MỖI PHỤ NỮ CÓ HAI PHẦN TÁCH BIỆT

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

BẢN CHẤT CỦA PHỤ NỮ VÀ ĐIỀU ĐÀN ÔNG BẮT BUỘC PHẢI THẤU HIỂU

Bất kỳ người phụ nữ nào trên đời này cũng đều tồn tại hai phần tách biệt: con người thật của cô ta và cái vỏ bọc tình dục bên ngoài. Hãy tưởng tượng nó như một món quà. Phần hộp quà được gói ghém bằng nơ, bằng giấy màu bắt mắt, trông rất lộng lẫy, nhưng thứ nằm bên trong có khi lại là một đống rác rưởi. Ngược lại, có những thứ được bọc bằng giấy báo cũ kỹ nhưng bên trong lại là báu vật. Sai lầm chí mạng của những gã đàn ông non nớt là luôn nhầm lẫn giữa cái vỏ bọc cuốn hút đó với bản chất thật sự của một người phụ nữ.

Bạn đã bao giờ nghe mấy thằng bạn tự hào kể về cô bồ nóng bỏng, tuyệt vời của nó, để rồi khi gặp mặt, bạn nhận ra cô ta chỉ là một con điên, là thứ rác rưởi chưa? Chuyện này xảy ra như cơm bữa. Hay chính bạn đã từng lao vào một cuộc tình, lao vào giường chiếu với cô ta ngày đêm, để rồi chỉ sau bốn đến sáu tháng, bạn tỉnh mộng và không bao giờ muốn nhìn mặt cô ta nữa? Đó là cái giá phải trả khi bạn bị cái vỏ bọc tình dục làm mờ mắt, để rồi khi thời gian bóc trần bản chất thật của cô ta ra, bạn mới nhận ra mình không thể tiêu hóa nổi.

Về mặt tiến hóa, việc đàn ông bị mê muội bởi vẻ ngoài của phụ nữ là hoàn toàn tự nhiên. Tự nhiên chỉ muốn chúng ta duy trì nòi giống, nên nó ban cho phụ nữ một thân hình nóng bỏng, khuôn mặt đẹp, đôi mắt hút hồn hay ba vòng quyến rũ để hấp dẫn bạn. Nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài, bạn bắt buộc phải dùng lý trí để tách bạch hai phạm trù này ra. Bạn phải chủ động gạt bỏ cái vỏ bọc tình dục đó sang một bên để nhìn thấu con người thật đang đứng trước mặt mình.

Việc tỉnh táo phớt lờ sự hấp dẫn thể xác này mang lại cho bạn một lợi thế cực kỳ lớn: nó dập tắt sự lo lắng. Khi bạn đứng trước một người đàn bà đẹp và tràn ngập ham muốn, chính ham muốn đó sẽ khiến bạn run rẩy, bối rối, hành xử như một thằng đần và tự đánh mất thế chủ động. Nếu bạn biết cách gạt sự thèm khát đó qua một bên, bạn sẽ giữ được cái đầu lạnh, không còn cuống cuồng như những gã trai đụt ngoài kia. Lúc đó, bạn mới đủ sáng suốt để đánh giá xem cô ta có xứng đáng để đi đường dài hay không, hay chỉ đáng cho một đêm duy nhất. Nếu không học được điều này, cái vỏ bọc ấy sẽ nuốt chửng bạn, cô ta sẽ dắt mũi bạn, thậm chí làm cho có bầu và đời bạn coi như chấm dứt.

Hãy ngẫm về những cô gái mà bạn chơi cùng, những người bạn thấy rất thông minh, thú vị, trò chuyện hợp rơ nhưng bạn lại chẳng có chút ham muốn thể xác nào với họ. Kết cục là gì? Gần như lúc nào họ cũng mê mệt bạn. Đây chính là nghịch lý: Phụ nữ cần cái vỏ bọc tình dục để thu hút đàn ông, nhưng thứ họ thực sự khao khát lại là một người đàn ông có thể tập trung vào chính con người thật của họ. Cái vỏ bọc đó trớ trêu thay lại chính là rào cản, nó làm cho đàn ông lo lắng, mất phương hướng và chỉ biết nhìn vào sự nóng bỏng thay vì nhìn vào tâm hồn cô ta.

Sự tỉnh táo, chủ động gạt bỏ ham muốn này có nét tương đồng với một triết lý cốt lõi của Phật giáo: Diệt trừ ham muốn thì sẽ không còn đau khổ, từ đó có được hạnh phúc. Tôi không hoàn toàn đồng ý với Phật giáo, nhưng trong trường hợp này, họ đã đúng. Hãy dập tắt ham muốn, ngừng chú ý đến cái vỏ bọc xác thịt kia và tập trung vào con người thật của người phụ nữ, bạn sẽ chinh phục được cô ta. Nó cũng giống như việc bổ củi vậy: Nếu bạn chỉ nhắm vào bề mặt khúc gỗ, bạn sẽ chỉ làm sứt mẻ nó; nhưng nếu bạn dùng lực nhắm thẳng vào tận cùng phần đế của thớt kê bên dưới, bạn sẽ chẻ đôi khúc gỗ một cách dễ dàng.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết