GẶP GỠ PHỤ NỮ Ở ĐÂU (1/7)

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

ĐÀN ÔNG TRƯỞNG THÀNH VÀ BÀI TOÁN VỀ PHỤ NỮ

Nhiều anh chàng cứ léo nhéo bên tai tôi, hỏi đủ thứ chuyện về đàn bà: tìm họ ở đâu, làm sao để tán tỉnh, rồi hàng tá thứ vụn vặt khác. Đây là bài giảng đầu tiên trong chuỗi bảy bài về phụ nữ, để các bạn tỉnh ngộ mà đừng có lầm đường lạc lối thêm nữa.

Tôi không phải là kẻ sinh ra đã có khiếu với phụ nữ. Ngược lại là đằng khác. Nhưng tôi rút ra được một chân lý: mọi thứ đáng giá trên đời này đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và sự rèn luyện. Chỉ cần bạn bỏ đủ thời gian, bạn sẽ trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó. Tôi từng là một kẻ khờ khạo cho đến năm 18 tuổi, khi tôi nhận ra chìa khóa vạn năng là làm cho phụ nữ cười. Thế là cả học kỳ đó tôi bỏ bê kinh tế, quản trị để lao vào thực hành “tán gái”. Tôi thành công rực rỡ với phụ nữ nhưng bị đuổi học vì nợ môn. Nghe thì nực cười, nhưng đó là bài học đắt giá về việc rèn luyện một kỹ năng.

Giờ đây, khi đã là một người đàn ông dạn dày, phụ nữ đối với tôi chỉ là vấn đề hạng hai, thậm chí hạng ba. Với hầu hết những người đàn ông thành đạt, phụ nữ không bao giờ là ưu tiên hàng đầu. Nhưng tôi biết, với nhiều bạn trẻ ngoài kia, phụ nữ đang là một vấn đề sống còn, một thứ áp lực khủng khiếp ám ảnh tâm trí các bạn ngày đêm. Các bạn tưởng tôi nói phét khi bảo phụ nữ chỉ là ưu tiên thứ yếu, nhưng đó là vì các bạn chưa giải quyết được bài toán này.

Hãy nhìn vào thực tế: nếu bạn vô gia cư, một mái nhà là cả thế giới. Nếu bạn chết đói, thức ăn là mối bận tâm duy nhất. Nhưng khi bạn đã biết cách kiếm tiền, biết cách mua nhà và lấp đầy dạ dày, thì nhà cửa hay ăn uống chỉ còn là vấn đề lựa chọn: ở khu nào, ăn ở nhà hàng nào mà thôi. Phụ nữ cũng vậy. Khi bạn đã nắm được cái thóp, hiểu được cách vận hành, họ sẽ không còn là gánh nặng. Lúc đó, bạn mới có đủ tâm trí để tập trung vào những việc thực sự quan trọng: Làm sao để sống một cuộc đời có đạo đức? Làm sao để đạt được thành tựu trước khi nhắm mắt xuôi tay? Đó mới là những câu hỏi của một người đàn ông chân chính.

Sai lầm lớn nhất của các bạn là không biết mình đang tìm kiếm cái gì. “Tìm phụ nữ ở đâu?” là một câu hỏi ngớ ngẩn nếu bạn chưa xác định được mục đích của mình. Bạn muốn một cuộc tình một đêm hay một người mẹ cho các con mình? Mỗi loại phụ nữ sẽ xuất hiện ở những nơi khác nhau. Đừng có mò đến các câu lạc bộ đêm hay quán bar nếu bạn muốn tìm tình yêu đích thực. Ở đó chỉ toàn những kẻ đang tìm kiếm sự hưng phấn nhất thời hoặc những cuộc vui chóng vánh.

Làm ơn tỉnh táo lại đi! Có bao nhiêu cặp đôi cưới nhau 40-50 năm và kể với con cháu rằng họ gặp nhau trong một quán bar khi đang tìm tình một đêm? Chẳng có ai cả. Hoặc nếu có, họ cũng sẽ giấu nhẹm đi vì xấu hổ. Nếu bạn chỉ muốn “vui vẻ”, hãy cứ đến đó. Nhưng nếu bạn muốn một người phụ nữ đoan trang, hãy đến các nhóm thiện nguyện, các hội nhóm tôn giáo, hoặc những nơi đào tạo giáo viên mầm non. Đó là nơi tập trung những người phụ nữ yêu trẻ con và khao khát một gia đình ổn định.

Nếu bạn muốn một người phụ nữ sắc sảo, thông minh, hãy đến các phòng tập Gym cao cấp hoặc các lớp Yoga. Đó là nơi những phụ nữ chuyên nghiệp, biết chăm sóc bản thân thường lui tới. Tôi từng học Yoga ở Paris chỉ để làm quen với phụ nữ, và tin tôi đi, kết quả rất mỹ mãn. Bạn phải đi săn ở nơi mà “con mồi” của bạn thường xuất hiện. Muốn săn hươu cao cổ thì phải đến thảo nguyên châu Phi, chứ đừng có ngu ngốc mà lên Bắc Cực rồi than vãn sao chẳng thấy con hươu nào.

Bí quyết nằm ở chỗ bạn phải hiểu rõ bản thân mình. Nếu bạn không chịu được ồn ào, không thích thức khuya thì đừng cố lết xác đến các câu lạc bộ đêm. Bạn sẽ không thể là chính mình, không thể tự tin, và tất nhiên là sẽ thất bại. Tôi thích đọc sách, tôi có thể nói về sách một cách đầy trí tuệ, vì thế tôi chọn hiệu sách làm nơi kết nối. Ở đó, tôi gặp được những người phụ nữ cùng tầng số, những cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên và hiệu quả hơn nhiều so với việc đứng gào thét trong đám đông hỗn loạn.

Về chuyện hẹn hò trực tuyến, hãy cẩn thận. Những ứng dụng đó chỉ dành cho những kẻ có vẻ ngoài lộng lẫy trên ảnh. Nếu bạn không có thế mạnh về hình ảnh, đừng lãng phí thời gian vào đó để rồi nhận lại sự tự ti. Hãy hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình, xác định rõ hình mẫu phụ nữ bạn cần, và đi đến nơi họ tụ họp. Đừng phí sức lực vào những thứ không mang lại kết quả.

Tôi làm chuỗi bài này vì không muốn các bạn lãng phí quá nhiều năng lượng cho chuyện đàn bà. Chinh phục phụ nữ không phải là khoa học tên lửa. Trên thế giới này chỉ có vài nhà khoa học tên lửa, nhưng có tới 8 tỷ người, và mỗi người trong số đó đều là sản phẩm của một cặp nam nữ. Nó đơn giản như vậy đấy! Một khi bạn coi đó là một bài toán dễ giải, bạn sẽ giải quyết nó gọn gàng để dành thời gian cho những mục tiêu vĩ đại hơn trong đời.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết