Bạn và cả một thế hệ đang lớn lên với một ảo tưởng cực kỳ tai hại: Cứ là người giỏi nhất thì cuối cùng sẽ thắng, cứ là người tốt thì cái thiện sẽ chiến thắng cái ác. Chúng ta bị nhồi nhét cái tư duy cổ tích đó từ phim ảnh, truyện tranh cho đến những lời rao giảng đạo đức giả ngoài xã hội. Bạn nghĩ rằng chỉ cần mình có năng lực vượt trội, có đạo đức sáng ngời, làm việc chăm chỉ thì thế giới sẽ tự động dâng phần thưởng đến tận tay?
Để tôi tát cho bạn tỉnh ngủ: Thực tế cuộc đời tàn khốc hơn nhiều. Người tốt, kẻ tử tế, hay thậm chí là người giỏi nhất, hiếm khi là kẻ giành chiến thắng cuối cùng. Kẻ đứng trên đỉnh vinh quang, nực cười thay, lại thường là những gã khốn, những kẻ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích. Đó là bản chất của thế giới này, là quy luật sinh tồn mà bạn buộc phải chấp nhận nếu không muốn bị nghiền nát.
SỰ BẤT CÔNG CỦA THỰC TẾ VÀ ẢO TƯỞNG CỦA “TRAI ĐỤT”
Chúng ta luôn muốn một thế giới công bằng, nơi người đàn ông tử tế, biết thương yêu động vật, hiếu thảo với mẹ và yêu trẻ con sẽ cưới được một cô nàng siêu mẫu nóng bỏng. Nhưng nhìn lại thực tế xem, những cô nàng nóng bỏng đó rốt cuộc lại rơi vào tay ai? Là những gã khốn, những kẻ đầy dã tâm và sẵn sàng dẫm đạp lên người khác để leo lên.
Thế giới này vận hành theo quy luật của kẻ mạnh: Kẻ nào có vàng, kẻ đó làm luật. Sự thật này cực kỳ bất công, nhưng cái xã hội giàu có và nhung lụa mà bạn đang tận hưởng đã ru ngủ bạn, khiến bạn nghĩ rằng quy luật tàn nhẫn của tự nhiên không áp dụng lên mình. Tôi đã thấy quá nhiều người trẻ có tài, sống tử tế, nhưng suốt ngày chỉ biết ngồi than vãn rằng đời bất công và sự nghiệp chẳng đi đến đâu.
Tôi nói thẳng cho bạn hiểu, nếu chỉ dựa vào sự tử tế và cái danh “người giỏi nhất”, bạn sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu lên nổi. Kẻ chiến thắng là kẻ có mối quan hệ tốt nhất, là kẻ sẵn sàng ngáng chân đối thủ, chơi bẩn để triệt hạ kẻ khác trước khi họ kịp chạm vạch đích.
LANCE ARMSTRONG VÀ SỰ THẬT ĐẰNG SAU SỰ TÔN SÙNG
Bạn sẽ bảo tôi rằng trong các cuộc thi chạy ở trường hay các kỳ thi toán, người chạy nhanh nhất hay người học chăm nhất vẫn thắng đó thôi? Đúng, nhưng đó chỉ là những cuộc chơi của trẻ con, những tình huống vô hại và phi thực tế. Hãy nhìn vào những đấu trường thực sự của cuộc đời, nơi lợi ích tối cao được đặt lên bàn cân.
Ngay cả ở Thế vận hội Olympic, nơi tôn vinh tinh thần thể thao cao đẹp, biết bao nhiêu vận động viên đã phải gian lận bằng doping để chiến thắng? Hãy nhìn Lance Armstrong, kẻ đã dùng doping vô tội vạ để giành 7 chức vô địch Tour de France. Lời bào chữa của ông ta là gì? “Ai cũng làm thế, nếu tôi không làm, tôi không thể thắng.”
Đó chính là thực tế. Người ta chỉ trích, nguyền rủa ông ta không phải vì ông ta gian lận, mà vì ông ta bị bắt quả tang. Ngoài kia có biết bao nhiêu kẻ đã gian lận để leo lên đỉnh vinh quang nhưng không bao giờ bị phát hiện, và xã hội vẫn đang tung hô họ như những vị anh hùng. Chúng ta sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ trước những nghi vấn, chỉ để bấu víu vào cái ảo tưởng cốt truyện “người tốt bẩm sinh sẽ chiến thắng”. Nhưng thế giới này không vận hành như vậy.
BÀI HỌC TỪ THƯƠNG TRƯỜNG VÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA ĐÀN ÔNG
Nhìn vào cuộc chiến công nghệ những năm 90, Apple lúc đó có hệ điều hành tốt hơn hẳn cái thứ rác rưởi của Windows, nhưng tại sao Microsoft vẫn thắng và Apple suýt phá sản? Vì Microsoft lớn mạnh hơn, biết chơi luật rừng và biết cách ngáng chân đối thủ. Cuộc đời này không ban thưởng cho kẻ “tốt nhất”, nó ban thưởng cho kẻ mạnh nhất, lớn nhất, hoặc kẻ sẵn sàng gian lận tinh vi nhất.
Nếu bạn muốn thành công, sẽ có những lúc bạn phải làm những việc khiến bản thân thấy ghê tởm về mặt đạo đức. Bạn phải biết sử dụng sự tàn nhẫn và thủ đoạn giống như cách người ta sử dụng tia phóng xạ: Phải đeo găng tay bọc chì, bảo hộ kỹ càng, nhưng tuyệt đối không được né tránh việc dùng đến nó để đạt được mục tiêu.
Đừng tự lừa dối mình rằng chỉ cần lòng tốt là đủ. Tôi ước gì mình sai, tôi ước bằng cả trái tim rằng sự tử tế và năng lực thuần khiết có thể mang lại cho tôi và bạn mọi thứ chúng ta muốn. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra.
Chấp nhận sự thật này càng sớm, bạn càng bớt đau khổ về sau. Ngoài kia có biết bao nhiêu người đàn ông đang ở những năm tháng cuối đời, nghèo khổ, vô gia cư và ôm đầy lòng căm hận, cay đắng với cuộc đời. Họ cay đắng vì họ đã sống tốt, sống tử tế, làm việc chăm chỉ, là người giỏi nhất trong nghề nhưng cuối cùng lại trắng tay, chỉ vì họ ôm giữ một ảo tưởng là một lời nói dối.
