Một sự thật phũ phàng mà nhiều kẻ ngoài kia không dám thừa nhận vì sợ cô đơn. Trong cuộc đời này, bạn không bao giờ đứng độc lập như bạn tưởng đâu. Dù bạn có cứng rắn đến đâu, những kẻ quanh bạn vẫn luôn âm thầm nhào nặn nên con người bạn. Chỉ cần đứng cạnh một bà sơ, bạn đã tự biết giữ mồm giữ miệng; vậy thì khi ở cạnh những thằng bạn tồi, bạn chắc chắn sẽ biến chất. Đừng bao giờ tin vào cái lý lẽ ngây ngô rằng “tôi không bị ai ảnh hưởng”, đó là lời của những kẻ chưa đủ trải đời.
Có hai loại người mà tôi khuyên bạn phải cầm kéo cắt phăng ra khỏi cuộc đời ngay lập tức, không thương tiếc, không do dự. Loại thứ nhất là những kẻ luôn tìm cách dập tắt sự hưng phấn của bạn. Khi bạn có một kế hoạch lớn, một giấc mơ cháy bỏng, chúng sẽ rỉ tai rằng “khó lắm”, “bạn không đủ giỏi đâu”. Thực chất, chúng sợ bạn thành công vì điều đó chứng minh cho sự hèn nhát của chính tụi nó. Thành công đôi khi không đến từ năng lực sẵn có mà đến từ nhiệt huyết để học hỏi, và nếu để những kẻ tiêu cực này hút cạn năng lượng đó, bạn coi như xong đời trước khi kịp bắt đầu.
Loại thứ hai là những kẻ “bạn bè khi vui”. Chúng có thể rất hào nhoáng, phong cách, đi xe đẹp và cực kỳ vui vẻ trên bàn tiệc, nhưng lại biến mất không sủi tăm khi bạn gặp hoạn nạn. Tôi đã từng có một thằng bạn thân mấy chục năm, tôi giúp nó đủ thứ nhưng khi tôi cần một lời khuyên lúc ngặt nghèo nhất, nó lại lặn mất tăm để rồi xuất hiện khi mọi chuyện đã ổn thỏa. Những kẻ chỉ cho mượn ô khi trời nắng và đòi lại khi trời mưa thì không đáng để bạn phí một giây cuộc đời. Đừng để vẻ ngoài lôi cuốn hay sự thú vị của chúng đánh lừa bạn thêm lần nào nữa.
Tôi hiểu, cảm giác cắt đứt với một người quen thuộc rất đau lòng và bạn sợ mình sẽ cô độc. Nhưng hãy tin một người đã đi qua gần hết thăng trầm như tôi: Thà đi một mình còn hơn đi chung với đám người tồi tệ. Sự cô đơn không giết chết bạn, nhưng những ảnh hưởng độc hại và sự phản bội từ những kẻ không đáng tin sẽ hủy hoại tương lai của bạn. Hãy dọn chỗ trong cuộc đời mình bằng cách tống khứ những rác rưởi đó đi, có như vậy bạn mới đủ khoảng trống để đón nhận những người thực sự trân trọng và sẵn sàng bảo vệ lưng cho bạn.
Những người luôn khích lệ, tin tưởng và có mặt khi bạn ở dưới đáy vực mới là báu vật thực sự. Họ quý giá hơn bất kỳ loại trang sức hay tiền bạc nào trên thế gian này. Khi đã tìm thấy họ, hãy giữ họ thật chặt bằng cả mạng sống của mình. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, đừng lãng phí nó để làm hài lòng những kẻ không ra gì hay hy vọng chúng sẽ thay đổi vào “lần sau”. Sẽ không có lần sau nào cả, chỉ có sự dứt khoát mới cứu rỗi được bạn thôi.
