PHỤ NỮ KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN “CHUYỆN HAY”, HỌ QUAN TÂM ĐẾN CẢM XÚC
Tôi vừa đọc được một bình luận của một cậu trai trẻ trên kênh của mình. Cậu ta than vãn rằng mỗi khi đi hẹn hò, cậu cố gắng nói về đủ thứ chuyện thú vị trên đời, nhưng rồi cũng đến lúc cạn ý tưởng, và thế là buổi hẹn chết yểu. Đọc xong, tôi vừa thấy thương, vừa muốn tát cho cậu ta một phát để tỉnh ngộ. Thương vì cậu ta chân thành, nhưng tát vì cậu ta đang làm sai bét mọi thứ. Để tôi dạy cho bạn một bài học xương máu: muốn phụ nữ hứng thú với mình, bạn phải hiểu rằng đàn ông và đàn bà không hề giống nhau. Đừng có tin vào mấy cái luận điệu “bình đẳng” hay “giống nhau” hão huyền ngoài kia.
Đàn ông chúng ta bị thu hút bởi những thứ thú vị, những thông tin khách quan. Bạn có thể thao thao bất tuyệt với tôi suốt 3 tiếng về một chiếc xe chạy bằng kem, và tôi sẽ thấy nó cực kỳ hấp dẫn. Nhưng phụ nữ thì khác. Họ không quan tâm đến “thứ đó là cái gì”, họ quan tâm đến “thứ đó khiến họ cảm thấy thế nào”. Khoa học đã chứng minh rồi: trẻ sơ sinh nam thích nhìn những vật thể chuyển động, còn trẻ sơ sinh nữ thích nhìn vào những khuôn mặt. Phụ nữ sinh ra là để dành cho cảm xúc và sự kết nối giữa con người với con người.
Sai lầm chí mạng của bạn là cố biến mình thành một cuốn từ điển bách khoa toàn thư trong buổi hẹn. Bạn thất bại thảm hại vì bạn không cung cấp cho cô ấy thứ cô ấy cần: Cảm xúc. Bạn phải là “nhà cung cấp” cảm xúc tích cực cho cô ấy, khiến cô ấy muốn quay lại để được nếm trải cảm giác đó một lần nữa. Khi tôi 18 tuổi, tôi cao lớn và có vẻ ngoài hơi đáng sợ, lại còn học thức cao, hay nói chuyện trên trời dưới biển. Kết quả là tôi làm phụ nữ khiếp sợ và né tránh. Cho đến khi tôi học được cách tự giễu cợt bản thân, làm cho họ cười, mọi thứ mới thay đổi.
Khi bạn làm một người phụ nữ cười, bạn đang tặng cho họ một loại cảm xúc tích cực cực mạnh. Sự hài hước làm giảm bớt vẻ đe dọa của bạn và tạo dựng niềm tin. Khi họ cười, họ thấy thoải mái khi ở bên bạn. Và khi họ muốn ở bên bạn, sự tự tin của bạn sẽ tăng lên. Đó là một vòng lặp hoàn hảo. Bạn không cần phải quá thông minh, bạn chỉ cần khiến họ cảm thấy vui vẻ. Đừng cố chứng tỏ mình biết nhiều, hãy chứng tỏ rằng bạn có khả năng điều khiển bầu không khí của buổi trò chuyện.
Hãy nhìn vào ví dụ về xe phân khối lớn và phim kinh dị. Tại sao phụ nữ thích ngồi sau xe mô tô? Vì nó mang lại sự phấn khích (tốc độ, gió) và sự an toàn (họ phải ôm chặt lấy bạn để giữ mạng). Tại sao họ thích đi xem phim kinh dị? Vì họ được nếm trải cảm giác hồi hộp của adrenaline và ngay lập tức tìm thấy sự che chở từ cánh tay của bạn. Bạn cung cấp cho họ một “liều” cảm xúc mạnh mẽ trong một môi trường an toàn. Lúc đó, bạn chẳng cần phải nói một câu “thú vị” nào cả. Sự hiện diện và cảm xúc bạn tạo ra đã nói thay tất cả.
Trong buổi hẹn đầu tiên, đừng có biến nó thành một bài kiểm tra kiến thức. Nếu bạn đưa cô ấy đi bảo tàng, đừng có lảm nhảm về lịch sử hội họa hay tên tuổi của họa sĩ. Cô ấy không quan tâm Leonardo da Vinci là ai đâu. Hãy nhìn vào bức tranh Mona Lisa và hỏi cô ấy: “Em có tự hỏi lúc đó cô ấy đang cảm thấy thế nào không?”. Phụ nữ luôn tin rằng cảm xúc của họ là duy nhất và đôi khi sự duy nhất đó khiến họ thấy cô đơn. Họ khao khát một người đàn ông có thể thấu cảm và chia sẻ những cảm xúc đó với mình.
Phụ nữ về cơ bản là những sinh vật cảm tính. Họ muốn cảm thấy rằng bạn hiểu được những gì họ đang trải qua và bạn đủ vững chãi để làm nơi trú ẩn cho họ trước những cơn bão cảm xúc đó. Nếu bạn cho họ thấy bạn vừa là người đồng điệu về tâm hồn, vừa là chỗ dựa an toàn về thể chất và tinh thần, bạn đã thắng. Đừng phí thời gian thu thập những câu chuyện “hay ho” để kể nữa. Hãy tập trung vào việc tạo ra cảm xúc. Đó là chìa khóa duy nhất để mở cánh cửa trái tim của bất kỳ người phụ nữ nào.
