Đừng bao giờ mủi lòng trước những video của mấy cô nàng ngoài 30 tuổi lên mạng than vãn sự cô đơn, giả vờ như mình là nạn nhân của thời đại. Một cô nàng trông cũng khá khẩm, không phải người mẫu nhưng đủ nhìn, lại lên mạng rủ rê “có ai muốn đến nhà cùng xem phim, ăn nhẹ và im lặng không?”. Bạn biết kết quả là gì không? Hàng tá những gã khờ (simps) lao vào bình luận: “Anh đây!”, “Anh sẽ bay đến ngay!”, “Để anh lo hết!”. Nhưng cô ta có thèm trả lời gã nào không? Tuyệt đối không. Cô ta không thiếu những “vệ tinh” sẵn sàng làm mọi thứ, cô ta chỉ đang diễn kịch để săn tìm một gã “trai hư” (Chad) chính hiệu mà thôi.
Đừng bao giờ cảm thấy tội nghiệp cho những người phụ nữ vẫn còn nhan sắc nhưng lại than thở không tìm được ai. Sự thật là họ có cả một “đội quân dự bị” trong vùng bạn bè (friend zone), nhưng họ khinh miệt những người đó. Những gì phụ nữ nói và những gì họ thực sự làm là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Khi cô ta nói cần một “bờ vai”, thực chất cô ta đang chờ đợi một gã đàn ông đẳng cấp cao, kẻ sẵn sàng phớt lờ cô ta, thách thức cô ta, chứ không phải một gã tử tế luôn mở cửa xe hay tặng hoa. Cô ta thà xem phim một mình còn hơn là đi với bạn, vì tiêu chuẩn của cô ta đặt ở trên mây trong khi thực tế bản thân lại chẳng có gì ngoài sự kiêu ngạo hão huyền.
Tôi nói cho bạn biết, loại ☕ này cực kỳ nguy hiểm và độc hại. Hãy nhìn vào những em ☕ hiện đại với lông mi giả dài cả tấc, môi tiêm sưng vồng và những chiếc khuyên mũi kỳ quặc – đó là dấu hiệu của sự nổi loạn trống rỗng. Họ coi đàn ông như những món đồ chơi hoặc công cụ giải trí. Họ sẵn sàng thốt ra những lời thô thiển về nhu cầu thể xác mà quên đi những giá trị đạo đức hay sự gắn kết tâm hồn. Nếu bạn dính vào họ, cuộc sống của bạn sẽ chỉ toàn là sự hỗn loạn và mệt mỏi. Tôi đã từng trẻ như bạn, từng nghĩ mình có thể “cảm hóa” họ, nhưng kinh nghiệm xương máu dạy tôi rằng: hãy tránh xa họ như tránh tà.
Tuy nhiên, đừng vì thế mà mất niềm tin vào phụ nữ. Ngoài kia vẫn còn một bộ phận nhỏ những người phụ nữ tốt, những người không bị tiêm nhiễm bởi tư tưởng nữ quyền cực đoan hay văn hóa “thức tỉnh” độc hại. Họ là những người phụ nữ truyền thống, biết tôn trọng giá trị gia đình và hiểu rõ vai trò của mình. Nhưng hãy nhớ, dù cô ấy có tốt đến đâu, bản chất phụ nữ vẫn là muốn được dẫn dắt. Bạn không bao giờ được phép ngừng khẳng định bản lĩnh đàn ông của mình. Nếu bạn lơi lỏng, cô ấy sẽ bị cuốn trôi bởi những luồng tư tưởng rác rưởi ngoài kia ngay lập tức.
Phụ nữ sinh ra không phải để lãnh đạo, họ là những người đi theo. Vai trò của bạn, một người đàn ông thực thụ, là dẫn dắt cô ấy thoát khỏi những ảo tưởng của xã hội hiện đại. Tôi đã từng hẹn hò với nhiều cô nàng mang tư tưởng “nữ quyền nửa mùa”, nhưng bằng logic và sự cứng rắn của một người dẫn đầu, tôi đã khiến họ tâm phục khẩu phục. Họ thực sự muốn có một người đàn ông nói cho họ biết điều gì là đúng, điều gì là sai, thay vì những gã chỉ biết vâng lời. Đừng để mình trở thành con rối trong tay họ; hãy là người cầm lái cuộc đời mình và cả mối quan hệ của bạn.
Bạn cần phải tỉnh táo để nhận diện được đâu là 90% rác rưởi ngoài kia và đâu là 10% kim cương còn sót lại. Xã hội này đang cố gắng phá hủy cấu trúc gia đình và hạ thấp vị thế đàn ông. Nếu bạn không trang bị cho mình một cái đầu lạnh và những kiến thức thực tế về bản chất con người, bạn sẽ sớm trở thành nạn nhân tiếp theo của những vở kịch “cô đơn” trên mạng xã hội. Hãy nhớ lấy lời tôi: đừng bao giờ hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân cho một kẻ không xứng đáng, và cũng đừng bao giờ ngừng rèn luyện để trở thành người đàn ông mà bất kỳ người phụ nữ giá trị nào cũng phải khao khát.
