Xã hội bây giờ đang mục nát vì đàn ông đã quên mất vị thế làm chủ của mình. Tôi không nói đến việc bạn phải làm vua của một quốc gia, nhưng bạn bắt buộc phải là quân vương trong chính gia đình mình. Gia đình chính là một quốc gia thu nhỏ; nếu bạn không biết cách quản trị nó, bạn chẳng khác nào một kẻ bại trận. Đừng mơ mộng hão huyền về những thứ cao siêu khi ngay cả trật tự trong nhà mình bạn còn không giữ nổi. Một người đàn ông có trách nhiệm là người biết vận hành cái “quốc gia” đó bằng kỷ luật của người cha và sự bao dung của người mẹ.
Nhìn vào những gã đàn ông ngoài kia mà xem, họ có thể kiếm ra tiền nhưng lại nợ nần chồng chất vì thói vô kỷ luật. Tôi bảo bạn này, đừng để sự ngu dốt về tài chính giết chết gia đình bạn. Hãy dẹp bỏ cái tôi hão huyền đi và học cách quản lý từng đồng xu cắc bạc. Một người đàn ông bản lĩnh phải biết lập ngân sách, biết kiểm soát dòng tiền chứ không phải để mặc cho số phận đưa đẩy. Nếu bạn không thể quản lý nổi ví tiền của mình, bạn đừng hòng quản lý được cuộc đời ai khác.
Trong thế giới này, bạn phải là chỗ dựa vững chắc nhất khi biến cố xảy ra. Đừng mong chờ vào sự yếu đuối hay sự thay đổi của thời thế; bản chất của người đàn ông là phải đối mặt với những tình huống khắc nghiệt nhất. Dù xã hội có nhồi nhét vào đầu bạn những tư tưởng bình đẳng lệch lạc thế nào, thì khi sóng gió ập đến, bạn vẫn là người phải đứng ra gánh vác. Đó là bản năng, là trách nhiệm, và là cái giá của việc làm đàn ông. Nếu bạn không có kinh nghiệm thực chiến, bạn sẽ gục ngã ngay từ trận chiến đầu tiên.
Chọn vợ cũng là một trận chiến sinh tử mà bạn không được phép sai lầm. Đừng có mù quáng vì cái gọi là “tình yêu” thuần túy hay vẻ ngoài bóng bẩy. Tình yêu chỉ là nền tảng, nhưng đức hạnh và thói hư tật xấu của người phụ nữ mới quyết định tương lai của bạn. Đừng dại dột mà dây vào những hạng đàn bà lăng loàn hay hạng người chỉ biết gây chuyện thị phi. Tôi đã từng thấy những gã đàn ông thông minh sụp đổ chỉ vì cưới nhầm một cô nàng nóng nảy hoặc có lối sống buông thả.
Tôi từng quen một cô nàng cực kỳ nóng bỏng, nhưng tôi đã dứt khoát từ bỏ khi nhận ra tư tưởng của cô ta không phù hợp để xây dựng một tương lai bền vững. Đàn ông yếu nớt sẽ giữ họ lại để giải khuây vài tháng, nhưng đàn ông khôn ngoan sẽ không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ vô bổ. Bạn cần một người đồng hành để xây dựng đế chế, chứ không phải một bình hoa di động hay một mầm mống nổi loạn trong nhà. Hãy dùng cái đầu lạnh để đánh giá người phụ nữ sẽ mang danh dự của bạn và nuôi dạy con cái bạn.
Đừng bao giờ để nỗi sợ sự không hoàn hảo làm bạn chùn bước. Bạn là con người, và con người thì đầy rẫy lỗi lầm; việc bạn vấp ngã khi tập gym hay thất bại trong giao tiếp là chuyện hiển nhiên. Điều quan trọng là bạn phải biết chấp nhận sự thấp kém của bản thân để mà sửa đổi. Kẻ kiêu ngạo luôn nghĩ mình đúng là kẻ thất bại thảm hại nhất. Hãy cứ sai đi, hãy cứ để thiên hạ cười nhạo, nhưng sau mỗi lần như thế, bạn phải rút ra được bài học xương máu để không lặp lại cái ngu cũ.
Đừng trở thành những gã đàn ông già nua cay nghiệt, suốt ngày ngồi một chỗ than vãn về sự bất công của xã hội hay thói hư của đàn bà. Cuộc chơi đã được thiết lập như vậy rồi, hoặc là bạn đứng dậy chơi tiếp, hoặc là bạn cút ra một góc mà khóc lóc. Thành công chỉ đến với những kẻ biết đứng dậy sau mỗi lần bị đánh gục. Ngay cả những bậc vĩ nhân cũng từng vấp ngã, nhưng họ khác bạn ở chỗ họ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Hãy rèn luyện sự khiêm nhường, tích lũy trí tuệ và chọn người phụ nữ bên cạnh cho thật kỹ.
Tôi đã nói xong những gì cần nói, việc còn lại là ở bản lĩnh của bạn. Nếu bạn cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời thẳng thắn này, thì đó là vấn đề của bạn, không phải của tôi. Thế giới này không có chỗ cho những kẻ yếu đuối cần được dỗ dành. Hãy đứng dậy và bắt đầu sống như một người đàn ông thực thụ đi.
