Đã bao giờ bạn nghe một người phụ nữ thốt lên: “Trời ơi, anh ấy có làn da thật láng mịn” chưa? Hay có bao giờ gã đàn ông nào bảo: “Cô ấy giỏi như bác sĩ vậy, sự nghiệp sẽ lẫy lừng và kiếm được đống tiền” chưa? Chắc chắn là chưa bao giờ. Bạn sẽ không bao giờ nghe phụ nữ tán thưởng mái tóc bồng bềnh của đàn ông, cũng như chẳng có gã nào đi tự hào vì chiếc xe hơi sành điệu của bạn gái và thấy hãnh diện khi ngồi ở ghế phụ cả. Thực tế diễn ra hoàn toàn ngược lại: Đàn ông luôn khao khát những cô nàng có làn da mịn màng, mái tóc quyến rũ, ngực nở mông cong; còn phụ nữ thì luôn nhìn vào chiếc xe, công việc và địa vị của người đàn ông. Đó là quy luật bất biến về bản năng hypergamy của phụ nữ và nhan sắc của nữ giới.
Nhiều gã ngoài kia, đặc biệt là đám MGTOW hay những kẻ cực đoan hận thù phụ nữ, suốt ngày mở miệng ra là cay cú, than vãn về Hypergamy – tức là bản năng chọn bạn đời có địa vị xã hội và tài chính cao hơn của phụ nữ. Nhưng đám đàn ông này lại quên mất một điều: Chính họ cũng chỉ chực chờ săn đón những cô nàng nóng bỏng nhất. Hypergamy của phụ nữ và sự cuồng nhan sắc của đàn ông thực chất là cùng một xung lực sinh học, chỉ là được thể hiện khác nhau theo cơ chế tiến hóa của mỗi giới mà thôi.
MÃ DI TRUYỀN TỪ THỜI TIỀN SỬ VÀ SỰ THẬT VỀ SỨC HÚT GIỚI TÍNH
Về mặt tiến hóa, đàn ông được lập trình để tìm kiếm những nguồn gen tốt nhất. Mái tóc dài của phụ nữ chứng minh cô ta đã có ít nhất vài năm khỏe mạnh liên tục. Làn da sạch sẽ thể hiện cô ta không bị nhiễm trùng – thứ có thể hủy hoại khả năng sinh sản. Bộ ngực đầy đặn là dấu hiệu của việc nuôi con tốt, và bờ mông nở nang, khung xương chậu rộng đồng nghĩa với việc đứa trẻ sẽ không bị chết lưu khi sinh nở trong môi trường tự nhiên thời tiền sử. Ngày nay y học có thể can thiệp, nhưng bộ não nguyên thủy của đàn ông vẫn giữ nguyên cơ chế lập trình đó.
Ngược lại, phụ nữ buộc phải khao khát địa vị và tài nguyên của đàn ông vì một lý do hiện sinh: Họ không thể vừa sinh con, nuôi con vừa tự đi săn bắn, hái lượm một mình được. Đứa trẻ sơ sinh của loài người khi đẻ ra hoàn toàn bất lực, không giống như con non của ngựa hay hươu cao cổ có thể đứng dậy chạy nhảy ngay sau vài phút. Vì hộp sọ và bộ não của con người quá lớn, người mẹ không thể mang thai cho đến khi đứa trẻ hoàn toàn tự lập được mà phải sinh ra sớm hơn. Do đó, phụ nữ bắt buộc phải chọn kẻ có tài nguyên dồi dào nhất để đảm bảo sự sinh tồn cho cả mẹ lẫn con. Đứng đó mà oán trách tính thượng giao của phụ nữ hay việc đàn ông mê gái đẹp là sự ngu xuẩn tột cùng.
