử quá tốt với một người đàn bà, đặc biệt là ở giai đoạn quá sớm, sẽ luôn là tấm vé đưa bạn thẳng tiến vào cái “vùng tình bạn” nhục nhã. Phụ nữ bản năng rất nhạy bén, họ thừa biết một gã đàn ông hành xử quỵ lụy như vậy chỉ vì anh ta là kẻ thiếu thốn, chẳng có bất kỳ sự lựa chọn nào khác tốt hơn trong cuộc đời. Khi bạn rơi vào cái tư duy khan hiếm thảm hại đó, bạn sẽ coi cô ta như báu vật độc nhất vô nhị mà tôn thờ vì bạn chẳng có gì để so sánh, không có thước đo nào để đánh giá bản chất thật của cô ta.
Chính cái tâm lý nghèo nàn, thèm khát này là thứ thuốc độc diệt trừ tận gốc sự quyến rũ, khiến phụ nữ kinh tởm và tránh xa bạn ngay lập tức. Đừng để bản thân tiếp tục lầm đường lỡ bước thành những con cừu non béo bở cho họ dắt mũi nữa, hãy tỉnh ngộ đi trước khi cuộc đời bạn chỉ còn là những chuỗi ngày cay đắng và nuối tiếc!
