ĐỨNG DẬY KIẾM TIỀN HOẶC CHẤP NHẬN LÀM KẺ BẠI TRẬN!
Một bộ phận lớn những gã trai đụt ngoài kia đang bị ám ảnh điên cuồng bởi ngoại hình của đàn ông. Họ cay cú cho rằng chỉ những thằng đẹp trai mới có được thành công trong chuyện tình trường. Đây là một tư duy cực kỳ độc hại và là một định kiến sai lầm. Để tôi giải thích cho bạn hiểu tại sao chúng lại ngu ngốc như thế. Đúng là ở môi trường cấp ba hay đại học, vẻ đẹp trai có thể mang lại lợi thế tình trường, vì lúc đó con trai đứa nào cũng như đứa nấy, chẳng có gì khác biệt ngoài cái mặt. Nhưng nhớ cho kỹ, thời đi học rồi cũng phải kết thúc.
Khi bạn bước chân vào đời và già đi, những yếu tố khác quan trọng hơn cái mã bề ngoài gấp vạn lần sẽ lên ngôi. Sự thành công về tài chính, vị thế xã hội, sự nể trọng của những người xung quanh mới là thứ vũ khí tối thượng giúp đàn ông chiến thắng trên tình trường. Lũ trai đụt sở dĩ mù quáng vì chúng chọn cách tự cô lập bản thân, không chịu va vấp xã hội để tỉnh ngộ ra rằng tầm quan trọng của vẻ đẹp trai sẽ tụt dốc thê thảm theo thời gian. Nhìn vào tôi đây này: thời cấp ba tôi chẳng có tí thành công nào với con gái cả. Phải lên đại học tôi mới nhận ra mình phải xây dựng một cá tính mạnh mẽ, cuốn hút, và chính thứ đó đã phục vụ tôi cả đời.
Đến năm 30 tuổi, khi tôi tập trung sự nghiệp và xây dựng cơ nghiệp riêng, phụ nữ vây quanh tôi không phải vì cái mặt hay tính cách, mà vì những người trong vòng tròn xã hội nể trọng và rỉ tai họ rằng tôi là một gã đang thăng tiến. Sự công nhận từ xã hội đó đáng giá hơn ngoại hình nhiều. Nhưng lũ trai đụt thích bám lấy cái cớ “tại tôi xấu” vì đó là lối thoát dễ dàng nhất, không đòi hỏi một chút nỗ lực nào để cải thiện tình hình. Thừa nhận mình không có sức hút thì quá đau đớn, nên chúng thà đổ lỗi cho gen di truyền để có lý do chính đáng ngồi dí mông ở nhà chơi game, lên các diễn đàn than vãn, chửi bới cuộc đời.
Đó là một bi kịch vì chúng đang tự che mắt mình. Tệ hơn, những diễn đàn của lũ trai đụt thực chất là những ổ “thủ dâm tinh thần” để chúng đồng lõa với nhau không thèm cố gắng. Mà tôi nói cho bạn biết một bí mật này: những cái diễn đàn đó toàn là bẫy của cảnh sát ngầm cài cắm để theo dõi đấy. Người ta coi lũ trai đụt cực đoan như những mầm mống khủng bố tương lai, nên mọi lời bạn chửi bới trên đó đều bị ghi lại và lập hồ sơ trong máy tính chính phủ rồi. Khôn hồn thì tránh xa ra, những chỗ đó chỉ cách nhà tù vài bước chân thôi.
Hãy mở to mắt ra nhìn thực tế ngoài kia đi. Có đầy đàn ông ngoài 30, 40 tuổi, bụng phệ, mặt mũi chẳng có gì xuất sắc nhưng tay trong tay với những cô nàng 20 tuổi cực kỳ nóng bỏng, đang ở độ tuổi hoàng kim. Đừng có mở mồm ra là chửi người ta hám của. Phụ nữ cuồng nhiệt mấy gã đó, vì bản năng sinh học của chị em được lập trình để tìm kiếm đàn ông có tài nguyên chu cấp. Ngoại hình chỉ mang tính quyết định khi tất cả những gã đàn ông khác đều nghèo và vô danh như nhau. Bước ra khỏi cánh cổng trường học, cuộc chơi sẽ bị reset và lật ngược hoàn toàn.
Tôi từng biết một gã tên Joe ở Dartmouth, cực kỳ đẹp trai. Thời sinh viên, gã là ông hoàng tình trường vì có cái mã, lại thêm tính ít nói nên bọn con gái cứ nghĩ gã cool ngầu, sâu sắc. Nhưng thực chất “tầng trên” của gã chẳng có cái mẹ gì. Sau này gã chuyển đến New York, cuộc đời gã chẳng đi đến đâu và trở thành một kẻ vô danh tiểu tốt. Giờ gã gần 50 tuổi, chẳng cô gái nào thèm ngó ngàng vì gã chỉ là một kẻ bại trận suốt ngày lải nhải về “thời hoàng kim” thời đại học. Những gã hot boy, vận động viên thời cấp ba rồi trở thành kẻ vô danh khi trưởng thành thì đầy rẫy ở ngoài kia.
Thế nên, thời đi học bạn “có là ai” hay không cũng chẳng quan trọng, quan trọng là bạn làm được gì sau đó. Nếu bạn đang là một gã trai đụt khốn khổ, thay vì ngồi đó rên rỉ, hãy hiểu rõ luật chơi để bò ra khỏi vũng bùn đi. Đừng để mấy kênh YouTube “Black Pill” cực đoan dắt mũi rằng ngoại hình đàn ông là tất cả. Chúng nó sai bét. Nhiều thằng chủ kênh như thế thực chất là lũ bóng 🐶 kín, chúng ám ảnh với cơ bắp và khuôn mặt đàn ông vì đó là gu của chúng, chứ chẳng có tí kiến thức nào về tâm lý gái thẳng cả !
Tôi năm nay hơn 50 tuổi rồi. Khi bạn già đi như tôi, bạn sẽ hiểu thời gian là thứ tài sản vô giá nhất vì một khi đã qua đi là mất vĩnh viễn, không thể dùng tiền mua lại. Nhìn lũ trẻ các bạn lãng phí hàng tháng, hàng năm trời để gặm nhấm sự cay cú trên mạng mà tôi thấy thảm hại thay. Tôi không đẹp trai, nhưng tôi có vị thế xã hội và tài nguyên – những thứ có sức nặng khủng khiếp hơn cái mặt đẹp. Hãy dẹp bỏ cái tư duy sai lầm đó đi. Khi bước ra đời, những gã mạnh mẽ, khôn ngoan sẽ đi lên, còn những gã chỉ có cái mã đẹp mà rỗng tuếch thì sớm muộn cũng cắm đầu xuống vũng sình mà thôi !
