NHỮNG KẺ CỐ GẮNG TRỞ NÊN HÀI HƯỚC KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC PHỤ NỮ

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Nghe cho kỹ đây, tôi đang ngồi tại Munich, Đức và tôi sẽ nói cho bạn biết một sự thật tàn nhẫn mà đám đông ngoài kia vẫn hằng lầm tưởng: Hài hước giúp bạn có được phụ nữ. Thực tế, khi bạn hỏi một cô gái họ tìm kiếm điều gì, họ sẽ luôn miệng nói “tôi muốn một người đàn ông làm tôi cười”. Nhưng hãy tỉnh lại đi, có một sự khác biệt vực thẳm giữa việc “làm cô ấy cười” và việc “trở nên hài hước”. Một bên là trạng thái bị động, một bên là hành động cố gắng một cách thảm hại. Ngay giây phút bạn bước vào cái khung hình của kẻ cố gắng làm trò để mua vui, bạn đã rơi thẳng vào cái bẫy “con khỉ nhảy múa” và bạn đang gặp rắc rối lớn.

Hãy dùng cái đầu của mình để tư duy về bản chất của sự cố gắng: Nếu bạn là một vị vua, nếu bạn sở hữu quyền lực và sự công nhận tuyệt đối của mọi người, bạn có bao giờ hạ mình để tìm cách làm người khác cười không? Tôi cam đoan là không, bởi vì bạn không cần điều đó. Cái việc bạn nỗ lực để mua vui, để giải trí cho ai đó, dù dưới bất kỳ hình thức nào, cũng đều ngầm khẳng định một thông điệp nhục nhã rằng: Thế giới của họ quan trọng hơn thế giới của bạn, và bạn là kẻ có giá trị thấp hơn đang phải đi xin xỏ sự chú ý.

Trong nghệ thuật chinh phục, ít hơn luôn là nhiều hơn. Đừng nói nếu bạn có thể gật đầu, đừng gật đầu nếu bạn có thể nháy mắt, và đừng nháy mắt nếu bạn chỉ cần mỉm cười là đủ. Nếu một cô gái cảm nhận được rằng bạn đang “cố gắng” để ngủ với cô ấy, hoặc cô ấy cảm thấy mình đang “ban phát” sự đồng ý cho những nỗ lực của bạn, bạn sẽ lập tức vấp phải những hàng rào phòng thủ và sự kháng cự cuối cùng. Cuộc chơi thực thụ phải diễn ra như một hệ quả tự nhiên, một sự tất yếu “chuyện gì đến phải đến”, chứ không phải là kết quả của một gã hề đang ra sức biểu diễn.

Có thể bạn sẽ cãi rằng vấn đề nằm ở sự “cố quá” chứ không phải ở bản thân sự hài hước. Bạn sai rồi. Khi bạn trưng ra một hành vi thường xuyên, người ta sẽ mặc định đó là cách bạn đã sống cả đời. Việc bạn luôn sẵn sàng tung ra những câu nói đùa chứng tỏ rằng hài hước là cơ chế đối phó mà bạn đã phải dùng để tồn tại. Đó là một tín hiệu trung thực của kẻ yếu, kẻ đã phải học cách làm trò để được chấp nhận trong xã hội. Đừng ngồi đó mà bảo tôi rằng hài hước có tác dụng; nó chỉ là tấm bình phong cho những kẻ thiếu năng lực xã hội thực sự.

Nhiều người trong cộng đồng chinh phục tung hô hài hước vì nó cho thấy bạn là người nhạy bén, có khả năng chịu đựng áp lực tâm lý khi mọi ánh mắt đổ dồn vào mình. Đúng, nó chứng minh bạn không phải là một kẻ đần độn hay kém cỏi, nhưng nó không bao giờ đưa bạn lên được đẳng cấp của những người đàn ông thực sự cuốn hút. Hài hước là hành vi năng lượng cao, và năng lượng cao thì không bao giờ tương thích với sự căng thẳng tình dục hay việc khiến phụ nữ phải khao khát và phục tùng. Khi bạn đẩy năng lượng lên quá cao, bạn sẽ tự làm khó mình vì phải gồng mình duy trì nó suốt cả buổi, trong khi phụ nữ chỉ phản ứng với sự thay đổi trạng thái chứ không phải sự hưng phấn giả tạo kéo dài.

Tệ hại hơn, cách dễ nhất để trở nên hài hước là tự hạ thấp bản thân, biến mình thành một gã ngốc để người khác cười vào mặt. Đó không bao giờ là hành vi của một người đàn ông giá trị cao. Vậy tại sao phụ nữ vẫn nói họ thích đàn ông làm họ cười? Sự thật là, người đàn ông đẳng cấp làm phụ nữ cười thông qua sự căng thẳng tình dục. Tiếng cười đó thực chất là sự giải tỏa năng lượng lo lắng khi cô ấy đứng trước một người đàn ông có sự hiện diện quá mạnh mẽ, một người mà cô ấy cảm thấy mình không xứng tầm hoặc chưa thể kiểm soát được. Khi cô ấy khúc khích, đó là vì cô ấy đang bối rối trước giá trị của bạn, chứ không phải vì bạn vừa kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo.

Sự hài hước chỉ được phép xuất hiện khi nó là sự tự tận hưởng thuần túy của chính bạn, nảy sinh một cách tình cờ và không hề mưu cầu một phản ứng nào từ đối phương. Nếu có dù chỉ một chút sự “diễn” ở trong đó, giá trị của bạn sẽ sụp đổ. Đêm nay, khi bạn ra ngoài và cảm thấy sự im lặng vụng về, đừng dại dột mà nhảy vào lấp đầy nó bằng những trò hài hước rẻ tiền chỉ để nhận lấy vài cái gật đầu bố thí. Thay vào đó, hãy ngồi lại, thư giãn và học cách chấp nhận sự căng thẳng đó. Hãy để cô ấy phải là người nỗ lực, phải là người tìm cách kết nối và chứng minh bản thân với bạn.

Tôi đã từng mắc kẹt trong những bài bản được dàn dựng sẵn, những câu đùa được tính toán kỹ lưỡng, và dù nó có mang lại chút kết quả ban đầu, nó vẫn khiến việc tiến xa hơn trở nên vô cùng khó khăn. Bước ngoặt chỉ đến khi tôi học được cách trở nên “không phản ứng” một cách tuyệt đối. Tôi đã từng ép mình không được nói bất cứ điều gì thông minh hay hài hước dù nó đã nảy ra trong đầu, tôi chạy những cuộc hội thoại ở mức năng lượng thấp đến mức tối thiểu, ngay sát ranh giới của việc cô ấy sẽ bỏ đi. Và kết quả là, những người phụ nữ ở lại sẽ bị cuốn hút một cách cực kỳ mãnh liệt. Bạn phải tin rằng bản thân mình đã là đủ, ngay cả khi bạn không làm gì để giải trí cho ai cả.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết