NHỮNG CÔ NÀNG XĂM MÌNH

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

XĂM MÌNH VÀ SỰ THẬT VỀ NHỮNG CÔ NÀNG THIẾU KIỂM SOÁT

Nghe cho kỹ đây, hỡi những gã trai trẻ còn đang mơ mộng. Nếu bạn gặp một cô gái có hình xăm, hãy hiểu rằng cô ta có vấn đề về tâm thần, không có ngoại lệ. Đừng có ngồi đó mà bao biện rằng “ồ, chỉ là một cái hình nhỏ xíu ở cổ chân” hay “một biểu tượng kín đáo ở hông”. Dù là một con cá heo bé tẹo hay cả một mảng kín lưng, tất cả đều dẫn đến một kết luận duy nhất: Cô ta là kẻ không có khả năng kiểm soát xung động (impulse control).

Tại sao tôi lại khẳng định đanh thép như vậy? Một hình xăm có thể là sở thích nhất thời, nhưng việc khắc nó vĩnh viễn lên da thịt chứng tỏ cô gái đó không hề có tư duy dài hạn. Cô ta không nghĩ xem 5 năm, 10 năm hay khi 50 tuổi trông cái hình đó sẽ nực nội và lố bịch đến mức nào. Cô ta chỉ nghĩ đến cái khoái cảm nhất thời trong vài phút hoặc vài tuần tới. Một người đàn ông thực thụ khác biệt với con vật ở chỗ chúng ta biết dùng lý trí để chế ngự bản năng và hướng tới lợi ích dài hạn. Còn cô ta? Cô ta là nô lệ cho những ý thích chợt đến chợt đi.

Hãy nhìn những “dấu ấn” đó bằng con mắt của một người trải đời. Những năm 90, người ta gọi hình xăm ở thắt lưng là “dấu ấn của sự dễ dãi” (tramp stamp). Đó là một cái biển quảng cáo không lời rằng cô ta sẵn sàng lên giường ngay từ buổi hẹn đầu tiên. Cô ta không có bộ lọc, không có ranh giới. Và điều đó dẫn tới một sự thật tàn khốc hơn: Một cô gái không kiểm soát được xung động xăm mình thì cũng sẽ không bao giờ trung thành với bạn.

Sự trung thành trong một mối quan hệ lâu dài đòi hỏi lý trí thép. Trên đường đời, chắc chắn cả bạn và cô ta đều sẽ gặp những người hấp dẫn hơn đối phương. Một người phụ nữ có bản lĩnh sẽ biết dừng lại vì gia đình, vì những gì cả hai đã xây dựng. Nhưng một cô nàng xăm mình – kẻ vốn dĩ đã quen chiều chuộng những ham muốn tức thời – sẽ sẵn sàng nhảy vào vòng tay kẻ khác chỉ vì một phút “cảm nắng”. Cô ta sẽ phá nát tổ ấm của bạn chỉ để thỏa mãn cái bản năng tầm thường của mình.

Tôi không phủ nhận nhiều cô gái xăm mình trông rất nóng bỏng. Thường thì những cô nàng 9 điểm, 10 điểm lại hay xăm trổ vì họ quá đẹp, chẳng ai dám đặt ra giới hạn hay giáo huấn họ. Họ quen thói được chiều chuộng nên mặc sức nuông chiều những “con quỷ” xung động trong lòng. Nếu bạn còn trẻ và chỉ muốn vui vẻ qua đường, thì được thôi, những cô nàng này là lựa chọn tuyệt vời cho một ngày cuối tuần. Nhưng hãy nhớ câu thần chú của tôi: “Bắt rồi thả” (Catch and Release). Tuyệt đối đừng bao giờ tính chuyện lâu dài hay xây dựng tương lai với họ.

Trong cái xã hội mà xăm mình đang trở thành một thứ thời trang rẻ tiền, nếu bạn tìm được một cô gái 22-25 tuổi mà trên người không có một vết mực nào, hãy bắt chuyện với cô ấy. Đó là người phụ nữ có cái đầu lạnh, không bị áp lực đồng lứa cuốn đi, biết từ chối những cám dỗ nhất thời. Đó mới là người có thể cùng bạn đi đường dài. Đừng để vẻ ngoài nóng bỏng và những lời bao biện về “nghệ thuật” đánh lừa. Hình xăm không phải nghệ thuật, đó là triệu chứng của một căn bệnh mang tên: Thiếu năng lực kiểm soát cuộc đời mình.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết