LÔI PHỤ NỮ RA CHỈNH MỖI KHI ẺM HÃM, VÀ ĐIỀU KÌ DIỆU SẼ XẢY RA.

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Bạn đã bao giờ dám thẳng thắn chỉ ra những điểm xấu xí của một người phụ nữ ngay trước mặt họ chưa? Hãy thử một lần làm điều đó. Hãy thử vạch trần thói cư xử tệ hại, sự ích kỷ, cái tôi vĩ cuồng, hay những quan điểm lệch lạc của họ xem điều gì sẽ xảy ra. Thời nay, việc đối diện và nói thẳng vào mặt các cô nàng về thói kiêu ngạo, vị kỷ mà không khiến họ nhảy dựng lên là điều cực kỳ khó khăn. Họ sẽ ngay lập tức xù lông nhím, gào thét lên như thể bạn vừa xúc phạm đến quyền sống của họ. Thế nhưng, có một bí mật mà những gã đàn ông non nớt không bao giờ hiểu được: việc dám đứng ra vạch trần những trò hề của phụ nữ chính là một liều thuốc kích thích bản năng mạnh mẽ nhất. Nó kích hoạt sự rạo rực trong máu của họ, bởi vì họ nhận ra cuối cùng đã gặp được một người đàn ông có đủ bản lĩnh để không bị họ thao túng.

Dù họ sẽ chiến đấu đến cùng, tìm mọi cách để tấn công ngược lại bạn bằng những đòn công kích cá nhân, bạn tuyệt đối không được lùi bước. Khi bạn giữ vững vị thế, áp đảo họ bằng sự kiên định, logic và những lý lẽ đanh thép, họ sẽ bắt buộc phải im lặng và đầu hàng. Đó là lúc bản năng phục tùng kẻ mạnh của phụ nữ trỗi dậy. Hầu hết phụ nữ ngày nay, đặc biệt là những cô nàng xinh đẹp, đều bị xã hội, truyền thông và đám đàn ông yếu nhược xung quanh tâng bốc lên tận mây xanh như những bà hoàng. Khi bạn xuất hiện với một tư thế hoàn toàn khác – không sợ hãi, không quỵ lụy, sẵn sàng đập tan những ảo tưởng của họ bằng thực tế – bạn đã tự tách mình ra khỏi đám đông tầm thường ngoài kia. Bạn không cần phải xin lỗi hay nhượng bộ trước những lời nhục mạ vô nghĩa của họ, hãy cứ giữ sự điềm tĩnh và làm chủ thế trận.

Để chiến thắng trong một cuộc đối đầu tâm lý với phụ nữ, bạn phải là người tự tin vào bản thân hơn cả chính họ. Đừng bao giờ nhầm lẫn điều này với bạo lực thể xác; cái tôi đang nói đến ở đây là sự áp đảo về tinh thần và trí tuệ. Rất nhiều gã đàn ông ngoài kia sợ làm phật lòng phụ nữ, họ chọn cách nói những lời vuốt ve, chiều chuộng chỉ để được cô ta ban phát cho chút tình cảm. Kết cục là họ biến thành những con lừa ngoan ngoãn và chẳng nhận lại chút sự tôn trọng nào. Tôi luôn dạy các học trò của mình rằng: sự cuốn hút không bao giờ tồn tại nếu thiếu đi sự căng thẳng và xung đột. Một cuộc trò chuyện nhạt nhẽo, lịch sự theo kiểu hỏi han sở thích, phim ảnh sẽ chẳng đi đến đâu cả. Nó chỉ biến bạn thành một “gã trai tốt” vô hại, người mà họ sẽ chẳng bao giờ thèm khát.

Tất cả những người phụ nữ nóng bỏng nhất mà tôi từng hẹn hò trong đời đều đến từ việc tiếp cận trực tiếp và luôn có xung đột ngay từ buổi đầu tiên. Họ thách thức tôi bằng những câu hỏi cân não, những quan điểm chính trị hay xã hội gay gắt để thử lửa bản lĩnh của tôi. Khi một cô gái cố tình hỏi bạn những câu hỏi mang tính gài bẫy để xem bạn có dám thể hiện quan điểm thật của mình hay không, việc bạn phân bua, giấu giếm hay đồng tình một cách giả tạo sẽ ngay lập tức hạ thấp giá trị của bạn. Hãy thẳng thắn thừa nhận và bảo vệ lập trường của mình bằng các dữ kiện thực tế. Khi họ không thể tranh luận bằng lý trí và bắt đầu chuyển sang công kích cá nhân, đó là dấu hiệu cho thấy họ đã thua cuộc. Từ khoảng cách nhìn vào, trông có vẻ như hai người đang tranh cãi nảy lửa, nhưng thực chất bạn đang chơi một trò chơi tâm lý bậc thầy: biến sự tức giận và thất vọng của cô ta thành sự ngưỡng mộ và phục tùng.

Nhiều gã đàn ông có vẻ ngoài rất bặm trợn, cơ bắp cuồn cuộn trông như một kẻ dẫn đầu, nhưng lại hoàn toàn co rúm và quỵ lụy trước áp lực xã hội từ một người phụ nữ đẹp. Họ sẵn sàng vứt bỏ nguyên tắc của mình để làm vừa lòng đối phương, và đó là lý do họ thất bại. Bạn phải hiểu rằng phụ nữ luôn khao khát tìm kiếm một người đàn ông đủ mạnh mẽ, đủ táo bạo để sửa sai cho họ, để kéo họ ra khỏi những sự vô lý của chính mình. Bản thân tôi sẽ không lãng phí thời gian với những người phụ nữ không có giá trị hoặc không thu hút; tôi mặc kệ những điều ngớ ngẩn họ nói ngoài đường. Nhưng với người phụ nữ tôi muốn có trong đời, tôi sẵn sàng đẩy cảm xúc của cô ta lên cao trào, tạo ra sự căng thẳng cần thiết để rồi từ đó xoay chuyển cục diện thành sự thu hút cốt lõi.

Mục tiêu của bạn trong cuộc chơi này không phải là để trở thành một nhà chính trị gia đi tìm kiếm sự đồng thuận của đám đông, mà là để làm chủ cuộc đời mình và có được người phụ nữ xứng đáng. Đừng bao giờ thỏa hiệp hay nhường bước ngay cả khi cô ta có lý lẽ tốt, bởi vì đây là một trận chiến về năng lượng và bản lĩnh đàn ông. Hãy cứ để cô ta nổi giận, để cô ta bộc phát hết những cảm xúc nhất thời, rồi dùng sự vững chãi như bàn thạch của bạn để thuần hóa nguồn năng lượng đó. Khi một người phụ nữ nhận ra mọi chiêu trò hờn dỗi, thao túng của mình đều vô tác dụng trước bạn, cô ta sẽ biết rằng mình đã tìm thấy một người đàn ông đích thực. Hãy tỉnh táo, giữ vững vị thế và đừng bao giờ để bất kỳ ai làm lung lay thế trận của bạn.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết