ĐỪNG LẤY HÔN NHÂN LÀM BÌNH CỨU CÁNH CHO SỰ THẤT BẠI CỦA BẢN THÂN
Nếu bạn không thể tự tìm thấy hạnh phúc khi ở một mình, thì đừng mơ mộng rằng một mối quan hệ hay hôn nhân sẽ cứu rỗi được bạn. Sai lầm lớn nhất của những kẻ yếu đuối là cố lấp đầy khoảng trống tâm hồn bằng một người đàn bà. Tôi nhận được vô số lời mỉa mai, đặc biệt là từ những kẻ ghét tôi, rằng: “Giỏi thế sao vẫn chưa lấy vợ?”. Họ không hiểu rằng, hôn nhân không phải là đích đến của hạnh phúc, nó chỉ là một sự lựa chọn. Nếu bên trong bạn đã mục nát và cô đơn, việc có thêm một người bên cạnh chỉ làm nỗi đau đó nhân đôi chứ chẳng giải quyết được gì.
Bạn phải tự sửa chữa chính mình trước khi bước vào một mối quan hệ. Đừng mong đợi người khác mang lại sự bình yên mà chính bạn còn không tự tạo ra được. Tôi không hề bài xích hôn nhân, nhưng với tôi, đó là một lựa chọn dễ dàng. Tôi đã có hàng tá cơ hội để kết hôn với những người phụ nữ cực kỳ nóng bỏng, nhưng tôi đã không chọn bấm nút. Tôi tin vào bản năng của mình; tôi còn nhiều việc phải làm, nhiều rủi ro phải đương đầu và tôi không muốn kéo bất kỳ ai xuống vũng lầy cùng mình khi bản thân đang trên đà chinh phục sự nghiệp.
BẢN LĨNH CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ LỐI ĐI RIÊNG
Cả đời tôi sống theo bản năng và chấp nhận mạo hiểm. Từ việc bỏ công việc văn phòng ổn định đến khi bị sa thải hay gầy dựng doanh nghiệp, tôi chưa bao giờ hối hận vì nếu có ngã, tôi chỉ làm đau chính mình. Hiện tại, khi đã ổn định về tài chính, nếu muốn kết hôn, tôi hoàn toàn có thể làm điều đó một cách đàng hoàng.
Thực tế, rất nhiều phụ nữ đã thẳng thừng đặt vấn đề trăm năm với tôi. Tôi thường chặn đứng họ ngay từ đầu bằng cách yêu cầu hãy cứ tận hưởng hiện tại, sống cuộc đời của mình và xem tương lai dẫn đến đâu. Tôi không sống trong sự thiếu thốn. Đa số đàn ông ngoài kia chọn kết hôn vì họ sợ hãi – họ sợ không bao giờ gặp được ai tốt hơn nữa. Đó là quyết định dựa trên não trạng thiếu thốn và túng quẫn chứ không phải tư duy dư dả. Đàn ông vội vã kết hôn khi cuộc đời họ chưa có định hướng, chưa có mục tiêu để dốc sức chiến đấu.
SỨ MỆNH VÀ CÁI BẪY CỦA SỰ THIẾU THỐN
Khi một người đàn ông tìm thấy con đường và mục đích sống của mình, anh ta sẽ cảm thấy một bản năng thúc giục mạnh mẽ: phải xây dựng, sáng tạo và mở rộng đế chế của mình. Đó là nhiệm vụ tối thượng. Việc bị ràng buộc vào một mối quan hệ nghiêm túc khi đó trở thành thứ yếu. Có những người phụ nữ mà ngày xưa tôi từng khao khát đến mức có thể cắt cụt cả tay chân để có được, nhưng khi tôi trưởng thành và hiểu rõ sứ mệnh của mình, họ không còn là tâm điểm nữa. Tôi ưu tiên hoàn thành việc mình cần làm hơn là đắm chìm trong một mối quan hệ dài hạn.
