“KHỦNG BỐ” LÀ GÌ ?

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Đừng để bị đánh lừa bởi những định nghĩa giáo điều trong từ điển. Khủng bố, hiểu một cách trần trụi nhất, chính là việc dùng bạo lực hoặc sự đe dọa để ép buộc người khác phải phục tùng các mục đích chính trị. Đó là trò chơi của những kẻ yếu thế, những nhóm thiểu số cực đoan không có khả năng thuyết phục bằng lý trí nên phải quay sang dùng sự sợ hãi để bắt nạt số đông. Những kẻ này thực chất là những gã côn đồ, lợi dụng sự nhu nhược của những nhà lãnh đạo thiếu bản lĩnh để dần dần thâu tóm và lũng đoạn xã hội.

Bạn thường nghĩ khủng bố là phải có bom nổ, có ám sát hay những kẻ quấn khăn chạy rông ngoài đường, nhưng thực tế tàn khốc hơn nhiều. Chúng ta đang sống trong một thời đại của một loại hình khủng bố mới, len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống công sở và mạng xã hội. Bạn hãy tự hỏi mình xem, tại sao bạn không dám nói lên quan điểm thật? Tại sao bạn phải cân nhắc từng câu chữ trên Facebook hay Twitter? Đó là vì bạn sợ. Bạn sợ bị mất việc, sợ không thể chi trả hóa đơn, sợ mất nhà, và sợ gia đình mình bị hủy hoại chỉ vì một đám đông thiểu số nào đó không vừa mắt với ý kiến của bạn.

Đó chính là “Văn hóa tẩy chay” (Cancel Culture), và tôi khẳng định với bạn, đó chính là một hình thức khủng bố. Những kẻ này không cần dùng đến bom, chúng dùng sự cô lập và triệt hạ kinh tế để giết chết một con người. Chúng lùng sục quá khứ, bới móc những bình luận từ đời nào, hay những sơ suất nhỏ nhặt nhất của bạn để thổi phồng thành tội ác. Mục đích của chúng không phải là công lý, mà là sự hủy diệt. Chúng muốn gieo rắc nỗi sợ hãi bao trùm để không ai còn dám ho he một lời nào đi ngược lại ý muốn của chúng.

Cách duy nhất để chấm dứt sự điên rồ này là chúng ta phải cùng nhau đứng thẳng lưng và nói “Không”. Đừng đợi đến khi chính bạn bị đưa lên đoạn đầu đài thì mới lên tiếng. Ngay cả khi chúng tấn công một người mà bạn không hề ưa, bạn vẫn phải đứng ra bảo vệ họ trước sự tẩy chay vô lý này. Nếu chúng ta cứ tiếp tục nhu nhược, chúng ta sẽ tự lao đầu xuống vực thẳm của sự tự hủy diệt. Đã đến lúc phải lột mặt nạ những kẻ bắt nạt này và khôi phục lại sự tự do chân chính, nơi mà không ai phải sống trong nỗi sợ hãi thường trực vì chính suy nghĩ của mình.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết