CÁI BẪY MÁY BAY BÀ GIÀ

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Tôi sẽ kể cho bạn nghe một bí mật dơ bẩn của quá khứ. Năm 29 tuổi, tôi từng lên giường với một người phụ nữ 52 tuổi trong chuyến du lịch một mình đến Cancun, Mexico. Lúc đó trên chuyến bay đến khu di tích Kim tự tháp, chỉ có những người lớn tuổi mới đủ tiền chi trả cho tấm vé máy bay đắt đỏ, còn đám thanh niên trẻ tuổi chấp nhận đi xe buýt ròng rã sáu tiếng đồng hồ. Tôi gặp người đàn bà New York đó, và mọi chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn là một trò chơi giải trí thuần túy. Khi đứng trước cơ hội đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản: Biết đến bao giờ mình mới lại có cơ hội trải nghiệm một người đàn bà hơn mình tận 23 tuổi? Nhưng sự thật sau cuộc mây mưa đó vô cùng ảm đạm. Bà ta dù có vẻ ngoài không đến nỗi nào và thừa thãi kinh nghiệm, nhưng trải nghiệm đó chẳng hề tốt đẹp như tôi tưởng. Đó là một bài học nhớ đời, và tôi nhận ra mình đã quá điên rồ trong quá khứ.

Từ những trải nghiệm xương máu đó, tôi rút ra một ranh giới rõ ràng: Từ 35 tuổi trở lên, một người phụ nữ chính thức bước sang hàng ngũ “phụ nữ lớn tuổi”. Tại sao lại là cột mốc 35? Vì về mặt sinh học, đây là thời điểm cán cân khả năng sinh sản của phụ nữ lao dốc không phanh. Đừng nghe những lời dối trá ngoài kia; số liệu thống kê thực tế chỉ ra rằng từ tuổi 32 đến 35, khả năng thụ thai của phụ nữ giảm tới 70%. Sau tuổi 35, nhà máy đóng cửa, cơ hội làm mẹ tự nhiên gần như chấm hết. Những ai muốn có con ở độ tuổi này đều phải cầu viện đến các biện pháp y tế tốn kém và đau đớn như thụ tinh trong ống nghiệm hay tiêm hormone. Có những trường hợp ngoại lệ ghi vào sách kỷ lục Guinness, nhưng đó chỉ là sự may mắn hy hữu của tạo hóa. Đa số phụ nữ sau 35 tuổi đã hoàn toàn mất đi thiên chức tự nhiên của mình.

BẢN NĂNG ĐỘNG VẬT VÀ SỰ BIẾN CHẤT CỦA “CỌP CÁI” KHÔNG CON CÁI

Bạn cần hiểu một thực tế đáng sợ này: Những người đàn bà lớn tuổi, đặc biệt là những người chưa từng sinh con, có nhu cầu tình dục mãnh liệt chẳng khác nào những gã trai mới lớn. Cơ thể họ hiểu rằng cơ hội duy trì nòi giống sắp sửa khép lại, và bản năng sinh học điên cuồng thúc đẩy họ phải quan hệ tình dục càng nhiều càng tốt với hy vọng mong manh là sẽ mang thai. Cuối những năm 90 khi tôi sống ở New York, tôi đã chứng kiến tận mắt những người đàn bà này săn mồi tại các câu lạc bộ đêm dữ dội đến mức nào. Họ thèm khát đến mức sẵn sàng bám trụ lại các quán bar đến tận cuối đêm. Khi những gã đàn ông chất lượng đã ra về, những người đàn bà này sẵn sàng vơ đại những gã say xỉn, phê pha hoặc những kẻ thảm hại nhất dưới đáy thị trường hẹn hò về nhà. Giới pha chế lúc đó gọi họ là “cọp cái” (cougar), nhưng có người lại gọi họ là “linh cẩu” – những kẻ chuyên đi nhặt nhạnh thức ăn thừa của kẻ khác.

Nhìn lại lịch sử những năm 50, 60, xã hội có rất ít phụ nữ không có con. Thời đó, phụ nữ không lao vào con đường học thuật hay sự nghiệp điên cuồng; sự nghiệp cả đời của họ là xây dựng gia đình và chăm sóc con cái. Năng lượng tình dục của họ được chuyển hóa toàn bộ vào việc nuôi dạy con cái, khiến các ông chồng thời đó đôi khi còn phàn nàn vì vợ quá mệt mỏi để ân ái. Hãy tự hỏi xem, một cuộc hôn nhân ít tình dục nhưng người vợ toàn tâm toàn ý vì tương lai của con cái, với một cuộc hôn nhân đầy rẫy dục vọng của một người đàn bà không con cái, bên nào tốt hơn? Hệ tư tưởng nữ quyền độc hại đã nhồi sọ phụ nữ rằng họ cần đàn ông như cá cần xe đạp, thúc đẩy họ tôn thờ sự nghiệp và coi đó như đứa con tinh thần của mình. Họ biến các mối quan hệ thành thứ công cụ giải trí, đổi từ gã đàn ông này sang gã đàn ông khác như đang xem một bộ phim truyền hình dài tập – kéo dài vô tận nhưng tuyệt nhiên không có mục đích hay cái kết.