Những kẻ hay thúc ép người khác kết hôn thường là những kẻ chẳng có việc gì ra hồn để làm với cuộc đời họ. Khi bạn tìm thấy guồng quay của riêng mình, mọi thứ khác đều xếp sau. Tôi có thể kết hôn hàng chục lần nếu muốn vì lựa chọn của tôi là vô kể, nhưng tôi chọn sự kiên nhẫn. Tôi dạy các học trò của mình rằng, cách tốt nhất để có được “người phụ nữ trong mơ” là phải trở nên giỏi giang với phụ nữ nói chung. Khi bạn nắm giữ quyền năng và giá trị, bạn sẽ là người quyết định cuộc chơi, thay vì phải đi van xin một người đàn bà cưới mình.
HÔN NHÂN KHÔNG PHẢI LÀ NƠI NUÔI DƯỠNG NHỮNG ĐỨA TRẺ TO XÁC
Kết hôn cực kỳ dễ, vì hầu hết phụ nữ đều muốn ổn định và đôi khi họ chẳng quan tâm người đó là ai, miễn là đối xử tốt và trông được mắt. Nhưng bạn đừng bao giờ bước vào đó với tâm thế của một kẻ cô đơn. Nếu bạn mang theo hành trang là sự trống rỗng vào hôn nhân, bạn sẽ trở nên lụy tình và ghen tuông hoang tưởng mỗi khi cô ấy rời mắt khỏi bạn. Đàn bà không phải là “gấu bông an ủi” của bạn. Một người đàn ông thực thụ phải tự chủ, tự lực và không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai. Phụ nữ chỉ nên là một “phần thưởng bonus” tuyệt vời trên hành trình chinh phục của bạn.
Trong một mối quan hệ, tôi luôn là người trao đi giá trị và sẵn sàng rời bỏ nếu cần thiết. Chính vì thế, phụ nữ mới là người sợ mất tôi. Tôi không bao giờ vào cuộc với tâm thế “xin xỏ” điều gì, kể cả tình dục. Tôi sống đúng bản chất, không xin lỗi về lối sống của mình, và chính sự ngông cuồng đó lại thu hút họ một cách tự nhiên. Đừng bao giờ chọn bạn đời trong sự túng quẫn, vì 100% bạn sẽ chọn sai người. Khi bạn có sự dư dả trong lựa chọn, bạn mới đủ sáng suốt để tìm thấy người phù hợp nhất.
ĐỪNG TRÔNG CHỜ VÀO SỰ BÁO HIẾU HAY AN DƯỠNG TUỔI GIÀ
Nhiều người bảo tôi: “Phải có con để sau này già còn có người chăm sóc”. Thật nực cười! Việc có con không phải là một phiếu bảo hành cho tuổi già. Rất nhiều đứa trẻ lớn lên lại oán hận và coi thường cha mẹ chúng. Nếu bạn muốn có người chăm sóc, hãy kiếm thật nhiều tiền. Tôi có tiền, tôi có thể thuê những đội ngũ y tế giỏi nhất phục vụ mình 24/7. Tôi không cần sinh con ra để biến chúng thành nô lệ phục vụ mình khi về già. Đó là lý do tôi luôn hối thúc các bạn phải tận dụng sức trẻ và năng lượng khi còn có thể.
Sức khỏe và tuổi trẻ không tồn tại mãi mãi. Đó là lý do tôi liên tục di chuyển, liên tục làm việc và chinh phục những đỉnh cao mới. Tôi sống đúng với những gì mình giảng dạy: không ngừng nghỉ và không bao giờ thỏa hiệp với sự tầm thường. Đừng ngồi đó mà mơ mộng về một mái ấm bình yên khi chính bản thân bạn còn chưa đứng vững trên đôi chân mình. Hãy tập trung vào sự nghiệp, giá trị bản thân và sự dư dả. Khi bạn đã là một người đàn ông có giá trị, cả thế giới – bao gồm cả những người phụ nữ tuyệt vời nhất – sẽ tự khắc xoay quanh bạn.
