KHI GÁI BẢO “CHÚNG TA KHÔNG CÙNG TẦN SỐ”

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Này, đã bao nhiêu lần bạn đang hẹn hò – dù là buổi thứ hai, thứ hai mươi, hay thậm chí đã về chung một nhà – thì cô ta đột nhiên thốt ra câu: “Em cảm thấy chúng mình không cùng tần số” (we’re not clicking)? Bạn có hiểu cái quái gì đang xảy ra không? Cô ta thường chọn nói câu đó ở nơi công cộng, một nhà hàng hay rạp phim nào đó, với vẻ mặt bứt rứt, khó chịu như có gai trong người. Để tôi dịch thẳng ra cho bạn hiểu, không cần hoa mỹ: Câu đó có nghĩa là “Anh làm tôi phát chán đến tận cổ rồi”. Bạn là một kẻ nhạt nhẽo, thế thôi.

Tôi đã chứng kiến kịch bản này từ năm 1991. Một gã bạn tôi bị cô bồ đá với lý do tương tự, gã ngơ ngác không hiểu mình sai ở đâu. Nhưng chỉ hai ngày sau, gã bắt quả tang cô ta đang ngủ với thằng khác. Lúc đó tôi mới ngộ ra: “Không cùng tần số” chỉ là lời ngụy biện khi bạn không còn sức hút, khi bạn quá dễ đoán và tẻ nhạt. Cô ta không thấy được sự nam tính ở bạn nữa. Thật may cho bạn là cô ta mới chỉ nói lời chia tay chứ chưa kịp cắm sừng, hoặc có khi là đã cắm rồi mà bạn không biết thôi.

Cái sai lầm chết người của đàn ông hiện nay là bị tiêm nhiễm cái tư tưởng “chiều chuộng phụ nữ”. Xã hội này dạy bạn phải làm mọi thứ cô ta muốn, làm đúng những gì cô ta kỳ vọng để trở thành một “trai tốt”. Có lẽ vì bạn được nuôi dạy bởi những người mẹ đơn thân, hoặc những ông thầy giáo ủy mị. Nhìn những gã đàn ông lúc nào cũng cười cầu hòa, phục tùng, tôi thấy thật thảm hại. Đó không phải là cách để có được trái tim một người phụ nữ thực thụ.

Sự thật là: Phụ nữ nói họ muốn một người biết lắng nghe và làm theo ý họ, nhưng họ lại khinh bỉ chính gã đàn ông đó. Cái họ thực sự khao khát là một người đàn ông độc lập, biết làm chủ tình huống và ra quyết định dựa trên bản lĩnh của anh ta, bất chấp cô ta có đồng ý hay không. Đừng nghe những gì họ nói, hãy nhìn cách họ phản ứng. Họ bị thu hút bởi sự bất định và quyết đoán, vì điều đó chứng minh rằng bạn là một cá thể độc lập, không phải con rối của họ.

Khi bạn luôn làm theo ý cô ta, nỗi thất vọng sẽ dần chuyển hóa thành sự sợ hãi. Phụ nữ về bản chất luôn hoài nghi bản năng của chính mình và sợ phải đưa ra quyết định. Nếu bạn cũng là kẻ ba phải, cô ta sẽ cảm thấy bất an. Trong tâm trí sâu thẳm, cô ta sợ rằng khi gặp biến cố lớn, một kẻ nhu nhược như bạn sẽ không bao giờ chọn đúng đường. Cô ta không cần một con búp bê để điều khiển, cô ta cần một cái mỏ neo vững chắc giữa cơn bão cảm thông.

Hãy nhớ lấy, con người vẫn mang bản năng của động vật. Bản năng của phụ nữ là tìm kiếm một người đàn ông có thể bảo vệ và duy trì nòi giống, một người kiên định như bàn thạch. Một gã đàn ông luôn chiều theo ý phụ nữ là một kẻ không đáng tin cậy trong lúc nguy nan. Đó là lý do tại sao họ không bao giờ bỏ rơi những gã “bad boy” hay những kẻ đối xử với họ không ra gì nhưng luôn đi trên con đường riêng của mình. Họ chọn ở lại với kẻ dẫn dắt, chứ không phải kẻ bám đuôi.

Đừng sợ những cơn thịnh nộ hay những lời phàn nàn kiểu “anh không quan tâm đến cảm xúc của em”. Đó thường chỉ là những bài kiểm tra bản lĩnh. Nếu bạn có mục tiêu, có con đường riêng và sẵn sàng nói: “Anh là chủ gia đình, chúng ta sẽ đi hướng này, em không thích thì có thể rời đi”, cô ta sẽ không bao giờ đi đâu cả. Ngược lại, cô ta sẽ bám chặt lấy bạn vì cuối cùng cô ta đã tìm thấy một người đàn ông thực thụ để dựa dẫm.

Bài học này không dành cho những kẻ đang thành công, nó dành cho những gã cứ mãi loay hoay với cái điệp khúc “không hợp nhau”. Hãy thử một lần thay đổi: Đừng làm theo ý cô ta nữa, hãy làm theo ý bạn và xem thái độ của cô ta thay đổi thế nào. Đừng để sự lịch thiệp mù quáng biến bạn thành một kẻ thất bại trong mắt phụ nữ. Hãy tỉnh ngộ đi trước khi quá muộn.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết