Tôi có một fan lâu năm tên Mattis, một anh chàng tuyệt vời, theo dõi tôi từ ngày kênh còn bé tí. Anh ta hỏi tôi trên Patreon: Làm sao để nuôi dạy con gái không trở thành đĩ? Anh ấy nói lịch sự hơn, nhưng ý chính là vậy. Tôi trả lời, nhưng câu hỏi ấy khiến tôi suy nghĩ triền miên.
Tại sao phụ nữ ngày nay lại dâm đãng đến mức nhảy từ thằng này sang thằng khác như vậy? Thật lòng mà nói, điều đó ghê tởm. Nếu bạn là thằng may mắn ngủ với chúng thì ngắn hạn nghe vui, nhưng cuối cùng bạn vẫn muốn một người vợ tử tế để lập gia đình, sinh con. Bạn không muốn mẹ của con mình là con đĩ có cái nhìn đờ đẫn, vô hồn của kẻ đã ngủ với hàng ngàn thằng.
Bạn muốn mẹ của con mình là cô gái ngoan, không phải con đĩ. Và tôi hỏi bạn: Chúng ta đã để tình hình đi đến mức này như thế nào? Quan trọng hơn, với tư cách cha tương lai, làm sao bạn ngăn con gái mình trở thành những phụ nữ dâm đãng?
Tất cả nghiên cứu đều chứng minh rõ ràng: phụ nữ có nhiều đối tác tình dục không thể gắn bó lâu dài với một người đàn ông. Cô ta sẽ ly hôn. Đây là sự thật thống kê, dù ai cũng ngại nói. Phần lớn con đĩ ngày nay lớn lên trong nhà chỉ có mẹ đơn thân, không cha, không hình mẫu cha. Mẹ đơn thân yêu con theo cách của mình, nhưng tình yêu ấy chỉ là xoa dịu, nuông chiều, thỏa mãn mọi ý thích để con im lặng. Bạn thấy mẹ mua kẹo, mua đồ chơi cho con khóc nhè ở siêu thị. Còn cha thì khác hẳn.
Cha đặt quy tắc rõ ràng: cái này được, cái kia không, vi phạm thì bị phạt. Đó là bản năng tự nhiên của cha, xuất phát từ kinh nghiệm thực tế, không phải chuyện bịa đặt. Cha dạy con giới hạn để con hòa nhập xã hội, giống như nhà nước sau này sẽ dạy: làm thế này được, làm quá thì bị phạt.
Nếu không có cha, hoặc cha bị triệt tiêu bởi xã hội cấm phạt, cấm đánh đòn, thậm chí cấm nói nặng vì cho là lạm dụng, thì con gái không còn giới hạn nào. Cha vắng mặt đương nhiên không đặt được giới hạn. Cha mềm oặt thì như thái giám bị hoạn, đứng im thin thít như thằng cuckold, không dám nói con gái đừng ngủ bừa, đừng kể hậu quả. Cha mà nghĩ mình không nên phán xét, để con “sống theo ý mình” ? Thật lố bịch. Trẻ con dưới 18 không thể tự quyết định chuyện tình dục thay đổi cả đời. Tôi từng mất trinh năm 13 tuổi vì tình cờ. Cô bé 14 tuổi kia đã ngủ với cả đống thằng, dù sống với cả cha lẫn mẹ, nhà khá giả. Ẻm mất trinh từ năm 12. Không giới hạn nào cả.
Trẻ con cần giới hạn. Chúng thử thách giới hạn để biết ranh giới đâu là chỗ dừng. Nếu cha bị xã hội cấm đặt giới hạn, chúng sẽ làm bừa vì chúng không có khái niệm tương lai. Cô bé 14 tuổi sẽ chịch như thỏ vì không biết hậu quả lâu dài. Đó là trách nhiệm của cha: đặt giới hạn và giải thích rõ.
Tôi khuyên bạn và khuyên Mattis: Bỏ qua cái xã hội thời thượng với “không phán xét”, “tự do hoàn toàn” vớ vẩn ấy đi. Hãy nói thẳng với con gái: Nếu con bắt đầu ngủ bừa, con là con đĩ. Con đĩ sẽ gặp vô vàn rắc rối sau này.
Trên Tinder đầy ảnh phụ nữ ngoài 20 với đôi mắt chết, linh hồn tan nát vì lồng leo quá nhiều. Bạn là cha, yêu con gái, muốn con có hôn nhân hạnh phúc và con cháu khỏe mạnh? Hãy cho con xem những bức ảnh ấy khi con 10, 12 hay 14 tuổi. Hãy chỉ cho con thấy hậu quả.
Tôi từng thấy ảnh trước-sau của kẻ nghiện meth, và nó khiến tôi kinh hãi, không bao giờ dám thử. Ảnh có sức mạnh ghê gớm với giới trẻ hơn cả lời nói. Hãy nắm gáy con gái, dí mặt nó vào những bức ảnh phụ nữ hư hỏng do dâm đãng để nó nhớ mãi.
Tình dục không phải trò chơi video, không phải giải trí. Với đàn ông thì ít ảnh hưởng, thậm chí tăng uy tín. Với phụ nữ thì ngược lại: chúng trông như đồ bỏ đi. Bạn phải chỉ cho con gái thấy rõ điều đó.
Bọn feminist thì cực kỳ độc hại. Chúng tôn vinh sự dâm đãng dù biết rõ nó phá hủy tâm lý phụ nữ, giống hệt meth hủy hoại con người. Chúng biết thiệt hại nhưng vẫn làm, chỉ để những con đĩ cảm thấy đỡ tệ hơn về cuộc đời thối nát của mình. Chúng giả vờ rằng sự hư hỏng ấy đáng ngưỡng mộ, y như bọn nghiện meth lập hội ca ngợi sự tự hủy.
Tôi có cô con gái 6 tuổi, xinh đẹp như thiên thần. Ý nghĩ nó trở thành con đĩ khiến tôi kinh hoàng như ác mộng. Khi con lớn, khoảng 11-12 tuổi biết về tình dục, tôi sẽ nói thẳng: Con gái ngoan không lồng leo. Nếu vợ tôi phản đối, tôi sẽ phớt lờ và tiếp tục đập thông điệp vào đầu con.
Thông điệp duy nhất: Dâm đãng làm tổn thương con gái. Chỉ những phụ nữ vô giá trị mới dâm đãng. Đừng làm vậy, vì nó sẽ hủy hoại cuộc đời con. Nếu cần dùng búa tạ đập thông điệp vào cái đầu xinh đẹp của con, tôi cũng làm. Tôi không muốn làm cha của một con đĩ. Nếu bạn cũng không muốn, hãy bỏ qua cái “không phán xét”, “sống theo cảm giác” vớ vẩn đi. Hãy hành xử theo kiểu gia trưởng. Họ bảo chúng ta sống trong chế độ gia trưởng? Thì tôi chính là gia trưởng. Lời tôi là lệnh. Còn ai nói khác thì kệ mẹ nó.
