PHỤ NỮ CHỈ LÀ CÁI ỐP LƯNG, KHÔNG PHẢI ĐIỆN THOẠI !

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Hãy tưởng tượng bạn đi mua một chiếc xe để phục vụ công việc và cuộc sống. Đại lý sẽ chào mời bạn phiên bản tiêu chuẩn phù hợp túi tiền, và một “gói cao cấp” (premium package) đắt hơn vài ngàn đô với cửa sổ trời, dàn loa xịn hay nội thất da. Nếu không đủ tiền mua gói cao cấp, bạn có bỏ xe không? Tất nhiên là không. Bạn vẫn mua chiếc xe đó vì nó vẫn chạy tốt, vẫn đưa bạn đến nơi cần đến. Phụ nữ cũng y hệt như vậy. Trong chiếc xe cuộc đời bạn, phụ nữ chỉ là gói phụ kiện cao cấp. Có thì tuyệt, nhưng không có thì xe vẫn chạy, đời bạn vẫn phải tiến về phía trước. Đừng bao giờ nhầm lẫn giữa món đồ trang trí và động cơ cốt lõi.

Tôi muốn bạn hiểu về khái niệm “nhu cầu giữ gìn vệ sinh” (hygienic needs). Hãy nhìn vào điện ảnh hay điện năng: khi có điện, bạn chẳng để ý đến nó, nhưng mất điện một cái là bạn cuồng lên ngay vì không có cà phê, không có máy tính, không có ánh sáng. Phụ nữ đối với đàn ông cũng là một dạng nhu cầu như thế. Khi cô ta ở đó, mọi thứ bình thường; khi thiếu vắng, bạn bắt đầu hoảng loạn. Nhưng nực cười ở chỗ: bạn càng khao khát, càng thèm muốn có một người phụ nữ, thì bạn càng khó có được họ. Sự thèm khát đó biến bạn thành một kẻ nhu nhược, run rẩy và thảm hại trước mặt phái đẹp. Chẳng có cô gái bình thường nào lại muốn dây dưa với một gã trông như sắp chết đói vì thiếu tình cả.

Thực tế đi, phụ nữ chỉ đáp ứng đúng ba nhu cầu chính, theo thứ tự quan trọng tăng dần: tình dục, sự tiện nghi/bạn đồng hành, và duy trì nòi giống. Thế thôi! Đừng thần thánh hóa họ lên. Về chuyện con cái, tôi khuyên bạn hãy hoãn lại cho đến khi ngoài 30 hoặc 40 tuổi, khi sự nghiệp và tài chính đã vững vàng. Bản thân tôi 45 tuổi mới có con đầu lòng và mọi thứ vẫn rất ổn. Khi bạn còn trẻ, ưu tiên hàng đầu là xây dựng bản thân, không phải là đâm đầu vào làm người cha khi chưa có gì trong tay. Hãy nhớ, muốn tìm người phụ nữ để đi đường dài, đừng bao giờ chọn người trên 25 tuổi nếu bạn thực sự muốn xây dựng gia đình và có con.

Nếu hiện tại bạn chưa có một người phụ nữ cố định, hãy học cách “chia nhỏ” và giải quyết các nhu cầu đó một cách độc lập. Cần sự đồng hành, hơi ấm gia đình? Hãy ở cùng bạn bè, xây dựng các mối quan hệ tri kỷ. Đừng biến phụ nữ thành nguồn vui duy nhất. Còn về tình dục? Đừng để nó điều khiển bạn. Nếu bạn quá bí bách, hãy dùng tiền mà giải quyết cho xong hoặc xoay đĩa để vợt cả đống gái cùng lúc. Thà bỏ ra vài ngàn đô đi du lịch, hưởng thụ dịch vụ chuyên nghiệp, hoặc tự tay săn bắt ghẹ ngon, còn hơn là để bản thân trở thành nô lệ cho cảm xúc và sự cô đơn. Đừng bao giờ để cái nhu cầu thể xác tầm thường làm vặn vẹo cuộc đời và nhân cách của bạn.

Đã có những gã đàn ông ngu ngốc coi phụ nữ là lẽ sống. Tôi từng biết một gã kỹ sư trẻ tuổi, giàu có, vì bị một cô gái từ chối mà nhảy lầu tự tử từ tầng 20. Thật là một sự phí phạm rẻ mạt! Anh ta chết vì tin rằng cuộc đời mình vô giá trị nếu thiếu cô ta. Bạn phải tỉnh táo lại: không có người phụ nữ nào là duy nhất, là “định mệnh” hay là điều kiện bắt buộc để bạn hạnh phúc. Trên đời này luôn có người tốt hơn, đẹp hơn ở ngay khúc quanh tiếp theo. Phụ nữ chỉ là khách mời trong bộ phim cuộc đời bạn, họ không phải là đạo diễn, càng không phải là biên kịch.

Cái nghịch lý lớn nhất của cuộc đời là thế này: Chỉ khi bạn thực sự tin rằng mình vẫn sống tốt, vẫn hạnh phúc và đầy đủ mà không cần phụ nữ, thì lúc đó phụ nữ mới tự khắc bị thu hút bởi bạn. Khi bạn không còn vẻ vã, không còn quỵ lụy, khi bạn coi cô ta chỉ là một “phụ kiện cao cấp” tuyệt vời nhưng không thiết yếu, bạn sẽ tỏa ra khí chất của một người đàn ông làm chủ cuộc chơi. Hãy khắc cốt ghi tâm: chiếc xe cuộc đời là của bạn, và nó phải chạy bằng bản lĩnh của bạn chứ không phải bằng sự ban phát tình cảm từ bất kỳ ai.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết