Ở TÂY PHƯƠNG, NHÀ NƯỚC QUỲ LẠY ĐÀN BÀ NHƯ SIMP LỎ

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

“TÌNH ĐỊCH” LỚN NHẤT CỦA ĐÀN ÔNG CHÍNH LÀ NHÀ NƯỚC

Nhớ cho kỹ, đối thủ cạnh tranh tình trường lớn nhất của đàn ông chúng ta hiện nay không phải gã hàng xóm, mà chính là nhà nước. Nhìn lại quá khứ mà xem, bản chất của mối quan hệ nam nữ là một cuộc trao đổi sòng phẳng. Phụ nữ cung cấp sự hấp dẫn về thể xác – dấu hiệu của khả năng sinh sản thông qua mái tóc dài, bầu ngực, vòng hông. Ngược lại, đàn ông phải chứng minh năng lực cơ bắp và khả năng kiếm tài nguyên để nuôi sống người phụ nữ và đứa con của họ. Đó là quy luật sinh tồn giúp nòi giống duy trì. Thế nhưng trong xã hội hiện đại, nhà nước đã nhảy vào cướp trắng cái vai trò chu cấp đó của đàn ông.

Từ việc bảo vệ an ninh cho đến trợ cấp tiền bạc, tất cả giờ đây đã có hệ thống cảnh sát, tòa án và phúc lợi xã hội lo. Không phải ngẫu nhiên mà ở những khu dân cư nghèo, tỷ lệ mẹ đơn thân lại cao ngất ngưởng. Ở đó, đàn ông hoàn toàn bị gạt ra rìa vì họ không đủ sức kiếm ra tiền để nuôi gia đình. Lúc này, nhà nước xuất hiện như một gã “trai đụt” tối thượng đi “simp” phụ nữ, đứng ra phát tiền cứu tế để họ mua sắm bất cứ thứ gì họ muốn. Vậy tôi hỏi bạn, tại sao phụ nữ phải đi chung đường với một gã đàn ông thất bại, kém cỏi, trong khi cô ta chỉ cần dựa dẫm vào nhà nước là có đủ mọi thứ?

CÁI BẪY PHÚC LỢI VÀ SỰ BẢN NĂNG CỦA PHỤ NỮ

Trong một nền dân chủ, các chính trị gia không hề ngu ngốc. Họ thừa biết phụ nữ chiếm một nửa số phiếu bầu, nên họ liên tục hứa hẹn tăng thêm các gói trợ cấp và dịch vụ xã hội để lấy lòng phe kẹp tóc. Phụ nữ, theo lập trình tiến hóa, luôn có xu hướng khao khát tích lũy tài nguyên để bảo vệ bản thân và con cái, vì một người mẹ đơn thân không thể vừa ôm con vừa đi săn bắn hay kiếm sống. Do đó, việc họ bỏ phiếu cho những chính trị gia hứa hẹn cho họ nhiều tiền hơn là điều hiển nhiên. Bản năng con người ai cũng lười biếng, khi có kẻ dâng cơm tận miệng hoàn toàn miễn phí thì dại gì mà không lấy. Chính cái gọi là “nhà nước phúc lợi” này đã đẩy đàn ông vào thế bị ngoài lề xã hội.

Nếu có ai đó tỉnh táo đứng lên đòi cắt giảm phúc lợi để trả lại sự cân bằng cho cán cân nam nữ, kẻ đó sẽ lập tức bị khóa miệng, bị gắn mác là gã tiền sử kỳ thị phụ nữ. Khi bạn chạm vào miếng bánh miễn phí của người khác, họ sẽ gào khóc ăn vạ, đó là tâm lý thông thường. Việc nhà nước liên tục phát tài nguyên miễn phí đã tạo ra một hệ lụy vô cùng quái đản. Giờ đây, những người phụ nữ thuộc tầng lớp trung lưu trở xuống chẳng còn mặn mà gì với việc tìm đàn ông để gắn bó lâu dài. Họ chỉ cần tìm những gã trai bad boy, nóng bỏng để chơi bời cho vui, còn chuyện chu cấp dài hạn thì đã có “bố nuôi” nhà nước lo từ A đến Z.

BỘ LỌC KHẮC NGHIỆT: TRỞ THÀNH KẺ XUẤT CHÚNG HOẶC BỊ ĐÀO THẢI

Cuối cùng thì, cuộc chơi này đã bị thay đổi luật lệ. Chỉ những người đàn ông thuộc tầng lớp trung lưu vững vàng trở lên, những kẻ có thể cung cấp một mức sống vượt trội hơn hẳn cái gói trợ cấp của nhà nước, thì mới còn cơ hội trụ lại. Khi nhà nước càng ngày càng nâng cao mức độ bảo vệ và chu cấp cho phụ nữ, thì số lượng đàn ông đủ năng lực để cạnh tranh với nhà nước sẽ ngày càng co hẹp lại. Kết quả là gì? Bạn sẽ thấy một thực trạng đau lòng đang diễn ra: một nhóm nhỏ những gã “Chad” thượng đẳng ở đỉnh tháp giá trị tình trường sẽ thâu tóm và hưởng lạc với đại đa số phụ nữ. Trong khi đó, một bộ phận đàn ông khổng lồ còn lại sẽ bị bỏ rơi, cô độc và chỉ biết làm bạn với phim người lớn và đôi bàn tay của chính mình.

Tôi biết khán giả của tôi có đến 97.5% là đàn ông, nên tôi nói thẳng: Bạn buộc phải chấp nhận thực tế phũ phàng này để mà tự cứu lấy mình. Muốn có được người phụ nữ cho riêng mình trong thời đại này, bạn bắt buộc phải vượt lên trên sự chu cấp của nhà nước. Bạn hoặc là phải trở thành một kẻ có sức hút thể xác cực kỳ mãnh liệt, hoặc có game (kỹ năng tán tỉnh) chắc tay, hoặc phải leo lên tầng lớp thượng lưu với tiềm lực tài chính vượt trội. Nếu chỉ là một gã bình thường, mờ nhạt và thu nhập lẹt đẹt, bạn sẽ bị hệ thống này nghiền nát và đào thải không thương tiếc. Tỉnh giấc đi, ngưng than vãn và hãy biến mình thành kẻ xuất chúng để làm chủ cuộc chơi.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết