HÔN NHÂN KHÔNG CON CÁI ? TRƯỚC SAU CŨNG TOÁC

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Tôi thường thấy những cặp đôi dắt tay nhau vào lễ đường rồi dõng dạc tuyên bố: “Chúng tôi chưa muốn có con ngay, chắc phải đợi 5-6 năm nữa”. Lúc đó, tôi chỉ muốn hỏi thẳng vào mặt họ: “Vậy các người kết hôn làm cái quái gì?”.

Đàn ông tìm đến phụ nữ chỉ vì ba lý do: tình dục, sự thoải mái trong đời sống hằng ngày (bạn đồng hành) và con cái. Kết hôn không phải là một trò chơi giải trí, cũng chẳng phải là cái đích để đánh dấu việc yêu nhau lâu. Mục đích duy nhất và tối thượng của hôn nhân là duy trì nòi giống. Nếu bạn gạt bỏ yếu tố con cái, thì cái hợp đồng pháp lý đó chẳng khác nào một sợi dây thòng lọng tự siết vào cổ mình mà chẳng mang lại giá trị cốt lõi nào.

BI KỊCH CỦA SỰ DIVERGENT (PHÂN KỲ)

Hãy nhìn vào một ví dụ thực tế: Một cặp đôi 23 và 25 tuổi kết hôn, rồi quyết định 7 năm sau mới sinh con. Bạn có hiểu 7 năm đó dài thế nào không? Đó là một phần tư cuộc đời họ. Ở lứa tuổi đó, con người thay đổi chóng mặt. Khi không có một mục tiêu chung là con cái, người chồng sẽ mải mê theo đuổi sự nghiệp của anh ta, người vợ cũng có những tham vọng riêng của cô ta.

Họ không lớn lên cùng nhau, họ lớn lên theo hai hướng khác biệt. Không có sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt là những đứa trẻ, họ sẽ dễ dàng bị cuốn đi bởi những cơ hội làm việc ở xa, những mối quan hệ mới hấp dẫn hơn. Một cuộc hôn nhân không con cái giống như một con tàu không neo, chỉ cần một cơn sóng nhỏ từ sự nghiệp hay cám dỗ bên ngoài là nó sẽ lật nhào ngay lập tức.

CON CÁI: ĐIỂM TỰA VÀ MỤC TIÊU CHUNG DUY NHẤT

Khi bạn có con, dù muốn hay không, chúng sẽ tự động trở thành điều quan trọng nhất trong đời bạn. Tôi không quan tâm bạn có ghét sự thật này hay không, nhưng đó là bản năng gốc. Mọi quyết định bạn đưa ra – từ việc kiếm tiền, thăng tiến đến việc chuyển chỗ ở – đều phải đi qua bộ lọc: “Việc này có tốt cho lũ trẻ không?”. Khi cả hai vợ chồng đều đặt con cái lên trên cái tôi cá nhân, họ mới thực sự có một “đỉnh núi chung” để cùng leo lên.

Những cuộc hôn nhân đông con thường bền vững không phải vì họ hạnh phúc nên mới đẻ nhiều, mà vì tâm trí họ đã bị lấp đầy bởi trách nhiệm chung. Họ biết rằng mọi nỗ lực của đối phương cũng là vì lợi ích của lũ trẻ mà họ cùng yêu thương. Đó chính là chất keo gắn kết mà không một tình yêu nồng cháy hay sự đồng điệu về tâm hồn nào có thể thay thế được về lâu dài.

ĐỪNG KẾT HÔN CHỈ VÌ MỘT BỮA TIỆC

Nhiều kẻ ngày nay kết hôn chỉ vì muốn có một đám cưới linh đình, muốn được làm trung tâm của sự chú ý trong một ngày và tiêu tốn đống tiền vào một bữa tiệc vô nghĩa. Trong thời đại này, chẳng ai soi xét việc bạn sống chung mà không cưới hỏi cả. Nếu chỉ cần tình dục và sự đồng hành, cứ ở vậy mà sống, việc gì phải ký vào cái tờ giấy cam kết pháp lý chết tiệt đó khi chưa sẵn sàng làm cha, làm mẹ?

Đừng bước chân vào hôn nhân nếu bạn không có ý định có con ngay. Thậm chí, tôi cho rằng chỉ nên kết hôn khi người phụ nữ đã mang thai. Hôn nhân là một bản hợp đồng bảo vệ nòi giống: đảm bảo đứa trẻ là con của người đàn ông và người đàn ông sẽ chu cấp cho nó. Ngoài mục đích đó ra, kết hôn chỉ vì “đến lúc phải thế” hay để “vui vẻ” là một sự ngu ngốc tột độ và chắc chắn sẽ dẫn đến tan vỡ.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết