HÌNH XĂM LÀ DÀNH CHO THẰNG NGỐC.

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

XĂM HÌNH LÀ DẤU HIỆU CỦA KẺ NGU XUẨN VÀ ĐÁM NPC MẤT NÃO

Nghe cho rõ đây: Xăm hình là dấu hiệu rõ ràng nhất của một trong hai thứ, hoặc có khi là cả hai – hoặc gã xăm hình là một kẻ ngu xuẩn, hoặc gã là một NPC (nhân vật nền trong trò chơi điện tử), hoặc gã vừa là NPC vừa là một thằng ngu. Tuyệt đối không có ngoại lệ. Chỉ cần bạn có một hình xăm trên người, đó chính là cách tôi nhìn nhận về bạn. Đừng có ngụy biện, thử giải thích hộ tôi xem bạn xăm hình để thể hiện cái quái gì? Mục đích ở đây là gì? Thà rằng bạn là một người lính, một thủy thủ từng trải qua sinh tử trong một trận đắm tàu, một trận chiến khốc liệt, và bạn xăm hình để tưởng nhớ tình đồng đội. Lúc đó bạn mới 19 tuổi, nông nổi một chút thì thôi cũng được đi.

Nhưng bạn đã là một gã đàn ông trưởng thành, đầu có sỏi, vậy mà lại quyết định bôi bẩn cơ thể bằng đủ loại hình xăm vô nghĩa. Gã thủy thủ sống sót sau vụ đắm tàu xăm tên con tàu lên vai, điều đó có ý nghĩa vì đó là cột mốc sinh tử của đời gã. Còn bạn, bạn đi xăm một cái hình bộ tộc Maori lên ngực trong khi da bạn thì trắng bệch, cả đời chưa từng đặt chân đến Samoa. Bạn xăm chỉ vì bạn “nghĩ” là nó trông ngầu. Có vô số thứ tôi từng nghĩ là ngầu năm 19 tuổi, 29 tuổi, và thậm chí là 39 tuổi. Năm nay tôi đã 51 tuổi, nhìn lại những thứ mình từng cho là thời thượng năm 39 tuổi còn thấy nó thật ngớ ngẩn, chứ đừng nói là năm 19 tuổi. Đâm đầu vào một thứ vĩnh viễn chỉ vì một ý thích nhất thời, đó là sự ngu xuẩn tột độ.

CÁI GIÁ VĨNH VIỄN CHO SỰ ĐU TRANH NHẤT THỜI

Hình xăm là vĩnh viễn. Nếu bạn muốn xóa nó, cái giá phải trả là sự đau đớn tột cùng và một khoản tiền không hề nhỏ, mà chưa chắc đã xóa sạch được hoàn toàn. Bạn có dám chắc chắn một trăm phần trăm rằng cái thứ bạn cho là ngầu năm 25, 30 hay 35 tuổi sẽ vẫn cứ ngầu trong mắt bạn sau 5 năm, 10 năm nữa không? Hay ngay đến năm sau thôi là bạn đã thấy nó như một trò hề rồi? Con người chúng ta luôn tiến hóa và trưởng thành về nhận thức. Nếu một hình xăm không mang một ý nghĩa sống còn, thì nó chẳng qua cũng chỉ là một thứ trang trí rẻ tiền trên da thịt mà thôi.

Xăm hình khác nào việc bạn xăm luôn quần áo lên người. Quần áo là thời trang, bạn mua đồ mùa xuân, mùa hè, mùa đông vì năm nay nó đẹp. Nhưng sang năm sau, bạn thấy nó lỗi thời và bạn vứt xó. Thử tưởng tượng nếu năm 1979, tôi xăm phăng cái quần ống loe lên chân mình và giờ vẫn phải vác cái ống loe đó đi bộ ngoài đường xem, trông có dị hợm và ngu ngốc không? Đó chính là bản chất của hình xăm. Kẻ đi xăm hình là những đứa không bao giờ biết nghĩ cho tương lai, là đám NPC sống không có cá tính riêng, chỉ biết bắt chước thiên hạ một cách vô tri. Tôi không có bất kỳ hình xăm nào và sẽ không bao giờ xăm, vì tôi không ngu. Tôi biết thừa năm sau mình sẽ nhìn cái hình xăm đó như một trò bits.

ĐÁM “TAY ÁO” LỐ LĂNG

Tôi có con, và tôi cũng chẳng thèm xăm tên hay xăm mặt chúng lên người. Bạn nghĩ tôi không yêu con mình chắc? Tôi yêu chúng hơn mạng sống, tôn thờ từng bước chân chúng đi, nhưng tôi không cần phải khắc tên chúng lên da thịt. Để làm gì? Chẳng lẽ tôi có thể mất trí nhớ đến mức quên luôn mặt mũi, tên tuổi của con mình, để rồi mỗi lần quên lại phải vạch tay ra xem: “À, tên nó đây rồi” hay sao? Đúng là nực cười.

Quay lại câu chuyện về đám NPC. Tôi đặc biệt khinh bỉ mấy gã xăm kín cả cánh tay (sleeve tattoo), rồi suốt ngày diện áo ba lỗ ra đường để cố tình khoe cái “tay áo” đầy mực đó ra cho thiên hạ ngắm. Việc đó chứng minh điều gì? Chứng minh bạn là một kẻ rỗng tuếch, không có một chút cá tính độc lập nào, một con robot sinh học chính hiệu. Nếu bạn đang sở hữu một cánh tay đầy mực, đang nghe tôi nói và muốn khạc nhổ vào màn hình vì căm ghét tôi, thì cứ việc. Tôi chẳng quan tâm. Vì tôi có cá tính, tôi có tư duy độc lập và tôi không cần phải bấu víu vào vài ba vệt mực trên da để cầu xin người khác công nhận mình ngầu. Còn bạn, kẻ xăm trổ, bạn chỉ là một gã thất bại, một thằng ngu không có bản sắc riêng.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết