ĐỪNG ĐỂ SỰ YẾU ĐUỐI HỦY HOẠI CUỘC ĐỜI BẠN
Hôm nay tôi sẽ nói với bạn về hai thứ tưởng chừng khác biệt nhưng lại là hai mặt của một đồng xu: Khi nào nên dứt bỏ một mối quan hệ tồi tệ và làm sao để đứng vững sau một cuộc chia tay. Bạn có thể coi đây là phần “Âm” và “Dương” của mối quan hệ tan vỡ. Một bên là khi bạn chủ động rời đi, bên kia là khi bạn bị bỏ lại. Nghe cho kỹ, vì đây là kinh nghiệm xương máu để bạn không phải trả giá bằng cả thanh xuân.
SAI LẦM KHI CỐ CHẤP BÁM VÍU QUÁ KHỨ
Sai lầm lớn nhất của các bạn trẻ là sống bằng kỷ niệm. Một mối quan hệ thực chất là một câu chuyện chung, một tập hợp những kỳ vọng đã xảy ra trong quá khứ. Bạn không nỡ rời bỏ một người không còn phù hợp chỉ vì bạn đang bám víu vào cái thời “nó còn tốt đẹp”. Bạn tiếc nuối cảm giác gần gũi cũ, tiếc những người bạn chung, tiếc cái hình ảnh đẹp đẽ mà cả hai từng gây dựng. Đó không phải là tình yêu, đó là sự mù quáng.
Trong kinh tế học có khái niệm “chi phí chìm”. Khi bạn đã đổ quá nhiều thời gian, công sức và tiền bạc vào một thứ gì đó, bạn có xu hướng định giá nó cao hơn thực tế vì sợ cảm giác bị mất trắng. Bạn ở lại trong một mối quan hệ độc hại chỉ để xoa dịu cảm giác không muốn thất bại. Nhưng sự thật là: nếu bạn không dám cắt lỗ, bạn sẽ tiếp tục lỗ nặng hơn. Đừng để nỗi sợ mất đi những gì đã đầu tư làm mờ mắt trước thực tế phũ phàng ở hiện tại.
CÂU HỎI TỈNH THỨC TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN
Để biết có nên rời đi hay không, hãy dẹp bỏ mọi cảm xúc sướt mướt và tự hỏi mình một cách sòng phẳng: “Nếu ngay lúc này tôi bắt đầu lại từ đầu, tôi có chọn bước vào mối quan hệ này không?”. Đừng nhìn vào lịch sử, hãy nhìn vào giá trị hiện tại. Nó đang mang lại điều gì hay chỉ đang rút cạn sức sống của bạn? Nếu câu trả lời là “Không”, thì bạn đã có đáp án cho việc rời đi rồi đấy. Đừng tự lừa dối mình bằng những hy vọng hão huyền.
Hãy nhìn thẳng vào sự thật: Mối quan hệ hiện tại chính là những gì nó đang hiển thị, chứ không phải những gì bạn ước nó sẽ trở thành. Quá khứ không còn ý nghĩa. Nếu bạn đưa ra quyết định dựa trên nỗi sợ mất đi cái danh tính gắn liền với người kia, bạn đang tự hủy hoại đời mình. Ngồi xuống, viết ra xem bạn thực sự cần gì và người kia có đáp ứng được không. Đừng quên, nếu bạn là người có giá trị, việc ở lại trong một mối quan hệ tồi tệ chính là đang lãng phí những cơ hội tốt đẹp khác ngoài kia.
SỰ TÀN NHẪN CẦN THIẾT VÀ BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG
Nhiều người không dám chia tay vì sợ làm đối phương tổn thương. Đó là sự đạo đức giả. Thực tế, bạn càng kéo dài một thứ không có tương lai, bạn càng gây hại cho cô ấy và chính mình. Khi một mối quan hệ đã hỏng hóc đến mức không thể cứu vãn, việc rời đi là hành động tử tế nhất bạn có thể làm. Tuy nhiên, đừng nhầm lẫn việc này với sự bốc đồng. Đừng vừa cãi nhau một trận đã đòi bỏ. Hãy đưa ra quyết định khi cái đầu bạn đang lạnh và tỉnh táo nhất.
Về phía những người bị bỏ rơi, lý do bạn thấy đau đớn đến mức suy sụp không phải vì đối phương quá tuyệt vời, mà vì bạn đang sợ hãi. Bạn sợ mình không tìm được ai tốt hơn. Thử tưởng tượng xem, nếu vừa chia tay hôm trước mà hôm sau có một cô nàng siêu mẫu nóng bỏng đúng gu gõ cửa làm quen, liệu bạn có còn than khóc không? Nỗi đau đó phần lớn đến từ sự thiếu hụt lựa chọn và sự yếu kém trong tâm thế của chính bạn.
GIÁ TRỊ TỰ THÂN: LÁ CHẮN SAU MỌI ĐỔ VỠ
Tôi kể bạn nghe, khi tôi còn trẻ, tôi từng bị loại khỏi đội bóng đại học dù đã tập luyện điên cuồng. Tôi đau chứ, nhưng tôi không ngồi đó mà rên rỉ. Tôi tìm mọi cách để nâng cao giá trị bản thân, tập luyện ở đội khác, thậm chí định chuyển trường để được chơi bóng. Tôi không van xin sự thương hại, tôi buộc người ta phải nhìn thấy giá trị của mình. Sau đó, chính họ đã mời tôi quay lại. Tôi từ chối vì tôi biết mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn và không cần ai “ban phát” cơ hội.
Bài học ở đây là: Dù trong tình yêu, kinh doanh hay thể thao, bạn phải là người tạo ra giá trị. Khi bạn biết mình có giá trị và có khả năng tạo ra sự dồi dào, bạn sẽ không bao giờ sợ sự khan hiếm. Kẻ thông minh là kẻ biết rằng nếu người này không trân trọng mình, đó là tổn thất của họ. Tôi không bao giờ bị gục ngã bởi chia tay vì tôi biết cách tự đứng trên đôi chân mình và luôn có những lựa chọn khác. Hãy rèn luyện để trở thành một người đàn ông có bản lĩnh, khi đó, không cuộc chia tay nào có thể tiêu diệt được bạn.