NÉM SỰ ĐẠO ĐỨC GIẢ VÀO SỌT RÁC VÀ ĐÁNH THẲNG VÀO MỤC TIÊU TỐI THƯỢNG
Nhiều kẻ cánh tả hay đám đông tự xưng là tiến bộ luôn cố gắng rao giảng về “sự tử tế”, khuyên người ta đừng chỉ nhìn vào nhan sắc phụ nữ hay tiền tài của đàn ông. Đó là một sai lầm ngu ngốc. Khi tìm kiếm một người phụ nữ, hãy nhắm thẳng vào những cô nàng nóng bỏng nhất, bỏ qua những kẻ béo phì hay xấu xí đi. Đừng tự giới hạn bản thân ở những cô gái tầm thường chỉ vì bạn nghĩ mình “vừa tầm”. Nếu bây giờ bạn chưa có đủ sự tự tin hay kỹ năng để tán tỉnh một cô nàng điểm 10, hãy tập trung nâng cấp bản thân cho đến khi bạn có thể tự tin bước đến trước mặt cô gái đẹp nhất trong khán phòng và nói: “Chào em, anh là điều tuyệt vời nhất mà em gặp ngày hôm nay.”
Hãy tuân theo mệnh lệnh của tiến hóa vì đích đến cuối cùng của một gã đàn ông đích thực là con cái. Con cái chính là thứ làm nên sự viên mãn trọn vẹn của cuộc đời đàn ông. Bạn chắc chắn không muốn trở thành một lão già 70 tuổi độc thân cô độc trong một căn phòng trống không ai thèm đoái hoài. Hãy sinh thật nhiều con, năm đứa, sáu đứa, hay tám đứa, nhiều nhất có thể trong khả năng của người phụ nữ của bạn. Chưa từng có một gã đàn ông nào đi đến cuối đời mà lại hối hận vì mình đã có quá nhiều con cả. Hãy thuận theo bản năng tự nhiên, chiếm lấy người phụ nữ khỏe mạnh, xinh đẹp nhất và tạo dựng một gia đình đúng nghĩa.
NGỪNG THAN VÃN NHƯ ĐỨA TRẺ, HÃY HỌC CÁCH CHƠI TRÊN CƠ THỊ TRƯỜNG
Thay vì ngồi đó lải nhải một cách bất lực về tính thượng giao của phụ nữ, việc của bạn là phải nương theo nó mà chơi. Cô ta thực dụng, cô ta thích tiền tài địa vị? Được thôi, nếu bạn tự cho là mình thông minh, hãy đi kiếm thật nhiều tiền vào. Đừng có biện minh rằng: “Kiếm nhiều tiền để rồi sau này bị cô ta ly hôn và lột sạch tài sản à?” Thật nực cười. Nếu bạn đủ khôn ngoan để kiếm được hàng trăm ngàn hay hàng triệu đô la, bạn thừa sức biết thuê những luật sư và kế toán sừng sỏ nhất để tẩu tán và bảo vệ tài sản của mình trước bất kỳ biến cố ly hôn nào. Những gã đàn ông giàu có để bị lột sạch tài sản khi ly hôn, như Jeff Bezos chẳng hạn, chỉ là những kẻ nhu nhược và tự nguyện để điều đó xảy ra mà thôi.
Đàn ông sẵn sàng cưới một cô nàng ngốc nghếch có IQ 75 miễn là cô ta đủ nóng bỏng. Và phụ nữ cũng sẵn sàng lấy một lão già béo ú, xấu xí miễn là lão giàu có và chu cấp được cho họ. Đám đông ngoài kia gọi người phụ nữ đó là điếm, nhưng đó là cách nói của những kẻ bất lực. Việc than vãn về Hypergamy của phụ nữ cũng ngu xuẩn như việc bạn ngồi chửi bới thời tiết vậy. Giống như tôi đang sống ở châu Âu, bây giờ là một ngày nắng đẹp, nhưng tôi biết thừa mùa đông tới tuyết sẽ ngập mặt, băng giá sẽ bao phủ khắp nơi. Tôi đã biết trước điều đó thì khi mùa đông đến, tôi chẳng việc gì phải bất ngờ hay oán trách đất nước này. Bạn cũng vậy, biết rõ luật chơi của phụ nữ rồi thì đừng có than vãn nữa. Hãy lao vào kiếm tiền, làm chủ cuộc chơi, tận dụng nhan sắc của họ nhưng đồng thời phải nhìn thấu qua lớp vỏ bọc đó để xem cô ta có đủ tư cách để trở thành một người mẹ tốt cho đàn con của bạn sau này hay không.
