Một cô nàng từng khóc lóc :
“Tụi mày ơi, tuần trước tao có đi hẹn hò. Nghe thì tưởng là ổn áp đúng không? Thực ra thì phần lớn là cũng ổn. Nhưng có một cái red flag đỏ chót mà tao đã lờ đi mà đáng ra không nên, đó là năng lượng, thái độ của hắn đối với tao tự nhiên thay đổi.
Đừng có làm một con nhỏ quen với việc được hắn nhắn tin ‘chào buổi sáng’, ‘chúc ngủ ngon’ mỗi ngày, rồi tự dưng biến mất không một lời giải thích. Tao hiểu tụi mình đều là người lớn, có công việc, bận rộn này nọ… nhưng ít nhất cũng phải nói một tiếng.
Và tao bắt đầu thấy hắn đổi thái độ sau khi đi dự tiệc tân gia của bạn hắn. Bọn tao đã hẹn gặp nhau hai lần trước đó, và cả hai lần hắn đều hủy kèo. Cuối cùng thì cũng gặp được, đi hẹn hò, mọi thứ khá ổn. Hắn còn hỏi là muốn gặp lại không, tao cũng kiểu “ừ, sao lại không”.
Thế mà tụi mày biết không, thằng cha này lại ghost tao sau khi vừa nói là đi chơi rất vui, rồi còn hỏi tao có rảnh Chủ Nhật không. Nhưng một mặt hắn bảo ‘không rảnh gặp tao’ đâu nhé, mặt khác vẫn rảnh coi story Instagram của tao, vẫn follow như thường.
Người ta nói có ai đó ‘đái vào hồ hẹn hò’… tao thấy nói vậy còn nhẹ. Phải nói là có đứa nào đó ỉa chảy banh cái hồ đó luôn rồi.”
__________
Hãy nhìn vào cái cách cô ả này gào thét trên mạng về việc bị một gã đàn ông “ngó lơ” sau buổi hẹn. Cô ta than vãn về sự thay đổi thái độ, về việc anh ta ngừng nhắn tin chúc buổi sáng, buổi tối và cuối cùng là biến mất dù vẫn theo dõi Instagram của cô ta. Bạn thấy gì không? Tôi thấy một thực tế phũ phàng mà giới trẻ các bạn thường nhắm mắt làm ngơ: Cô ta đã bị đá ngay sau khi “lên giường”. Trong thế giới của những gã đàn ông đẳng cấp, lý do duy nhất để họ biến mất là họ đã mất đi sự hứng thú, và điều đó thường xảy ra ngay khi họ đã đạt được mục đích xác thịt với những cô nàng dễ dãi.
Sự thật là thế này: Những cô gái ngoài kia có thể bắt các “anh trai tốt” chờ đợi hàng tháng trời chỉ để đổi lấy một cái nắm tay, nhưng với những gã “trai hư” hay đàn ông có giá trị cao, họ sẵn sàng dâng hiến ngay đêm đầu tiên. Họ bị chi phối bởi tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO), sợ mất đi một gã tồi cuốn hút. Họ rơi vào cái bẫy của sự khan hiếm giả tạo vì cả đời họ chỉ toàn gặp những kẻ nhu nhược, luôn khúm núm và không bao giờ dám làm họ phật lòng. Khi gặp một người đàn ông dám trừng phạt sự quá trớn của họ bằng cách im lặng, họ lại càng khao khát như một con thiêu thân.
Đáng buồn thay, đàn ông thời nay đang bị “yếu mềm hóa” một cách trầm trọng. Các bạn không còn ranh giới, không còn bản lĩnh để đứng vững trên lập trường của mình. Tôi nói cho bạn hay, trong một mối quan hệ, giây phút bạn bắt đầu nhượng bộ quá mức, chịu đựng những hành vi tồi tệ của phụ nữ để mong họ vui lòng, đó chính là khởi đầu của sự kết thúc. Khi bạn biến cô ta thành ngôi sao trong bộ phim của đời mình và quên đi bản thân, cô ta sẽ sớm tìm cách “nhảy cành” sang một kẻ khác khi cảm thấy bạn đã hết giá trị lợi dụng.
Những cô gái như trong video luôn miệng phàn nàn về “cờ đỏ” (red flags), nhưng bạn có để ý không? Họ chẳng bao giờ thấy cờ đỏ ở những gã đàn ông tầm thường, vì những kẻ đó luôn phục tùng họ. Họ chỉ thấy “cờ đỏ” ở những gã khiến họ khao khát, những kẻ thực sự có sức hút. Sự thật là gã đàn ông kia biến mất vì sau khi quan hệ, thực tế đã vỗ vào mặt anh ta. Khi cơn hưng phấn qua đi, anh ta nhận ra cô ta chẳng đẹp như anh ta tưởng, và những thói quen kỳ quặc của cô ta trở nên đáng ghét. Đó là lúc “hội chứng đồ chơi mới” kết thúc.
Vấn đề cốt lõi ở đây là sự ảo tưởng về giá trị bản thân do mạng xã hội nhào nặn nên. Những ứng dụng hẹn hò và những tin nhắn tán tỉnh từ những kẻ tuyệt vọng đã khiến phụ nữ tin rằng họ đẹp hơn thực tế rất nhiều. Một cô gái có nhan sắc dưới trung bình vẫn có thể nghĩ mình là nữ hoàng vì có hàng tá gã đàn ông không có kỹ năng xã hội nhào vào khen ngợi ảo. Họ dùng sự ảo tưởng này để trốn tránh thực tế rằng mình là người mẹ đơn thân, mình đã có tuổi, hay mình đang có một lối sống bệ rạc.
Thị trường luôn nói thật, và kết quả mà bạn nhận được chính là phản hồi của thị trường. Nếu một cô gái liên tục bị những gã đàn ông đẳng cấp từ chối cam kết và chỉ xem là công cụ tình dục, thì đó là vì giá trị thực của cô ta không đủ để họ giữ lại lâu hơn. Những gã đàn ông có vị thế, có tiền bạc và có ngoại hình biết rõ họ có thể có được những lựa chọn tốt hơn. Họ sẽ không bao giờ cam kết với một người không xứng tầm. Đừng trách đàn ông tồi, hãy trách bản thân đã không nhìn rõ vị trí của mình ở đâu.
Tôi khuyên bạn, hãy tỉnh táo lại. Đừng để những lời khen ngợi ảo trên mạng làm mờ mắt. Đàn ông chúng tôi là sinh vật yêu bằng mắt, và khi một người phụ nữ không đạt được tiêu chuẩn tối thiểu về sự cuốn hút hoặc tính cách, chúng tôi sẽ dừng lại ở mức xã giao hoặc tình dục. Phụ nữ có thể chấp nhận một gã đàn ông kém sắc nếu anh ta giàu có hay có địa vị, nhưng đàn ông thì không thỏa hiệp như vậy nếu họ có quyền lựa chọn. Đừng cố gắng trèo cao khi bản thân chưa đủ tầm, nếu không cái kết của bạn cũng chỉ là những đoạn video than vãn trên mạng mà thôi.
