TẦM NHÌN QUYẾT ĐỊNH ĐẲNG CẤP: ĐỪNG CHỌN “CƠM NGUỘI” KHI CÓ THỂ ĂN “BÀO NGƯ”
Bài này tôi sẽ khoe khoang một chút—thực ra là khoe rất nhiều—về những năm tháng rực rỡ tại Manhattan cuối những năm 90, khi tôi hẹn hò và ngủ với hàng loạt người mẫu Victoria’s Secret. Nhưng cái “fringe benefit” (lợi ích phụ) này là để truyền tải một bài học xương máu: Nỗ lực để có được những thứ tốt nhất cũng chỉ bằng nỗ lực để có được những thứ tồi tệ nhất.
Hồi đó, tôi có tiền, có căn loft 200m2 ở khu trung tâm và được mời đến những bữa tiệc xa hoa nhất. Lúc đầu, tôi cũng run chứ! Đứng trước những vẻ đẹp nguyên bản, rực rỡ của các người mẫu hàng đầu, bất kỳ gã đàn ông bình thường nào cũng sẽ thấy choáng ngợp và “đứng hình”. Chỉ có những kẻ biến thái hay tâm thần mới không thấy sợ. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, tôi nhận ra một sự thật: Hầu hết người mẫu ở New York đều có cuộc sống rất thảm hại. Họ sống chen chúc 5-6 người trong một căn phòng chật hẹp và nhận mức lương rẻ mạt. Khi họ nhận ra bạn không phải kẻ hèn nhát và có thể mang lại cho họ một cuộc sống thú vị hơn, họ sẽ tự động vây quanh bạn.
Bài học rút ra ở đây cực kỳ đơn giản:
- Đẳng cấp là do bạn chọn: Bạn có thể chọn ngủ với những cô nàng béo ú, xấu xí hoặc những cô nàng nóng bỏng nhất. Cả hai nhóm này thường tụ tập riêng biệt và không bao giờ giao thoa. Việc bạn chọn mục tiêu nào hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn nhắm vào đâu.
- Cùng một mức độ nỗ lực: Việc tán tỉnh một cô nàng mọt sách, xấu xí, hay tranh luận trong ngành xuất bản cũng tốn công sức tương đương với việc tán một cô người mẫu. Những cô nàng “trí thức” đó cũng đầy rẫy bất an và khao khát một người bạn trai tốt chẳng kém gì các cô mẫu. Vậy tại sao bạn lại chọn mục tiêu thấp kém hơn khi công sức bỏ ra là như nhau?
- Kẻ thù là nỗi sợ hãi: Điểm khác biệt duy nhất giữa gã hẹn hò với những cô nàng “frumpy” (luộm thuộm) và gã hẹn hò với người mẫu chính là: Một người để nỗi sợ điều khiển hành động, còn người kia thì không. Nỗi sợ thất bại, sợ bị từ chối là rào cản nội tại duy nhất ngăn bạn nhắm tới những tầm cao mới.
- Quy luật con số: Hẹn hò là một trò chơi của những con số. Bạn cứ tiếp cận đủ nhiều, chắc chắn bạn sẽ trúng số độc đắc. Có thể lần đầu bạn sẽ thất bại thảm hại, bị “knock-out” ngay lập tức-điều đó hoàn toàn bình thường. Không ai đánh trúng home run ngay lần đầu cầm gậy cả.
Đừng bao giờ chấp nhận những thứ hạng hai hay những kẻ thua cuộc chỉ vì bạn thấy “an toàn”. Trong kinh doanh, sự nghiệp hay tình cảm, hãy luôn nhắm tới tầng lớp cao nhất. Cuộc đời không giống như bóng chày chuyên nghiệp-nơi bạn bị đẩy xuống giải hạng dưới nếu chơi tệ. Trong cuộc sống, bạn có vô số cơ hội để thất bại, và bạn chỉ cần thành công ĐÚNG MỘT LẦN để thay đổi hoàn toàn vị thế của mình.
Đừng để nỗi sợ đẩy bạn xuống vũng bùn của sự tầm thường. Hãy ngẩng cao đầu và đi đến nơi những “người mẫu” đang hội tụ!