SỰ LỆCH LẠC CỦA NHỮNG GÃ TRAI THÍCH “MÁY BAY” VÀ SỰ BẤT CÔNG CỦA TẠO HÓA

Khi một gã trai trẻ tuổi dính vào một người đàn bà hơn mình hàng chục tuổi, đó là biểu hiện của một tâm lý lệch lạc và không lành mạnh. Những gã đàn ông này thực chất là những kẻ chưa trưởng thành, mang trong mình tâm lý muốn được cung phụng và kiểm soát bởi một hình bóng giống như người mẹ. Đây là sự thất bại trong quá trình trưởng thành của một người đàn ông. Theo quy luật tự nhiên và tiến hóa, một gã đàn ông 35 tuổi phải bị thu hút bởi những cô gái 21 đến 25 tuổi – những người đang ở đỉnh cao của sự màu mỡ và khả năng sinh sản. Việc đâm đầu vào một người đàn bà 45 tuổi không thể sinh con là một hành vi đi ngược lại tự nhiên. Mối quan hệ đó hoàn toàn không có tương lai, vì đứa trẻ mới chính là tương lai của một gia đình. Khi tổng thống Pháp Emmanuel Macron lấy người vợ hơn mình 20 tuổi, tôi hiểu ngay gã này chỉ đang dùng cuộc hôn nhân đó làm bức bình phong để che giấu xu hướng tính dục thật sự của mình nhằm phục vụ con đường chính trị. Không một người đàn ông thành đạt, có tâm lý bình thường nào lại đi từ bỏ cơ hội có con cái nối dõi để trói buộc đời mình với một người đàn bà quá lứa lỡ thì.

Ngược lại, một người đàn bà 45 tuổi đâm đầu vào gã trai 35 tuổi cũng là kẻ có vấn đề về đầu óc. Bà ta đang cố lừa dối bản thân rằng mình còn trẻ trung, còn sức hút và còn khả năng sinh sản. Dù bà ta có dùng bao nhiêu lớp son phấn, nhuộm tóc hay ăn mặc sành điệu đến đâu, khi rũ bỏ lớp ngụy trang đó, bà ta vẫn chỉ là một người đàn bà 45 tuổi đã đóng cửa bờ cõi. Lý do thực sự là bà ta muốn tìm một kẻ dễ bề thao túng và kiểm soát. Với 10 năm kinh nghiệm sống già dặn hơn, bà ta dễ dàng dắt mũi và áp đặt ý chí lên gã trai trẻ tuổi kia.

Nhiều người đàn bà lớn tuổi khi nghe những lời này sẽ nghiến răng ken két và muốn đập nát màn hình vì không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này. Phụ nữ lớn tuổi mà không có con cái chính là những kẻ thất bại trong việc quản lý cuộc đời mình. Họ có thể dối lòng bằng những bữa tối sang chảnh với gã phi công trẻ, tỏ ra cuộc sống mình thời thượng và tự do, nhưng sâu thẳm bên trong, đó là một bi kịch. Tại sao điều này không áp dụng ngược lại với đàn ông? Một gã 52 tuổi giàu có, phong độ vẫn có thể cưới một cô gái 20 tuổi và khiến cô ta hạnh phúc, tự nguyện sinh con cho gã. Tạo hóa vốn dĩ rất bất công. Người đàn ông dù già vẫn có thể tạo ra một gia đình bình thường, khỏe mạnh, còn người đàn bà 52 tuổi thì vĩnh viễn không bao giờ làm được điều đó. Phụ nữ thế hệ này đã bị nữ quyền lừa dối, họ hy sinh những năm tháng thanh xuân màu mỡ nhất cho công việc để rồi cuối cùng nhận lại sự trống rỗng. Họ chẳng khác nào những nữ quý tộc thời Trung Cổ bị đẩy vào tu viện để sao chép kinh sách cả đời, tự huyễn hoặc bản thân bằng đức tin nhưng thực chất đã ném toàn bộ cuộc đời vào sọt rác mà không để lại bất cứ giá trị nối dõi nào cho mai sau.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết