KẺ THÙ VÀ ĐỐI THỦ: BẢN LĨNH CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG CUỘC CHƠI SINH TỒN
Cuộc đời này không phải là một sân chơi màu hồng, và nếu bạn muốn tồn tại, muốn vươn lên, bạn phải hiểu rõ mình đang đối đầu với ai. Có hai quy tắc sắt đá về kẻ thù mà bạn tuyệt đối không được quên: Một là, đừng bao giờ sợ hãi việc tạo ra kẻ thù. Hai là, phải chọn đúng kẻ thù mà đánh, và phải có lý do chính đáng để làm điều đó. Đừng có sống kiểu nhu nhược, muốn làm hài lòng tất cả mọi người, vì kẻ không có kẻ thù nào thường là kẻ chẳng có lấy một chút bản sắc hay thực lực.
Nhiều gã đàn ông ngoài kia, đầu óc nông cạn, thường đánh đồng “đối thủ” với “kẻ thù”. Đó là sai lầm chết người. Đối thủ đơn giản là kẻ muốn cùng một thứ mà bạn muốn – có thể là một thương vụ làm ăn, một vị trí thăng tiến, hay thậm chí là sự chú ý của một người phụ nữ. Anh ta không ghét bạn, anh ta chỉ đang chạy đua với bạn thôi. Tôi đã từng ngồi uống rượu, trò chuyện sòng phẳng với những đối thủ của mình. Chúng tôi có thể không bao giờ là bạn thân khi còn chung mục tiêu, nhưng chúng tôi tôn trọng nhau vì cùng đối mặt với những thử thách giống nhau. Hãy nhớ, đối xử tử tế với đối thủ là cách hành xử của kẻ thông minh và lý trí.
Kẻ thù thì hoàn toàn khác. Kẻ thù là kẻ muốn bạn biến mất, muốn bạn bị tiêu diệt hoặc ít nhất là phải cuốn gói khỏi tầm mắt của hắn. Hắn không quan tâm bạn tài giỏi ra sao, hắn chỉ muốn thấy bạn thất bại và đau khổ. Với kẻ thù, sự hiện diện của bạn là cái gai trong mắt. Đừng bao giờ nhầm lẫn sự cạnh tranh lành mạnh với sự thù ghét cực đoan này. Một người đàn ông bản lĩnh phải biết phân biệt rõ: ai là người mình cần vượt qua, và ai là kẻ mình cần phải đối đầu sinh tử.
KẺ THÙ LÀ TẤM GƯƠNG PHẢN CHIẾU ĐẠO ĐỨC
Tại sao tôi bảo bạn đừng sợ tạo ra kẻ thù? Bởi vì kẻ thù thường xuất hiện khi có sự xung đột về nền tảng đạo đức và nguyên tắc sống. Bạn không chọn kẻ thù chỉ vì bạn không thích cái mặt của hắn. Bạn chọn kẻ thù vì cách hắn hành xử, cách hắn sống trái ngược hoàn toàn với những gì bạn tin là đúng đắn. Khi bạn xác định ai đó là kẻ thù, nghĩa là bạn đang khẳng định vị thế đạo đức của chính mình. Bạn nói cho thế giới biết rằng: “Tôi không chấp nhận loại người này, tôi không đứng cùng hàng ngũ với những kẻ đê tiện như thế.”
Tôi lấy ví dụ từ chính trải nghiệm của mình. Có những kẻ sẵn sàng dùng những thủ đoạn bẩn thỉu, đâm sau lưng, dùng thông tin cá nhân để hạ bệ người khác chỉ vì họ không cùng quan điểm. Khi tôi nhận ra bản chất của chúng, tôi không ngần ngại gọi chúng là kẻ thù. Nhiều người lúc đó quay sang chửi rủa tôi, nói tôi hẹp hòi. Nhưng một năm sau, khi sự thật phơi bày, khi sự nghiệp của chúng lụi bại vì chính sự giả tạo của mình, thì ai là người còn đứng vững? Đó chính là cái giá của việc dám chọn kẻ thù dựa trên chính nghĩa.
Đừng bao giờ vì sợ va chạm mà chấp nhận đứng dưới trướng một kẻ có nhân cách thấp kém. Nhiều kẻ vì sợ hãi, vì nghĩ rằng “biết đâu sau này hắn có ích” mà sẵn sàng thỏa hiệp, thậm chí là quỵ lụy trước những kẻ mình khinh ghét. Đó là lối sống của kẻ tôi tớ, không phải của một người đàn ông. Có một kẻ thù xứng tầm đôi khi lại là điều tốt, vì nó buộc bạn phải định hình rõ ràng mình là ai, mình đại diện cho điều gì và mình sẽ chiến đấu vì cái gì.
CHIẾN LƯỢC ĐỐI ĐẦU VÀ BẢN LĨNH CHỌN PHE
Khi đã xác định được kẻ thù, hãy chọn kẻ lớn nhất mà đối đầu. Đừng tốn thời gian cho những kẻ tiểu nhân không đáng mặt. Tuy nhiên, đừng dại dột lộ diện khi bạn đang ở thế yếu. Sự kiên nhẫn là vũ khí của người trải đời. Có những lúc, cách trả thù tốt nhất là sống thật tốt và phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi bạn ở trên cao, những phản ứng điên cuồng và sai lầm của kẻ thù sẽ tự kết liễu chúng. Chúng sẽ vấp ngã, càng cố gượng dậy trong hoảng loạn thì càng ngã đau hơn. Bạn không cần làm gì nhiều, chỉ cần giữ vững nguyên tắc của mình.
Trong mọi môi trường, luôn có những “con chó đầu đàn” và những kẻ thách thức. Nếu bạn là người có tham vọng lên đỉnh cao, bạn và kẻ đang ở đó chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù. Vì sao? Vì đỉnh núi chỉ có chỗ cho một người. Hai con hổ không thể ở chung một chuồng. Đây là quy luật tiến hóa, là sự chọn lọc tự nhiên. Kẻ mạnh hơn, có ý chí sắt đá hơn và có hệ tư tưởng thuyết phục hơn sẽ là kẻ thống trị. Nếu bạn quyết định tham gia cuộc chơi này, hãy chuẩn bị tinh thần để bị ghét bỏ và bị tấn công.
Cuối cùng, nếu bạn chỉ là người quan sát trong một cuộc chiến giữa những kẻ khổng lồ, hãy biết cách đứng ngoài cuộc để tránh tên bay đạn lạc. Nhưng nếu buộc phải chọn phe, đừng chọn phe mà bạn nghĩ là sẽ thắng. Đó là tư duy của kẻ cơ hội. Hãy chọn phe mà bạn thấy có đạo đức phù hợp với mình nhất, người mà bạn thấy nể trọng về nhân cách nhất. Dù phe đó có đang yếu thế, hãy cứ dấn thân. Người ta có thể không thích người thua cuộc, nhưng ai cũng nể trọng một kẻ dám sống chết vì niềm tin của mình. Đừng bao giờ làm kẻ ba phải, vì cuối cùng, chẳng ai tin tưởng hay tôn trọng một kẻ không có lập trường.
